Nỗi lòng những người con tha hương không được về quê ăn Tết

24/12/21, 13:35 Cuộc sống

Lo sợ thời gian cách ly quá dài, lại không có kinh tế vì trong năm đã nghỉ việc đến tận 4 tháng, nên dù rất muốn được đoàn tụ với gia đình dịp Tết này nhưng anh Biện đành ở lại thành phố đăng ký đi làm để kiếm thêm thu nhập lo cho vợ và các con.

Không có điều kiện về quê

Anh Bùi Văn Biện (33 tuổi, quê Hòa Bình, đang làm việc tại KCN Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương) trải lòng trên báo Lao Động rằng, năm nay anh khó có thể về quê ăn Tết. Một phần anh sợ thời gian cách ly quá dài, một phần do kinh tế eo hẹp.

Một năm nay vì dịch bệnh mà công ty anh cho nghỉ việc 4 tháng, giờ tiền trọ, tiền ăn anh còn chưa lo xong nên khó mà nói đến chi phí đi lại dịp cuối năm đắt đỏ. Tết này nhà anh ở lại Bình Dương tranh thủ thời gian tăng ca, làm thêm để kiếm chút ít lo cho gia đình.

‘Làm việc thì có thể cả đời nhưng mỗi năm mẹ lại già đi’

Năm nào anh Huỳnh Ngọc Tân (27 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện đang làm ở TP.HCM) cũng mong tới Tết Nguyên Đán để về nhà với mẹ. Do hoàn cảnh bố mất sớm, nên dù khó khăn, túng thiếu đến mấy thì Tết nào anh Tân cũng ráng về quê đoàn tụ với mẹ và anh chị em trong nhà.

‘Làm việc thì có thể cả đời nhưng mỗi năm mẹ lại già đi’ . (Ảnh minh họa qua Lao Động)

Mẹ anh năm nay đã ngoài 60, các con đã lớn lên đi làm xa quanh năm, chỉ có mẹ ở nhà thui thủi sáng chiều.

Chia sẻ với Zing News, anh Tân bày tỏ quan điểm rằng “Làm việc thì có thể cả đời nhưng mỗi năm mẹ lại già đi, mình không muốn sau này phải hối tiếc.”

Ngày Tết đang đến gần, mọi năm giờ này anh Tân đã lên kế hoạch về quê và đặt vé xe khách. Tuy nhiên năm nay, mọi kế hoạch đều bị đẩy lùi do tình hình dịch bệnh phức tạp nên anh phải đợi tới gần ngày mới quyết định có về hay không.

Cũng giống như anh Biện và anh Ngọc Ngọc Tân, nhiều người mong muốn được về quê ăn Tết sau cả năm xa gia đình thế nhưng lại lo ngại ngày nghỉ Tết ít mà ngày cách ly thì nhiều.

‘Không còn vé cũng ráng chạy xe về

Vợ anh Tân đã về quê tại Quảng Nam để sinh con từ ngày 27/4, sau đó do dịch bệnh mà bị mắc kẹt không thể về lại TP.HCM làm việc. Bởi vậy, gia đình mỗi người một nơi, đứa con nhỏ giờ đã 8,5 tháng tuổi nhưng vẫn đưa được tận mắt nhìn thấy mặt bố, được bố chăm sóc, nâng niu.

Anh Tân cho hay theo như anh tìm hiểu thì hiện ở quê anh không còn cách ly tập trung người về từ vùng dịch mà chỉ yêu cầu cách ly tại nhà 7 ngày.

Giờ mình chỉ mong dịch giảm dần để Tết Âm lịch được về gặp mẹ, vợ và con. Chứ từ khi chào đời đến giờ, con chưa gặp mặt mình, Tết về cũng không biết ba là ai. Tới ngày về mà không còn vé xe khách, có lẽ mình cũng ráng chạy xe máy về”, anh chia sẻ.

Với anh 3 ngày Tết là những ngày rất thiêng liêng, là ngày gia đình sum họp, nên dù dịch bệnh còn phức tạp, anh vẫn mong bản thân cũng như những người làm ăn xa xứ dịp Tết Nguyên đán này được về quê đoàn tụ với gia đình.

Trong cùng hoàn cảnh, chị Đỗ Cẩm Nhung (27 tuổi, quê Yên Bái), hiện làm việc trong ngành ngân hàng ở Hà Nội, cũng sốt ruột theo dõi quy định cách ly ở địa phương để chờ ngày về quê ngoại.

Với nhiều người, gần một năm ông bà chưa gặp cháu, bố mẹ chưa gặp con, Tết là dịp để cả nhà đoàn tụ. Tuy nhiên, quy định cách ly khiến họ bối rối. (Ảnh minh họa)

Chị cho biết gần một năm nay chị chưa được về quê ngoại thăm bố mẹ, ông bà. Đợt Tết Dương lịch này, vợ chồng đã tính đưa con về thăm người thân nên đều xin nghỉ phép một tuần. Thế nhưng do dịch bệnh nên nếu về thì phải cách ly tập trung.

Chị Nhung chán nản bày tỏ, vì cụ đã lớn tuổi nên chị muốn con có nhiều thời gian gặp cụ, gặp bà hơn. Nhưng theo quy định thì trẻ chưa tiêm vaccine sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày. Giờ quy định thay đổi từng ngày, vợ chồng chị cũng sợ khi về không may bị mắc kẹt thì lại cỡ nhỡ chuyện công việc.

Đành ăn Tết xa nhà

Vào TP.HCM từ năm 2017, mỗi năm chị Nga (28 tuổi, quê Ninh Bình, hiện sinh sống tại quận 7, TP.HCM) thường về thăm nhà đôi 3 lần, đặc biệt chưa khi nào chị phải đón Tết xa nhà, năm nay chị cũng đã rục rịch đặt vé máy bay ra Hà Nội rồi bắt tiếp xe khách về quê ăn Tết Nguyên đán với bố mẹ.

Tuy nhiên sau khi nhận được thông tin về quê phải cách ly tới 14 ngày chị đã tạm hoãn mọi thứ bởi đợt Tết này chị được nghỉ lễ 9 ngày.

Chị cho biết dù rất nhớ bố mẹ, nhưng chị có lẽ chị đành ở lại TP.HCM bởi không còn sự lựa chọn nào khác.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?