Câu chuyện xúc động về người cha xin được bay sớm: “Con gái tôi mất rồi”

22/04/21, 13:36 Cuộc sống

Ngồi chờ ở sân bay, vì quá suốt ruột và đau lòng nên người đàn ông đã bật khóc. Lúc này, một nữ khách gần đó đã mua 1 tấm vé hạng thương gia mới với chuyến bay sớm nhất để tặng cho người đàn ông kia, mong rằng người này có thể sớm về với gia đình. 

Tấm vé hạng thương gia và câu chuyện của người cha xin được bay sớm. (Ảnh qua Tiền Phong)

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một bài chia sẻ về câu chuyện phía sau tấm vé máy bay hạng thương gia của một người đàn ông đi từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về sân bay Vinh khiến người đọc không khỏi lặng người. 

Chiều hôm ấy (17/4), tại sân bay Tân Sơn Nhất, người đàn ông cầm theo tấm vé hạng thương gia đến gặp nhân viên của hãng hàng không nhờ giúp đỡ vì đây là lần đầu người này đi máy bay. Nhìn người đàn ông có vẻ rất bối rối và gấp gáp, liên tục hỏi các nhân viên vé này mấy giờ bắt đầu bay. Khi nhận được câu trả lời rằng 20 giờ máy bay mới cất cánh, người đàn ông lập tức rưng rưng bật khóc và nói: “Con gái tôi mất rồi cô ơi, cô cho tôi bay sớm với”. 

Dù khi đó sân bay rất đông người và ồn ào, nhưng sau câu nói ấy, một vùng quanh khu vực đã trở nên im lặng, nhân viên và những người xung quanh sững sờ trong phút chốc. 

Tấm vé máy bay của anh Hải và câu chuyện gây xúc động trên mạng xã hội. (Ảnh qua Tiền Phong)

Các nhân viên đã tìm mọi cách để hỗ trợ giúp người này sớm có thể bay về với gia đình nhưng tấm vé kia lại không thể hoàn tiền hay đổi hãng.

Ngồi chờ ở sân bay, vì quá suốt ruột và đau lòng nên người đàn ông đã òa khóc. Lúc này, một nữ khách gần đó đã mua 1 tấm vé hạng thương gia mới với chuyến bay sớm nhất để tặng cho người đàn ông kia, mong rằng người này có thể sớm về với gia đình của mình. 

Người đàn ông trong câu chuyện này chính là anh Trần Văn Hải (47 tuổi, thường trú tại xóm 8, xã Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An).

Hiện trường nơi 2 con gái song sinh của anh Hải gặp nạn. (Ảnh qua Trí Thức Trẻ)

Anh Hải và vợ là chị Phạm Thị Sơn (45 tuổi) lấy nhau đã lâu nhưng cuộc sống khó khăn, kinh tế cả gia đình chủ yếu dựa vào làm nông. Vì muốn lo cho vợ con cuộc sống tốt hơn nên gần 20 năm nay, anh Hải phải tha hương vào làm công nhân ở tỉnh Bình Dương kiếm tiền. Được đồng nào anh lại để dành để lo cho 3 đứa con ăn học. Mỗi năm anh chỉ về nhà một lần vào dịp tết.

Chị Sơn ở nhà vừa chăm các con vừa lo việc đồng áng. Những ngày nhàn, chị lại theo xe ô tô đi bốc vác gạch thuê để kiếm thêm chút thu nhập.

Chiều ngày 17/4, khi đang làm việc thì anh Hải nhận được điện thoại của gia đình báo 2 con gái sinh đôi của anh là Trần Thị Khánh H. và Trần Thị Phương T. (18 tuổi) đã không may bị xe tải tông khi đang trên đường đến trường. Vụ tai nạn khiến cháu H. tử vong tại chỗ, còn cháu T.  bị bể bánh chè, đông máu ở não nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. 

Nghe tin, anh Hải bủn rủn cả tay chân, vội xin nghỉ việc rồi nhanh đi đặt vé máy bay trở về quê.

Vợ chồng anh Hải ngã quỵ sau tai nạn thương tâm của 2 con. (Ảnh qua Tiền Phong)

Trong túi có hơn 2 triệu đồng, nhưng lúc đó chuyến bay về sân bay Vinh đã hết vé thường, chỉ còn vé đắt là 4,6 triệu đồng. Vì vậy anh đành mua vé của một hãng hàng không cất cánh lúc 20 giờ 25.

Ngồi chờ ở sân bay, anh Hải đã khóc vì nôn nóng về nhìn mặt con lần cuối, về bên cạnh đứa con đang nằm viện và về bên người vợ đang phải một mình gánh hết mọi đau thương. Sau khi biết được câu chuyện của anh, nhiều người xung quanh đã động viên, hỏi thăm, trong đó có một nữ hành khách mua giúp cho anh tấm vé hạng thương gia của chuyến bay cất cánh lúc 18 giờ 30.

Chị Nguyễn Thị Nhung, Bí thư đoàn xã Nghi Lâm cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân vô cùng khó khăn, 2 chị em gặp nạn đều ngoan và học giỏi có tiếng tại địa phương. Hiện đoàn xã đã đứng ra phát động, kêu gọi các Mạnh Thường Quân chung tay chia sẻ, giúp đỡ để hỗ trợ thêm phần nào chi phí chạy chữa cho em T.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới