Cô gái gây sốc với phát ngôn ‘thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp’ ngày ấy giờ ra sao?

09/12/22, 17:12 Cuộc sống

Không làm dâu nhà giàu có, thất thế phải rút khỏi ngành giải trí, cuộc sống hiện tại của Mã Nặc khác biệt hoàn toàn so với những gì cô đã phát ngôn 12 năm trước.

Vào năm 2010, show hẹn hò ‘If You Are the One’ (tạm dịch: Nếu bạn là duy nhất) ra đời và nhận được sự quan tâm lớn tại Trung Quốc. Khi đó, Mã Nặc, sinh năm 1988, đã trở thành tâm điểm vì phát ngôn gây sốc: “Tôi thà khóc trên xe BMW còn hơn ngồi cười trên một chiếc xe đạp”.

Năm 2010, Mano gây bão mạng với câu nói “Thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp”. (Ảnh chụp màn hình)

Phát ngôn này của Mã Nặc không chỉ khiến những người có mặt ở trường quay hoảng hốt mà còn khiến cô bị công chúng chỉ trích nặng nề. Thậm chí khán giả còn đặt cho cô biệt danh ‘người khởi xướng hội những phụ nữ tham vật chất’.

Ám ảnh về cái nghèo từ thuở bé

Trong những năm đầu, cha mẹ của Mã Nặc rời quê hương ở An Huy, đến Bắc Kinh để làm việc. Vì học vấn thấp, không kiếm được việc làm nên họ phải gom góp tiền và thuê một sạp ở khu vực trung tâm thành phố để bán trái cây.

Gian hàng chưa đầy 2 mét vuông, quy mô nhỏ, lãi ít, hầu như không đủ trang trải chi phí hàng ngày của gia đình. Cha mẹ Mã Nặc đi sớm về muộn, vất vả mưu sinh nên ít quan tâm con cái.

“Tôi từ nhỏ thường phải cắt tóc ngắn, lớn lên mới được để tóc dài. Để tiết kiệm tiền, bố mẹ phải xoay xở mọi cách để có tiền. Vì gia đình quá nghèo, chúng tôi chỉ có thể nhặt quần áo cũ của người khác, hiếm khi được mua đồ mới”, Mã Nặc cay đắng nhớ lại.

Vì sống trong sự nghèo khổ đã lâu, cô gái trẻ luôn nhìn những người khác với ánh mắt ngưỡng mộ: “Tôi cũng muốn trở thành công chúa, mặc váy hoa và xinh đẹp!”.

Năm 2006, Mã Nặc tốt nghiệp trung học và được nhận vào Học viện Âm nhạc Bắc Kinh. Suốt thời gian đó, cô phải ở nhờ nhà của họ hàng. 

Những tưởng có thể an ổn học hành thì bỗng một ngày nọ, khi về đến nhà Mã Nặc phát hiện hành lý và quần áo của mình ở trước cửa nhà. Hóa ra, người em họ đã thu dọn đồ đạc của cô và mang ra để trước cửa.

Lý do là vì khi đó cô không có nhiều tiền, người em này thấy quá phiền hà nên không muốn ở chung nữa. Không còn cách nào khác, Mã Nặc đành phải xách túi đồ, tìm cho mình một nơi trú chân mới.

Bươn chải kiếm sống

Trong thời gian học đại học, dựa vào ngoại hình trẻ trung và dáng người mảnh mai, Mã Nặc làm người mẫu xe hơi, đi catwalk để kiếm ít tiền trang trải cuộc sống. Nhưng do còn non nớt và chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống nên cô thường xuyên bị lừa và trừ phí làm thêm.

Đến năm 2009, Mã Nặc tốt nghiệp và bước chân vào ngành với vai trò người mẫu đồ họa. So với các đàn anh đàn chị có tiếng trong giới người mẫu, Mã Nặc quá nhỏ bé, không có xuất thân đặc biệt nên khó nổi tiếng. Những người mới vào nghề thường có mức lương thấp và cô cũng không ngoại lệ, số tiền kiếm được chỉ đủ ăn và mặc.

“Vào thời điểm khó khăn nhất, tôi chỉ còn 1.400 nhân dân tệ trong thẻ, đó là toàn bộ tài sản mà tôi có”, Mã Nặc chia sẻ.

Năm 2010, Mã Nặc đăng ký chuyên mục ‘If You Are the One’ của Truyền hình Giang Tô. Mục đích tham gia chương trường một là tìm được người bạn trai giàu có; hai là trở nên nổi tiếng hơn trước truyền thông.

Hình ảnh Mã Nặc trong ‘If You Are the One’. (Ảnh chụp màn hình)

Với đôi mắt sáng to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ xinh cùng nụ cười tươi tắn và rạng rỡ, Mã Nặc có rất nhiều fan trung thành. Tuy nhiên, tại chương trình này, cô đã tự khiến mình mang tai tiếng vì phát ngôn gây sốc.

Có một người đã hỏi Mã Nặc có muốn đạp xe cùng anh đến hết cuộc đời không. Và để từ chối lời bày tỏ này, Mã Nặc đã nói: “Tôi thà khóc trên xe BMW còn hơn ngồi cười trên một chiếc xe đạp”.

Câu trả lời trên của Mã Nặc không chỉ làm những người có mặt ở trường quay hoảng hốt mà còn khiến cô bị công chúng chỉ trích nặng nề. Có nam khách mời còn thẳng thừng đáp trả: “Anh đề nghị em nên thi hoa hậu, nếu không thi đậu cũng có nhiều đại gia chọn em. Lúc đó đừng nói là khóc trên BMW mà em sổ mũi trên Porsche cũng không thành vấn đề”.

Kể từ đó, Mã Nặc bị gắn cho cái mác “thợ đào mỏ”.

Cuộc sống sau thị phi 

“Thực ra lúc đó tôi nói đùa như vậy chỉ để từ chối những vị khách nam. Tôi không bày tỏ rằng mình muốn xe BMW mà muốn theo đuổi một cuộc sống ổn định và đầy đủ”, Mã Nặc nói trong một cuộc phỏng vấn.

Sau khi rút khỏi làng giải trí, Mã Nặc chuyển sang vẽ tranh để thỏa đam mê nghệ thuật. (Ảnh: Weibo)

Vào tháng 9/2011, Mã Nặc lần đầu tiên được đóng vai chính trong bộ phim ‘Little Girl’, đồng thời phát hành album đầu tiên ‘I Want’. Những năm sau đó cô tiếp tục đóng phim và ra mắt album. Chỉ trong 5 năm, Mã Nặc đã tham gia tổng cộng 16 phim truyền hình và điện ảnh. Tuy nhiên do thiếu tài năng diễn xuất và tai tiếng từ trước đây nên các phẩm này đều không gây được tiếng vang.

Năm 2016, ‘độ nóng’ của Mã Nặc giảm mạnh, các vai diễn của cô bị cắt và cô buộc phải tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí.

Cuối năm 2017, cô bị bắt gặp ngồi trên siêu xe Ferrari 612 cùng một người đàn ông đứng tuổi ở Bắc Kinh. Nhiều người cho rằng, sau nhiều năm, giờ đích đến của Mã Nặc không còn là một chiếc BMW thông thường nữa. Tuy nhiên Mã Nặc chưa bao giờ bình luận về tấm ảnh cũng như xác nhận mối quan hệ với người đàn ông kia. 

Mã Nặc tiết lộ, sở dĩ năm xưa cô phát ngôn như vậy là do kịch bản được dựng sẵn của chương trình, cô cũng coi đây là một lời nói đùa để từ chối các khách mời nam. (Ảnh: Weibo)

Tháng 11/2019, sau cái chết của ca sĩ Sulli (Hàn Quốc), Mã Nặc đã chia sẻ trên trang cá nhân: “Giới showbiz đầy rẫy sự đen tối. Rất nhiều nghệ sĩ đã phải tìm đến cái chết trước áp lực và sự ác ý của dư luận”. Trong bài viết này, cô cũng không quên nhắc lại sự cố ‘vạ miệng’ năm xưa.

Bài viết của cô sau đó liên tục bị tấn công bằng những lời dè bỉu cũng như chỉ trích: “Người thực dụng như cô có tư cách gì để lên mặt dạy đời như thế?”, “Dư luận có ác ý cũng từ phát ngôn của cô mà ra thôi”… 

Trước sự việc này, Mã Nặc tiết lộ, sở dĩ năm xưa cô phát ngôn như vậy là do kịch bản được dựng sẵn của chương trình, cô cũng coi đây là một lời nói đùa để từ chối các khách mời nam: “Tôi không nghĩ sự việc lại trở nên nghiêm trọng như thế. Nhiều năm qua tôi phải sống trong sự kỳ thị và phải trả giá bởi câu nói của mình”. 

Mã Nặc thường đưa ông nội đi dạo phố, tích cực hoạt động thiện nguyện tại các nhà dưỡng lão. (Ảnh: QQ)

Hiện tại, Mã Nặc đã 34 tuổi và cô vẫn đang độc thân. Sau quãng thời gian đối mặt với búa rìu dư luận, Mã Nặc chia sẻ rằng cô đã quá mệt mỏi và chỉ muốn được sống những ngày thanh bình nhàn nhã. 

Dù thỉnh thoảng Mã Nặc vẫn nhận được lời mời đóng phim nhưng phần lớn thời gian, cô dành để du lịch, thả mình trong những sở thích cá nhân như vẽ tranh, đọc sách. Cô bày tỏ bản thân không muốn trở thành ‘kẻ tôn thờ đồng tiền’ như những gì thể hiện trước đó.

Mã Nặc cũng thường đưa ông nội đi dạo phố và tích cực hoạt động thiện nguyện tại các nhà dưỡng lão. 

Những ồn ào trong làng giải trí giờ đã trở thành dĩ vãng, Mã Nặc ở tuổi 34 đã học cách dung hòa với bản thân, thực sự bắt đầu tận hưởng cuộc sống.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?