Xót xa cảnh người xuất khẩu lao động ăn cơm chan nước trắng dù kiếm 30 triệu/tháng

02/04/21, 08:26 Cuộc sống

Chỉ nghe người đi xuất khẩu lao động sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mức lương hậu hĩnh, sau khi về nước là có thể xây nhà, mua xe… nhưng mấy ai thấy được những vất vả họ đã phải trải qua nơi xứ người. 

Bữa cơm đạm bạc của người lao động Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ăn trưa của một người lao động xa xứ bên Nhật kèm theo dòng trạng thái: “Đây là cuộc sống tháng kiếm 20 – 30 triệu đồng một tháng bên Nhật đấy. Chỉ vì cuộc sống mưu sinh thôi.”

Theo đoạn clip, có thể thấy chàng trai trẻ khắp người bám đầy bụi bặm đang dùng bữa trưa một cách vội vã, thậm chí đôi bàn tay còn chưa được rửa sạch. Phần cơm chỉ có cơm trắng chan nước lõng bõng và quả đậu bắp luộc. Tuy đạm bạc là thế nhưng chàng thanh niên vẫn ăn hết sức ngon lành, có lẽ vì đã quen và cũng đã quá mệt sau một buổi lao động. 

Video trên đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận, mọi người ai cũng bày tỏ xót xa, không ít những người đã và đang đi xuất khẩu lao động xứ người cũng vào bày tỏ sự cảm thông, thấu hiểu, bởi có lẽ đây chính là góc khuất của việc xuất khẩu lao động.

Đoạn clip nhận được sự quan tâm của nhiều người. (Ảnh chụp màn hình)

Trên thực tế, hiện nay có không ít người “ảo tưởng” về việc ra nước ngoài làm việc sẽ kiếm được tiền một cách dễ dàng, vài ba năm sau là có thể về nước xây nhà, mua xe,… 

Có người từng chứng kiến hàng xóm, bạn bè ra nước ngoài làm rồi gửi nhiều tiền về cho gia đình nên cũng thấy ham. Nhưng rồi sang đến nơi mới biết công việc làm thuê vất vả, sức lao động đôi khi bỏ ra nhiều hơn so với tiền kiếm được, không ít trường hợp chịu không nổi cảnh áp lực mà từ bỏ công việc.

Một nữ nhân viên người Việt Nam sang Nhật làm việc theo con đường xuất khẩu lao động kể về cuộc sống nơi quê người. Mỗi ngày chị phải thức dậy từ lúc 5 giờ 30 và về đến nhà khi đã 23 giờ đêm, lúc đó cả thể xác lẫn tinh thần đã mệt rã rời, có những khi không kịp ăn uống hay tắm rửa chị đã nằm thiếp đi và ngủ luôn. Những ngày thời tiết lạnh xuống đến -1, -2 độ C, tuyết rơi dày cả mặt đường thì những người công nhân vẫn phải đi làm. 

Giờ cơm trưa của những công nhân đi làm “chui” tại Hàn Quốc. (Ảnh qua cafebiz)

Chị kể rằng có nhiều người từ khi sang Nhật đã liên tục đổ bệnh vì không thể nào chịu nổi áp lực trong công việc cũng như những yêu cầu, nguyên tắc làm việc nghiêm khắc nơi đây. Để có tiền gửi về cho gia đình, những người đi xuất khẩu lao động phải tiêu pha dè xẻn từng đồng, tự nấu cơm mang đi, hiếm lắm mới có khi đi mua quần áo, đồ dùng. Đến việc cắt tóc cũng phải tự cắt cho nhau, để có thể tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. 

Khổ cực là vậy, nhưng khi gọi điện thoại về nhà, nhiều người cũng không dám kể lể vì sợ cha mẹ lo lắng.

Trước đó cũng có không ít những bài đăng về cuộc sống vất vả của những người con làm ăn xa xứ ở Hàn Quốc, ở Malaysia và các nước khác. Hình ảnh những công nhân nhập cư ở Hàn cả người lấm lem, ngồi trên nền đất bụi bặm, gò bó, khuôn mặt ai nấy đều toát lên sự mệt mỏi cực độ trước đó cũng từng khiến người xem phải ứa nước mắt.

Hàng năm đều có rất nhiều người chọn xuất khẩu lao động để kiếm tiền. (Ảnh qua laodong)

Cần hiểu rằng đồng tiền sẽ đi liền với công sức mình bỏ ra, không có công việc chính đáng nào là dễ dàng kiếm được. Dù là lao động trong nước hay nước ngoài thì cũng cần sự cần cù chăm chỉ, nghiêm túc, thích nghi và hòa nhập.

Cuộc sống xuất khẩu lao động không hề “màu hồng” như những gì đại đa số mọi người vẫn nghĩ. Đối mặt với sự nghèo khó có lẽ vẫn còn nhiều cách để giải quyết. Mọi người không nhất thiết phải đánh đổi tuổi trẻ, tiền bạc cho khát vọng đổi đời, làm giàu.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?