Kỳ lạ với tiêu chuẩn cái đẹp ở Mauritania: Phụ nữ bị ép ăn từ bé để tăng cân

07/03/21, 11:04 Cuộc sống

Có được thân hình thon thả là mong ước của rất nhiều người phụ nữ trên thế giới. Thế nhưng, những người phụ nữ tại Mauritania lại cố gắng “vỗ béo” cho thân hình, vì theo họ người béo mới là tiêu chuẩn cái đẹp và dễ dàng lấy chồng.

Thân hình to béo, mập mạp trở thành biểu tượng của sắc đẹp. (Ảnh qua dantri.com.vn)

Trong khi ở nhiều quốc gia, bụng ngấn mỡ, bắp đùi to và gương mặt lớn là nỗi ám ảnh của phụ nữ, thì tại Mauritania đó lại là chuẩn mực của cái đẹp. Những người đàn ông ở đây quan niệm rằng phụ nữ có thân hình to béo mới đẹp.

Mauritania Mauritania là quốc gia Hồi giáo nằm ở Tây Phi, giáp sa mạc Sahara và phần lớn người dân dựa vào nông nghiệp để sinh sống. Đất nước này từng trải qua nhiều biến cố về thiếu hụt lương thực trong lịch sử nên một cơ thể mập mạp to lớn là thể hiện của sự giàu có và có thanh thế. Béo phì cũng trở thành biểu tượng của vẻ đẹp nơi đây.

Tại đây, những người phụ nữ có thân hình gầy gò, ốm yếu sẽ không lấy được chồng ưng ý, thậm chí khó lấy chồng. Chính vì vậy, các cô gái Mauritania sớm phải trải qua tục lệ  “vỗ béo”  “độc nhất vô nhị” trên thế giới ngay từ nhỏ. 

Quá trình “vỗ béo” diễn ra vào mỗi mùa mưa hàng năm. Các em bé gái có độ tuổi dưới 11 sẽ được tập trung tại “trại vỗ béo”. Các trại này được dựng trong sa mạc Sahara đủ để 5-10 người sinh sống. Các bà mẹ sẽ tiến hành vỗ béo cho con gái của mình tại đây.

Các bà mẹ sẽ tiến hành vỗ béo cho con gái của mình tại “trại vỗ béo”. (Nguồn: The African Gourmet)

Tại “trại vỗ béo” các bé gái phải tiêu thụ 9.000-16.000 calo một ngày, trong khi trẻ em từ 6-12 tuổi chỉ nên hấp thụ 1.600-2.200 calo một ngày. Các bé gái bị ép ăn liên tục các loại thực phẩm khác nhau như sữa lạc đà pha ngọt, couscous (loại ngũ cốc đặc trưng tại đây), thịt dê, cháo yến mạch… Mỗi thứ đều không dưới 1kg/bữa và tăng dần trong các bữa tiếp theo trong ngày.

Lượng thức ăn trong một ngày rất nhiều. (Nguồn: dantri.com.vn)

Công việc duy nhất của các em bé tại đây là ăn và ngủ. Đương nhiên là không có khoảng trống nào cho việc tập thể dục.

Những trường hợp biếng ăn hoặc nôn mửa, thậm chí các bé phải chịu hình phạt khốc liệt. Phổ biến nhất là hình thức kẹp ngón ngân vào que rất đau đớn. 

Những bé không chịu ăn sẽ bị phạt kẹp ngón ngân vào que. (Nguồn: dantri.com.vn)

Trong các đợt hạn hán kéo dài, gia đình không đủ lương thực, họ sẽ dùng đến thuốc để thúc đẩy quá trình “vỗ béo” như corticosteroid (một loại thuốc dùng để trị bệnh da liễu, thấp khớp)…, hay cyproheptadine (dùng cho các bệnh dị ứng và tác dụng phụ là khiến người dùng tăng cân và thậm chí là thuốc tăng trọng dành cho động vật chăn nuôi).

Từ trại trở về, một bé gái tuổi vị thành niên có thể nặng đến 140 kg.

Tục lệ “vỗ béo” còn có tên gọi là “Leblouh”- một truyền thống lâu đời của người Mauritania. Trước kia, nếu được gả vào gia đình giàu có, các cô gái chỉ việc ăn uống và nghỉ ngơi, không phải động tay vào việc nhà. Do vậy họ trở nên béo tốt. Từ đó, người Mauritania quan niệm, kích thước của những cô gái càng đẫy đà, càng thể hiện sự giàu có, quyền quý. Đồng thời vòng mỡ quanh eo các cô gái cũng trở thành biểu tượng của sự quyến rũ và niềm tự hào.

Người phụ nữ được cho là đệ nhất mỹ nhân ở Mauritania. (Ảnh qua Kênh14)

Đối với đàn ông tại quốc gia này, phụ nữ béo mới là hình mẫu lý tưởng để cưới về làm vợ.

Ngoài mong muốn con gái mình lấy được tấm chồng ưng ý thì các cha mẹ tại đây sẽ bớt được miệng ăn khi con gái kết hôn.

Tuy nhiên, quá trình thúc các bé ăn và tăng cân nhanh chóng lại gây ra những tác hại lớn đến sức khỏe. Trẻ sẽ bị các mắc bệnh về tiểu đường, cao huyết áp hoặc bệnh tim suốt đời. Việc sử dụng thuốc để thúc đẩy quá trình “vỗ béo” cũng gây ra những tác hại khôn lường tới sức khỏe người sử dụng. 

Ngày nay, nhiều phụ nữ trẻ ở Mauritania hướng tới phương pháp tăng cân tự nhiên. Nhiều người đã nhận thức được sự nguy hiểm do béo phì dễ dẫn tới các bệnh tim mạch, tiểu đường.

Trúc Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng