Bé gái bật khóc vì không nhận ra mẹ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

20/04/21, 17:38 Cuộc sống

Sau hơn 20 năm sống trong ánh mắt dị nghị của người đời về gương mặt dị dạng của mình, chị Diệu Thúy đã quyết định đi phẫu thuật loại bỏ khối u trên mặt vì tương lai của con. Gặp lại mẹ sau cuộc phẫu thuật, bé gái con chị bật khóc nức nở vì không thể ngờ người phụ nữ xinh xắn trên sân khấu lại chính là mẹ mình.

Chị Thúy trước khi phẫu thuật và khi đoàn tụ cùng con gái sau phẫu thuật. (Ảnh: SH)

Trong Hành Trình Lột Xác mùa 5, chị Phạm Thị Diệu Thuý (1993, quê Bạc Liêu), bà mẹ đơn thân “mất nửa mặt” vì bị khối u lớn đeo bám suốt 28 năm trời đã giành được tấm vé để thay đổi ngoại hình, thay đổi một tương lai mới tốt đẹp hơn. 

Chị Thúy tâm sự, khi mới sinh, chị vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác. Mọi chuyện xảy ra vào năm chị 2 tuổi, khi đó khuôn mặt chị bắt đầu xuất hiện khối u. Vì chỉ là vết nhỏ nên gia đình không mấy để tâm, nhưng càng lớn thì khối u cũng ngày càng to lên. 

Năm 11 tuổi, bác sĩ chẩn đoán chị bị u sợi thần kinh. Thời điểm đó việc phẫu thuật u rất khó, hơn nữa hoàn cảnh gia đình chị cũng khó khăn nên chị Thúy đành chấp nhận sống với dị tật trên mặt.

Khối u trên mắt phải của chị Thúy thời điểm chưa phát triển quá lớn. (Ảnh: Kênh Sao)

Khối u khiến cuộc sống của chị gặp nhiều bất tiện, một bên mắt bị che mất làm giảm thị lực và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính thẩm mỹ. Từ nhỏ, mỗi khi bước ra đường, chị đều phải đối diện với ánh mắt kỳ thị và những lời đàm tiếu không hay của người khác.

Đến khi trưởng thành, cũng vì khối u mà không công ty nào nhận chị. Cuối cùng chị chọn cách đi bán vé số gần nơi trọ để kiếm thêm thu nhập. “Cũng có người thương ủng hộ vài tờ, cũng có người sợ người ta tránh xa mình ra”, chị Thúy tâm sự.

Dù khuôn mặt dị tật nhưng chị Thúy vẫn tìm được tình yêu của mình với một người đàn ông quê Vũng Tàu. Anh đã bỏ qua hết sự phản đối của bố mẹ và người thân trong gia đình để cưới chị. Tuy nhiên, hạnh phúc không được bao lâu, năm con chị là bé Ngân được 14 tháng, thì bố bé đành ruồng bỏ mẹ con chị đi vì gia đình phản đối quá quyết liệt. Từ đó, một mình chị phải bươn chải khắp nơi nuôi con.

Chồng chị vì không chịu được sức ép từ gia đình mà đành dứt áo ra đi, bỏ lại mẹ con chị với những ngổn ngang cuộc đời. (Ảnh: Kênh 14)

Với mong muốn có một khuôn mặt bình thường để kiếm được công việc có thu nhập khá hơn và chăm lo cho con, bà mẹ đơn thân đã đăng ký tham gia chương trình “Hành trình lột xác”.

Tại đây, TS.BS Richard Huy, trưởng ekip phẫu thuật “Hành trình lột xác” cho biết, trường hợp của chị Thúy là một trường hợp rất khó. Khối u trên mặt chị là u xơ thần kinh, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng đến chức năng.

Cả ekip đã phải nhiều lần kiểm tra, hội chẩn rồi mới đi tới kết luận phẫu thuật cho chị. “Một phần quan trọng nữa là vấn đề tạo hình, khối u che kín mắt khiến mí mắt bị biến dạng nặng nề, đồng thời làm giảm thị lực và biến dạng cả phần tai của Thúy.”, bác sĩ Richard Huy phân tích.

Chỉ Thúy chỉ mong được cắt bớt khối u đã che nửa khuôn mặt của chị hơn 20 năm qua, để con chị không phải tự ti với bạn bè, để chị có thể kiếm được 1 công việc tốt hơn, chăm lo cho tương lai của con. (Ảnh chụp màn hình)

Theo tính toán, thời gian phẫu thuật và phục hồi diễn ra trong vòng 4 tháng, chị Thúy chấp nhận ở lại Hà Nội một mình, xa con suốt thời gian đó. Chị cho biết, từ lúc bé Ngân ra đời đến giờ, đây là lần đầu 2 mẹ con xa nhau lâu đến vậy. Nhưng vì tương lai của con, chị Thúy càng quyết tâm hơn. 

Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng suôn sẻ và thành công. Gia đình chị Thúy được đoàn tụ trên sân khấu của chương trình “Hành trình lột xác”. Gặp lại mẹ, ban đầu bé Ngân bị bỡ ngỡ, chỉ khi được mẹ ôm vào lòng, bé mới cảm nhận được tình mẫu tử và òa khóc lên.

Khi gặp lại mẹ, bé gái vô cùng hoang mang. Em nhìn mẹ với ánh mắt xa lạ và hờ hững. Phải đến khi Diệu Thúy ôm con vào lòng, bé mới cảm nhận được hơi ấm của mẹ và òa khóc. (Ảnh chup màn hình)

Dù sau phẫu thuật gương mặt chị vẫn chưa thực sự hoàn thiện nhưng chị Thúy cảm thấy rất vui và tự tin hơn nhiều với ngoại hình mới.

Hy vọng hạnh phúc sẽ một lần nữa mỉm cười với bà mẹ đơn thân và con gái của chị để 2 mẹ con sớm có một tương lai rộng mở và tốt đẹp hơn. 

Gương mặt mới của bà mẹ đơn thân Diệu Thúy. (Ảnh chụp màn hình)

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng