Cậu bé sở hữu công năng, nhìn thấy Thần và nhận khải thị từ Ngài

02/12/22, 11:00 Thế giới tâm linh

Một cậu bé được sinh ra với sức mạnh siêu nhiên, cậu đã nhìn thấy Thần nhiều lần trong đời và Ngài đã ban cho cậu nhiều khải thị. Những điều này không được công khai cho đến nhiều năm sau khi cậu qua đời.

Cậu bé có thể nhìn thấy những thứ ở không gian khác và giao tiếp với các vị Thần. (Ảnh minh họa qua Youtube)

Cậu bé có năng lực đặc biệt

Nước Anh từng xuất hiện một cậu bé có công năng đặc dị, cậu đã viết tất cả những trải nghiệm kỳ lạ của mình vào một cuốn nhật ký, nhưng cậu đặt ra 2 điều kiện trước khi có thể công bố nó ra thế giới.

Một là nó chỉ có thể được xuất bản và bán sau vài năm khi cậu qua đời, hai là tên của những người được đề cập trong sách phải được thay đổi. Do đó, nội dung của cuốn nhật ký không được xuất bản cho đến năm 1953.

Cậu bé này được sinh ra với sức mạnh siêu nhiên, cậu có thể nhìn thấy những sự tồn tại mà người bình thường không thể nhìn thấy, chẳng hạn như ánh sáng nhiều màu sắc trên cơ thể con người, những thứ ở không gian khác và giao tiếp với các vị Thần.

Khải thị của Thần

Trong nhật ký, cậu bé kể rằng cậu đã nhìn thấy Chúa Giêsu nhiều lần, có lần cậu nhìn thấy Chúa vào một đêm nọ, Ngài đứng bên giường và mỉm cười với cậu, phát ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc, giống như cầu vồng mà cậu từng nhìn thấy từ cửa sổ. Khi đó, cậu bé cảm thấy đối phương biết mình đang có một ngày rất tồi tệ nên xuất hiện để an ủi. Cậu mô tả rằng Chúa Giêsu có một đôi mắt xanh cực kỳ đẹp và mái tóc dài màu nâu, vẻ ngoài của ngài khiến cậu bé cảm thấy rất hạnh phúc, đây là lần thứ ba cậu gặp Chúa Giêsu.

Một ngày nọ, cậu bé nhìn thấy chú Willy đã chết từ lâu đang ngồi trên ghế trong phòng khách. Cậu kể cho bố mẹ nghe nhưng họ cho rằng cậu bịa chuyện nên đã khiển trách cậu. Những lời trách mắng của gia đình khiến cậu bé buồn bã và khóc rất nhiều, bỗng cậu thấy Chúa Giêsu hiện ra bên giường, sáng chói như ánh Mặt Trời. Thấy Chúa Giêsu nở một nụ cười ấm áp, dường như muốn nói với cậu bé: “Họ không biết việc họ đang làm, vì vậy hãy tha thứ cho họ!” Rồi nhỏ tiếng bảo cậu: “Yên tâm ngủ đi!” Cậu bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vào lễ Phục sinh năm nọ, cậu bé suy nghĩ về nhiều điều liên quan đến Chúa trong nhà thờ và có rất nhiều câu hỏi. Khi cậu đang suy nghĩ, thì Chúa Giêsu lại hiện đến trước mặt cậu và nói: “Không cần hoang mang, con của ta. Chân lý mà hầu hết mọi người tin tưởng chỉ là cái bóng mờ nhạt nhất, thậm chí đại bộ phận sự tình ngay cả cái bóng cũng không xứng để so sánh. ‘Kinh thánh’ nói: ‘Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho’, nhưng những người đạt được lại là những người không có tâm truy cầu. Nguyên nhân chính là như thế, họ chỉ biết được rất ít chân lý. Suy nghĩ cẩn thận một chút, con sẽ minh bạch ra.”

Sau khi gặp Gia sư Pamo, Chúa Giêsu đã cho cậu bé biết nhiều khải thi hơn, thậm chí còn nói với cậu rằng bản thân Ngài không phải là Chúa Giêsu. Ngài nói: “Tên của ta là gì không quan trọng, nhưng ta đã là thầy của con trong nhiều kiếp. Dù tâm hồn con đã rất trưởng thành nhưng lúc này con vẫn là cơ thể và bộ não của một đứa trẻ. Nếu trước đó ta nói với con rằng ta không phải là người mà con nghĩ, như thế sẽ tốn rất nhiều công sức để giải thích và làm cho bộ não nhỏ bé của con bối rối, cũng không cách nào có thể khải thị cho con được nhiều điều.”

Sau đó, Ngài nói: “Có một loại sinh mệnh họ luôn cố gắng trợ giúp cùng dẫn đường cho những người có tư chất, họ được gọi là ‘trưởng lão’. Con có thể coi ta như một sinh mệnh như vậy. Con cũng có thể gọi ta là ‘trưởng lão’. Con nhận ra ta thông qua lời nói của ta, chứ không phải dựa vào tưởng tượng của bản thân, bởi vì con nhìn thấy ta không có thân thể vật chất, làm thế nào ta có thể chứng minh thân phận của mình với con? Con chỉ cần tin tưởng, hiện tại ta đang trong thân thể của một người phương Đông, ta có thể tùy ý rời khỏi thân thể xác thịt đó, lấy hình thức ‘linh hồn’ để xuất hiện trước mặt những người có khả năng nhìn thấy. Con của ta, năng lực của ta mà con đang nhìn thấy, thì sinh mệnh trong quá khứ của con từ sớm đã đạt được rồi.”

Tử Vi (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?