Người phụ nữ miền Tây tỏa mùi hương lạ, thơm ngọt như hoa, thu hút cả bướm ong đến đậu

18/05/21, 13:52 Cuộc sống

Hai năm trước, chị Tươi bất ngờ phát hiện trên cơ thể mình có mùi thơm đặc biệt thậm chí có thể thu hút cả ong bướm, mọi người gọi chị là ‘nàng Hàm Hương Sóc Trăng’.

Người phụ nữ miền Tây tỏa mùi hương lạ, thơm ngọt như hoa, thu hút cả bướm ong đến đậu. (Ảnh qua Muc Women)

Theo Thanh Niên, chị Tươi sinh ra và lớn lên ở miền quê Sóc Trăng, hơn 10 năm trước, do cuộc sống nhiều khó khăn nên chị lên TP.HCM mưu sinh. Sau một thời gian dài bươn chải trên phố thị, nhận thấy không đâu bằng quê nhà, chị lại cùng chồng con trở về quê ở ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng mở tiệm may kiếm sống.

Khoảng 2 năm trước, khi đang cùng nhiều người quen trong ấp trò chuyện với nhau thì tình cờ những người ngồi gần chị Tươi phát hiện trên cơ thể chị tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Mọi người có mặt ở đó nghe vậy cũng bán tín bán nghi chạy lại gần kiểm tra thì thấy đúng là cơ thể chị Tươi có tỏa ra mùi hương rất dễ chịu.

Bản thân chị Tươi cũng vô cùng bất ngờ khi biết sự việc: “Tôi ít khi chú ý nên cũng không biết cơ thể mình phát ra mùi hương từ lúc nào. Do tính chất công việc may đồ phải thức khuya để sớm hoàn thành đồ trả khách nên dễ sinh ra mỏi mệt. Mỗi lúc như vậy tôi thường lấy tay chà xát lên mặt, lên tay… thì thấy có mùi hương thơm thơm, ngọt ngọt. 

Chị Tươi làm nghề thợ may kiếm sống. (Ảnh qua Thanh Niên)

Nhiều người đến xem, ngửi cũng xác nhận như vậy. Có điều, đến nay vẫn chưa biết mùi trên người tôi là mùi gì vì tùy vào khứu giác của mỗi người mà họ cảm nhận mùi hương khác nhau. Có người nói đây là mùi tinh dầu bạc hà, cũng có người nói đó là mùi thơm của hoa lài (nhài), có người nhận xét đây là mùi hoa bưởi”.

Đặc biệt, mùi hương trên cơ thể chị Tươi còn lan tỏa mạnh hơn vào ban đêm. Chị Tươi kể, ban ngày nếu muốn ngửi được mùi thơm thì phải dùng tay chà xát lên cơ thể. “Nhưng ban đêm dù người ngồi cách xa bán kính 1m thì vẫn có thể ngửi được mùi thơm phát ra từ cơ thể của tôi.

Em Trần Tiết Thảo Tiên ngụ cùng ấp, xác nhận bản thân ngửi thấy mùi hương trên người chị Tươi rất thơm và ngọt giống như mùi của một loại hoa màu trắng mà không biết gọi là hoa gì.

Một số người cho biết, mùi hương trên người chị Tươi rất thơm và ngọt giống như mùi của một loại hoa màu trắng mà không biết gọi là hoa gì. (Ảnh qua Muc Women)

Bà Trần Thị Hồ (mẹ ruột chị Tươi) cho biết, trong 6 người con của bà chỉ có chị Tươi  là tỏa mùi hương đặc biệt. Anh Võ Minh Thư (chồng chị Tươi) kể, nghe vợ nói, anh mới để ý và phát hiện ra trên cơ thể của bà xã có mùi đặc biệt như mùi hoa nguyệt quế.

Đã qua 2 năm nhưng khả năng tỏa hương đặc biệt trên người chị Tươi vẫn còn nguyên như lúc ban đầu. Nhiều lúc mùi hương trên người chị quá mạnh, thậm chí còn thu hút cả ong bướm đến đậu lên người.

Bản thân chị Tươi cũng không thể lý giải được hiện tượng lạ này, mỗi ngày chị vẫn ăn uống hết sức bình thường như mọi người và chưa từng có tiền sử mắc bệnh gì lạ. 

Chồng chị Tươi trong một lần chà xát thử tay vợ thì nhận thấy chị toát ra mùi hương như hoa nguyệt quế. (Ảnh qua Thanh Niên)

Một số cơ quan chức năng địa phương hay tin cũng cử người đến hỏi thăm, tìm hiểu, song không đưa ra được kết luận về hiện tượng này. Chỉ biết rằng người dân rất ngạc nhiên, thích thú và họ gọi người phụ nữ miền Tây này là nàng “Hàm Hương của đất Sóc Trăng”.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng