Người phụ nữ tìm thấy chồng sau 13 năm mất tích nhờ xem video trên mạng

14/05/21, 06:49 Cuộc sống

Đang xem video trên mạng, chị Cường phát hiện người đàn ông ăn xin, đầu bù tóc rối trong video rất giống người chồng mất tích hơn 13 năm trước của mình…. 

Chị Cường gặp lại chồng ở một con đường đất cạnh bìa rừng. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo VnExpress, chị Đinh Thị Cường (41 tuổi) sống ở xã Yên Lãng, Thanh Sơn, Phú Thọ. Một ngày khi đang lướt xem video trên Tiktok, chị bất chợt trông thấy một khuôn mặt quen thuộc giống với người chồng đã mất tích từ lâu của mình. Chị thất thần ngồi xem đi xem lại cho đến khi điện thoại sập nguồn vì hết pin.

Chị nhận thấy không những khuôn mặt giống mà điệu bộ ngón trỏ đưa lên gãi mặt của người đàn ông trong clip hay cách trả lời câu hỏi cũng giống với chồng mình ngày trước. 

Không thể tin vào mắt mình, chị tìm anh em, hàng xóm xác nhận dùm, khi đưa cho mọi người xem, nhiều người bảo giống, nhưng cũng có người bảo không giống bởi “13 năm nay rồi, tôi cũng không còn chắc chắn nữa”, chị Cường chia sẻ.

Nói là vậy nhưng thấy có hy vọng là chị theo tới cùng. Tối hôm đó chị nhắn tin cho chủ clip này nhờ xác minh giúp bằng cách xem trên ngực người đàn ông này có hình xăm hay không.

Cách nhà chị Cường hơn 200km, ở xã Cấp Tiến, Sơn Dương, Tuyên Quang, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã quen với hình ảnh một người đàn ông vô gia cư lang thang gần khu vực nhà chị 11 năm nay. Lúc nào thấy anh là chị cũng cho cơm, cho bánh. Một ngày chị Tuyết nảy ra ý tưởng quay video đăng lên mạng xã hội mong gia đình biết mà thương, tới đón anh ấy về.

Sau khi video được đăng tải, nhiều người đã liên lạc với chị mong ủng hộ cho anh chút đồ, cũng có người nhận là người thân của người đàn ông này. Qua dò hỏi, chị Tuyết thấy thông tin từ chị Cường cung cấp là nhiều chi tiết trùng khớp nhất. 

Anh Phú đi lang thang hàng chục năm nay ở Tuyên Quang. (Ảnh cắt từ clip)

Khi cả 2 đã xác nhận đúng đó là anh Đinh Văn Phú, người chồng thất lạc 13 năm nay của chị Cường, chị Cường cùng gia đình bắt xe từ Phú Thọ lên Tuyên Quang đón chồng về, dù khi đó chị vẫn chưa biết sẽ phải làm gì sắp tới với người chồng mắc bệnh tâm thần.

9 giờ tối ngày 11/5, anh Phú đã về tới quê nhà ở xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ trong sự chào đón vui mừng của người thân, làng xóm.

Chị Cường kể, chị cưới anh Phú năm 28 tuổi, trong khi anh Phú mới 23. “Anh ấy ngày xưa đẹp trai lắm, lại hiền lành, chăm chỉ. Có nhiều người đến với tôi nhưng tôi vẫn chọn anh ấy dù nhà anh nghèo, bố lại là thương binh, chấn thương sọ não”.

Nhà anh Phú có 5 anh em, anh là cả. Lấy nhau về, chị sống cùng bố mẹ chồng và các em. Hai vợ chồng cùng nhau làm lụng. Chị làm đồng, còn anh thỉnh thoảng đi làm gạch với người ta. Cuộc sống vất vả nhưng chị Cường không có điểm gì chê trách chồng mình cho đến khi chị phát hiện anh có những biểu hiện bất thường.

Có những hôm anh Phú đi làm về khuya, chị Cường nằm trong gian buồng với con nhỏ thấy anh ở ngoài cười khành khạch, lại có tiếng lẩm bẩm nói chuyện. Lúc đầu, chị nghĩ bụng “hay lại đưa con nào về nhà”. Nhưng mấy lần, chị ra ngoài kiểm tra, chỉ thấy anh ngồi một mình. Chị chỉ nghĩ do anh uống rượu với anh em, bạn bè nên say.

Chỉ cho đến khi anh vừa cười vừa la hét, có hôm đánh chị tơi bời. Đánh xong, hôm sau anh lại bảo: “Tao đánh mày ư? Sao tao lại như thế nhỉ?”. Lúc tỉnh lúc mê, anh quên hết những việc mình đã làm.

Năm con gái thứ hai của chị được 7 tháng tuổi, gia đình mới chính thức biết anh Phú bị bệnh tâm thần. Lúc này, anh đã không còn làm gì được nữa, chỉ biết đập phá nhà cửa, đi lang thang.

Dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình của anh vẫn không thuyên giảm. Ngày đó cuộc sống của mấy mẹ con vô cùng khó khăn, người chồng nửa mê, nửa tỉnh, phá nhà cửa, thậm chí đánh cả vợ, gây nguy hiểm cho con.

“Ngày ấy, hầu như đêm nào tôi cũng mang con sang ngủ nhờ anh em, làng xóm, không dám ngủ ở nhà. Có hôm, anh ấy còn sang tận nhà người ta kéo chân tôi ném xuống đất”, chị Cường nhớ lại.

Sau một thời gian, vì không thể quản được anh nên người thân bàn đưa anh đến trung tâm bảo trợ vào năm 2008.

Vào trại được vài tháng thì anh trốn, bỏ đi, gia đình đi tìm nhiều nơi mà không thấy. Hễ hay tin ai báo gặp chồng mình là chị Cường lập tức bỏ hết công việc đi tìm, nhưng nhiều lần đều không phải chồng mình.

Nuôi con một mình chỉ bằng nghề nông khiến cuộc sống chị Cường trăm đường vất vả. Nhưng điều khiến người phụ nữ dân tộc Mường đau lòng hơn lại chính là miệng lưỡi thế gian chĩa vào mỗi khi có người đàn ông nào đó muốn đến với chị.

“Người ta nói ra nói vào, chỉ trích, vu oan cho tôi. Có nhiều người đàn ông đến với tôi – người đã có gia đình, người không, có cả người tử tế, có cả người đe dọa tôi, nhưng tôi đều không theo người ta. Với tôi, không ai tốt bằng anh Phú…”, chị Cường tâm sự.

Giờ đây, con trai 2 người đã 21 tuổi, còn con gái cũng qua tuổi 18, anh Phú trở về còn nhớ khá nhiều người, nhưng cũng quên nhiều. Thấy con gái, anh ấy hỏi: “Thế cháu con cái nhà ai, mấy tuổi rồi?”, chị Cường cười kể. 

Sau một đêm trở về, anh Phú vẫn chưa cho ai đụng vào người để tắm rửa và cắt tóc. Hai con cũng đang tìm cách làm thân với bố. Còn chị Cường sau 13 năm đằng đẵng vừa gồng gánh nuôi con, vừa đi tìm chồng, cuối cùng nụ cười cũng nở trên đôi môi khô nứt nẻ của người mẹ, người vợ lam lũ này.

“Thật không tưởng tượng nổi đi tìm bao nơi, thử bao cách không thấy, mà lần này lại thấy nhờ một video vài chục giây. Còn người là phúc đức rồi”, chị nói.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?