Cậu bé ăn xin khóc nức nở vì thấy người giàu có còn khổ hơn mình

30/11/19, 10:17 Cuộc sống

Bạn có từng bật khóc vì một người xa lạ, hay thậm chí là sẵn sàng cho họ tất cả những gì bạn đang có, mặc dù điều đó không hẳn sẽ giúp họ giải quyết được vấn đề. Chuyện nghe có vẻ lạ lùng thế nhưng một cậu bé mồ côi sống tại thủ đô Nairobi thuộc Kenya đã thực sự làm như vậy.

Cậu bé ăn xin khóc nức nở vì thấy người giàu có còn khổ hơn mình
Cậu bé ăn xin khóc nức nở vì thấy người giàu có còn khổ hơn mình. (Ảnh qua Inspire More)

Tại thành phố Nairobi, những đứa trẻ mồ côi và ăn xin đều phải chịu chung số phận bị rẻ rúm và coi thường. Những từ như ‘dơ bẩn’ và ‘trộm cướp’ là suy nghĩ mà những người xung quanh dành để nói về chúng, và trong số đó có cậu bé John Thuo.

Nhưng khác với những gì người ta mô tả, cậu bé John với vẻ ngoài bẩn thỉu và hôi hám nhưng thực sự đã khiến nhiều người cảm phục bởi lòng tốt, sự thiện lương và hy sinh cho những người xung quanh. Chính lòng tốt đó John đã được đền đáp xứng đáng bằng một cái kết có hậu…

Cậu bé có trái tim vàng

Câu chuyện xảy ra một ngày nọ, khi John đang trên đường đi xin ăn từ những người lái xe đang dừng đèn đỏ, thì tình cờ bắt gặp một người phụ nữ rất đặc biệt tên là Gladys Kamande. 

Gladys trông khá mệt mỏi với nhiều thiết bị hỗ trợ oxy treo lủng lẳng bên cạnh. Vốn tính hiếu động và tò mò, John đã lân la đến hỏi thăm người phụ nữ lạ về những thứ cô đang mang trên thân.

Cậu bé ăn xin khóc nức nở vì thấy người giàu có còn khổ hơn mình
Gladys trông khá mệt mỏi với nhiều thiết bị hỗ trợ oxy treo lủng lẳng bên cạnh. (Ảnh qua Inspire More)

Có lẽ lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến mình nên Gladys chẳng ngần ngại trải lòng kể cho cậu nghe về tất cả những khó khăn mà mình đang phải trải qua. 

Gladys kể cô từng bị dập phổi, nên những thứ như thế này gần như là vật bất ly thân. Cô không thể sống một ngày mà thiếu chúng. Gladys cũng bảo mình từng trải qua tới 12 ca phẫu thuật và một trong số đó đã phá hủy đi thị giác của cô khiến cô trở nên mù lòa.

John chăm chú lắng nghe, đôi môi hơi mím lại rồi cậu chợt nhận ra rằng, mình tuy nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thậm chí không thể đến trường nhưng so với Gladys thì cậu còn hạnh phúc hơn nhiều, bởi cậu có thể nhìn, có thể thoải mái chạy nhảy nô đùa và hít thở không khí trong lành – điều tưởng chừng đơn giản nhưng đối với người phụ này thì đây lại là một ước mơ.

Cậu bé ăn xin khóc nức nở vì thấy người giàu có còn khổ hơn mình
Khoảnh khắc cậu bé nắm chặt tay người phụ nữ và cầu nguyện cho cô. (Ảnh qua Inspire More)

Nghĩ tới đây John lại càng òa khóc to hơn khi nhận ra bản thân mình chỉ là một cậu nhóc nhỏ bé, nghèo nàn và không cha không mẹ. John không biết làm cách nào để có thể giúp cho Gladys nên chỉ biết nắm chặt lấy tay cô và thì thầm cầu nguyện.

Sau đó John lẳng lặng móc trong túi ra vài tờ tiền nhàu nát mà cậu xin được vào hôm đó, nhét vào tay Gladys, rồi chầm chậm quay mặt bước đi.

Lòng tốt sẽ luôn được đền đáp xứng đáng

Vào hôm ấy, những gì cậu bé làm đã được một người đi đường chứng kiến. Họ đã chụp lại đúng khoảnh khắc cảm động nhất và chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội. Bài viết sau đó đã nhanh chóng lan tỏa và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Rất nhiều nhà hảo tâm sau khi biết đến câu chuyện đã vô cùng cảm động. Họ quyết định gây quỹ ủng hộ và giúp cho cô Gladys có đủ tiền để điều trị tại Ấn Độ.

Cậu bé ăn xin khóc nức nở vì thấy người giàu có còn khổ hơn mình
Rất nhiều nhà hảo tâm quyết định gây quỹ ủng hộ và giúp cho cô Gladys có đủ tiền để điều trị tại Ấn Độ. (Ảnh qua Inspire More)

Tuy nhiên, tin vui không chỉ dừng lại ở đây, nhiều nhà hảo tâm còn giúp cậu bé lo tiền học phí để John có thể đến trường như bao đứa trẻ khác. John cũng chia sẻ rằng mình rất hạnh phúc khi được quay trở lại trường học, cũng như không phải rời xa Gladys.

Thậm chí một gia đình tốt bụng đã quyết định nhận John làm con nuôi sau khi biết đến câu chuyện của cậu. Và giờ đây, cậu bé nghèo khổ John không còn phải lang thang đầu đường xó chợ như trước, và điều hạnh phúc hơn cả là cậu sẽ được đến trường như bao đứa trẻ khác, sẽ không cần phải đi ăn xin nữa.

Cậu bé ăn xin khóc nức nở vì thấy người giàu có còn khổ hơn mình
Một gia đình tốt bụng đã quyết định nhận John làm con nuôi. (Ảnh qua Inspire More)

Thanh Thiên (Theo Inspire More)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?