Phát hiện bí mật trong xác ướp Inca 500 tuổi

31/07/13, 19:24 Khoa học

Xưa kia, người Inca thường chọn ra những em bé ngoan ngoãn, xinh xắn nhất để hiến tế lên thần núi ngự trị trên dãy Andes. Để những đứa trẻ không khóc lóc, kháng cự trong lễ hiến tế, họ đã bắt những đứa trẻ uống rượu và nhai lá coca trong suốt một năm.

Xác ướp của 3 đứa trẻ người Inca từng được tìm thấy tại Argentina hồi năm 1999. Những xác ướp này được tự nhiên bảo quản quá hoàn hảo tới mức người ta không thể tin rằng 3 em bé này đã chết từ cách đây hơn 500 năm.

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một thông tin mới ấn tượng về bí mật đằng sau cái chết của 3 đứa trẻ nhờ việc phân tích mẫu tóc.

Trong 3 xác ướp có một xác ướp của bé gái 13 tuổi ở tình trạng hoàn hảo nhất. Trong xác ướp này có hàm lượng cồn và cocain cực cao. Điều này cho thấy trước khi bị bỏ lại và chết vì giá lạnh trên đỉnh núi Andes, cô bé đã bị say và “phê” nặng.

Phát hiện bí mật trong xác ướp Inca 500 tuổi
Trong 3 xác ướp Inca được tìm thấy có xác ướp của một em bé gái 13 tuổi từng bị sét đánh phải, các nhà khoa học nhận định rằng cô bé này bị chọn làm người hiến tế chính vì vẻ xinh đẹp và xuất thân quý tộc của mình.

Phát hiện bí mật trong xác ướp Inca 500 tuổi
Dựa trên hình ảnh chiếu chụp bên trong khoang miệng, có thể thấy vẫn còn một chiếc lá coca màu xanh sót lại. Coca và rượu là những chất thường được đưa vào cơ thể người bị hiến tế để họ rơi vào trạng thái lâng lâng, mất ý thức. Nhờ đó, các nghi lễ diễn ra dễ dàng và cũng trở nên thiêng liêng, thần thánh hơn.

Phát hiện bí mật trong xác ướp Inca 500 tuổi
Hình họa 3D phần sọ của xác ướp cô gái Inca, khoảng màu xanh chính là chiếc lá coca còn sót lại cho tới hôm nay.

Được giới khoa học biết tới với cái tên “Ice Maiden” (Trinh nữ băng đá), xác ướp cô gái Inca 13 tuổi là một trong 3 xác ướp trẻ em được tìm thấy trong những ngôi mộ bằng đá xây trên dãy núi Andes ở Argentina.

Cô gái “Ice Maiden” là đứa trẻ lớn nhất trong 3 đứa trẻ. Xác ướp cho thấy cô bé đã chết trong lúc ngủ với hai chân bắt chéo, đầu ngả về phía trước và tay đặt trong lòng như để sưởi ấm.

Cô bé từng đội một chiếc mũ bằng da, tóc tết chặt và có những búi lá coca được nhét đầy trong miệng.

Những đứa trẻ này chính là những người bị hiến tế trong một nghi lễ cổ xưa có tên “capacocha”, một nghi lễ mà ngày nay dưới góc nhìn khoa học, nó chỉ có vai trò duy nhất là làm cư dân Inca sợ hãi và vì vậy sẽ giúp đế chế Inca trị vì dễ dàng hơn.

“Capacocha” là một nghi lễ đặc biệt, được tổ chức mỗi khi có một vị vua Inca qua đời, khi đó, các chúa đất ở mỗi địa phương được yêu cầu chọn ra những đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh xắn nhất đại diện cho sự hoàn hảo lý tưởng, trong sáng và lương thiện của con người.

Những đứa trẻ sẽ được chuẩn bị những những bức tượng nhỏ bằng vàng, bạc, đồng và nhiều đồ trang sức cầu kỳ khác. Sau đó, các em sẽ bị hy sinh như những vật hiến tế dâng lên thần núi trị vì trên ngọn núi lửa Llullaillaco.

Phân tích mẫu tóc của những đứa trẻ, người ta có thể khẳng định rằng trong cơ thể chúng cho tới tận ngày nay vẫn còn chứa một lượng rượu và cocain cực lớn, đủ làm những đứa trẻ rơi vào trạng thái vô thức tới vài tháng. Trong thực tế, những đứa trẻ này không cần nhiều thời gian tới như vậy bởi các em sẽ sớm chết vì đói rét trên đỉnh núi.

Hàm lượng cồn và cocain đặc biệt cao trong thi hài cô bé 13 tuổi, có lẽ bởi sinh thời cô bé đã kháng cự mãnh liệt trước định mệnh bi kịch mà những người trong bộ tộc đã dành cho mình.

Phát hiện bí mật trong xác ướp Inca 500 tuổi
Xác ướp của 3 đứa trẻ Inca vẫn còn ở trong tình trạng lý tưởng sau 500 năm là bởi các em đã bị chết lạnh và thi hài gần như đông cứng. Thực tế không có biện pháp ướp xác nào được tiến hành. Bên cạnh những xác ướp này, người ta tìm thấy những bộ trang sức bằng vàng, bạc, các bức tượng, nhiều vải vóc và những bình đựng thức ăn.

Phát hiện bí mật trong xác ướp Inca 500 tuổi
3 đứa trẻ phải chịu kết cục bi kịch này đương thời lại được cho là những đứa bé may mắn. Khi nghi lễ kết thúc, thực tế chỉ còn cái chết bi thảm chờ đợi 3 đứa trẻ.

Cô bé Inca 13 tuổi với khuôn mặt được bôi đầy đất hoàng thổ.
Cô bé Inca 13 tuổi với khuôn mặt được bôi đầy đất hoàng thổ.

Trước khi những đứa trẻ này được đưa lên đỉnh núi, các em đã phải uống say rượu chicha, một thức rượu được nấu từ men ngô. Trạng thái say sẽ giúp những đứa trẻ ban đầu không cảm thấy lạnh. Đồng thời, nó cũng khiến những đứa trẻ đến gần với cái chết nhanh hơn vì các em không nhận ra cơ thể đang mất nhiệt và dần dần các em sẽ chết vì băng giá.

Các nhà khoa học tin rằng những đứa trẻ bị chọn làm người hiến tế có lẽ đã phải thường xuyên ăn lá coca trong khoảng thời gian một năm. Khi lễ hiến tế tới gần, số lượng lá coca được tăng lên gấp nhiều lần.

Ở xác ướp cô bé Inca 13 tuổi, người ta thấy rằng càng về những tuần cuối đời, lượng coca và rượu được đưa vào cơ thể càng cao so với hai đứa trẻ còn lại. Điều này cho thấy cô bé hoặc đã quá hoảng sợ hoặc đã chống đối định mệnh giáng xuống đầu mình, vì vậy, cô càng bị cho uống rượu và nhai lá coca nhiều hơn để không trở nên hoảng loạn.

Pi Uy
Theo Dailymail

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời