Nữ sinh nghèo trả lại gần 500 triệu cho người đánh rơi: ‘Em không ham của, không phải tiền mình thì không nên lấy’

28/04/21, 10:50 Cuộc sống

Trên đường đi học về, Dung nhặt được một chiếc túi bên trong có gần 300 triệu đồng và 3 cây vàng. Em quyết định đứng chờ để trả lại cho người đánh rơi. Tổng giá trị tài sản trên ước tính gần 500 triệu đồng.

Chị Thắm là người đánh rơi tiền (bên trái) và Dung là cô bé nhặt được tiền (bên phải). (Ảnh: Thanh Niên)

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, sáng ngày 27/4, Trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tổ chức khen thưởng nữ sinh Bùi Thị Thùy Dung (16 tuổi, học sinh lớp 10A2) vì hành động đẹp, trả lại tài sản cho người đánh rơi. 

Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 26/4, trên đường đi học về, Dung nhặt được chiếc túi xách cá sấu màu vàng ở vệ cầu Đông Hải thuộc thôn 13, xã Gia Phố, huyện Hương Khê. Phát hiện bên trong túi có rất nhiều tiền và vàng nên Dung đã quyết định đứng chờ người đánh rơi để trả lại, tuy nhiên chờ 1 lúc vẫn không thấy ai đến nhận nên Dung đưa lại cho dì ruột của mình để người đánh mất đến lấy.

“Chưa bao giờ em cầm số tiền nhiều đến như vậy nên rất sợ. Em đứng đợi một lúc nhưng không thấy ai đến tìm nên đưa túi xách vào nhà dì ruột ngay cạnh đó. Em nói với dì có ai đến xin thì xác minh, nếu đúng thì trả lại cho họ, rồi em về nhà”, Dung nói.

Khoảng nửa tiếng sau, chị Lê Thị Thắm ở thôn 1, xã Hương Thủy (Hương Khê), chủ nhân của chiếc túi xách trên đã quay lại chứng minh và xin nhận tài sản. 

Theo chị Thắm, trong túi của chị có gần 300 triệu đồng và 3 cây vàng (tổng giá trị gần 500 triệu đồng). Vào sáng cùng ngày (26/4), trong lúc đi chở hàng, chị đã vô ý đánh rơi túi. 

Sau khi nhận được tiền, chị Thắm đã gửi lại một ít quà cùng tiền để cảm ơn nhưng Dung chỉ nhận ít sữa bánh. Dung nói: “Em không ham của, không phải tiền mình thì mình không nên lấy. Hôm qua tới giờ nhiều người khen và hỏi thăm, bố trong Nam cũng điện về, em vui nhưng cũng rất ngại.”

Mỹ Dung chia sẻ việc làm của em được nhiều người khen và hỏi thăm khiến bản thân rất ngại. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chia sẻ với phóng viên, chị Hán Thị Nhung (mẹ của Dung) cho biết, vào chiều 26/4, con gái đi học về trong trạng thái hốt hoảng. Hỏi mới biết là con nhặt được số tiền lớn, nhưng vì không có địa chỉ, số điện thoại nên không thể liên lạc với chủ nhân.

Dung sau đó định lên Facebook để đăng tin tìm kiếm, nhưng một lúc sau người đánh rơi đã đến tận nhà cảm ơn. “Khi người đánh rơi đến kể lại tôi cũng rất lo lắng bởi số tiền quá lớn, may mắn con làm được việc tốt, gia đình tôi cũng an tâm. Từ nhỏ gia đình đã dạy các con không nên dùng tiền không phải của mình làm ra, người ta mất đau lòng, khó nhọc mới làm được từng đó”, chị Nhung chia sẻ.

Chia sẻ về gia đình Dung, thầy Phan Thanh Toàn, hiệu trưởng trường THPT Hương Khê cho biết: “Hoàn cảnh gia đình Dung vốn rất khó khăn, bố làm thuê ở xa, mẹ không có việc, ở nhà nội trợ nhưng em không hám của. Hành động của Dung rất đáng khen, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, mong học sinh toàn trường sẽ lấy Dung làm tấm gương sáng”.

Ban giám hiệu Trường THPT Hương Khê trao giấy khen cho em Dung. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo đó, để động viên, khích lệ em Dung, nhà trường đã tổ chức trao giấy khen và 2 món quà nhỏ bằng tiền mặt đồng thời tuyên dương em trước toàn trường.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới