14 năm đoàn tụ với “mẹ giả”, cô gái chết lặng khi gặp được mẹ thật

31/08/21, 16:10 Cuộc sống

Lê Thị Mỹ Hương chào đời năm 1970 ở một vùng nông thôn thuộc huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Cuộc sống cùng mẹ và dì tuy nghèo nhưng yên bình, cho đến khi Hương 5 tuổi.

Theo BBC News, đó là vào tháng 4/1975, khi chiến tranh Việt Nam dần đi vào kết thúc, hơn 3.500 người Việt tìm cách sang nước ngoài bằng đường không vận.

Trong số những người đó, có không ít những đứa trẻ con lai được đưa sang các nước làm con nuôi. Trong đó có cả Mỹ Hương, đi cùng em trai 2 tuổi.

Ngày Hương và em trai được mẹ đưa lên chiếc xe hơi màu trắng chở ra sân bay. Cô và em trai sợ hãi gào khóc, mẹ đứng trông theo cũng khóc, chiếc xe cứ thế lăn bánh, dần dần mang cô và em trai đi khuất.

Mỹ Hương vào năm khoảng 4 tuổi. (Ảnh qua Vnexpress)

Mẹ con đã chết

Sang tới Úc, hai chị em được một gia đình nhận làm con nuôi, những ngày đầu xa mẹ hai chị em ngày nào cũng khóc và sợ hãi. Chỉ có thể nương tựa nhau.

Sau 6 tháng qua Úc, Hương bắt đầu nói được tiếng Anh. Cô bé muốn gặp mẹ nhưng người cha nuôi không ủng hộ ước mong này của cô.

Hương nhớ lại: “Ông ấy nói với tôi rằng, mẹ tôi đã chết, nhưng tôi biết sự thật không phải vậy. Tôi vẫn nhớ như in lúc chia tay mẹ.”

Đến năm 7 tuổi, cô chính thức được xác nhận là con nuôi, sau đó cả gia đình chuyển đến Tanzania, châu Phi sinh sống.

Cho đến năm Hương 15 tuổi, nhân lúc cha nuôi đi công tác, cô lén vào phòng ông để tìm kiếm những giấy tờ liên quan đến mẹ. Thật may là cô đã tìm thấy những lá thư mà bà đã viết cho ông trong 2 năm đưa chị em cô sang Úc.

Từ những địa chỉ có được, cô lập tức gửi thư về cho mẹ. Nhưng chẳng nhận được hồi âm. Cho đến 2 – 3 tháng sau thì nhận được dòng fax: “Mẹ vẫn còn sống, rất mừng nhận được tin con”.

Trong suốt 10 năm tiếp theo cô nhiều lần gửi thư cho mẹ, nhưng mỗi lá thư mẹ gửi lại cho cô thì rất thưa thớt.

Cho đến năm Hương gần 30 tuổi, cô bắt đầu nhớ về Việt Nam nên đã tâm sự với một người bạn thân. Người bạn đã khích lệ, và đồng ý đi cùng cô về Việt Nam tìm mẹ.

Hành trình tìm đến Cần Thơ cũng không quá khó khăn. Lần đầu tiên đặt chân xuống mảnh đất nơi tuổi thơ từng chơi đùa, Hương lập tức nhận ra ngay con ngõ ấy, cả người hàng xóm mà cô thường chơi đùa. Những người ở đó nhận ra cô, họ gọi to tên của cô “Mỹ Hương! Mỹ Hương”.

Và sau những phút giây chờ đợi, cô đã được gặp mẹ! Người phụ nữ tóc bạc phơ, ôm chầm lấy đứa con gái. Cả hai đều khóc nức nở. Ngay ngày hôm đó, cô quyết định ở hẳn Việt Nam để được gần mẹ.

Không chần chừ cô gọi ngay cho công ty đang làm bên Úc xin thôi việc. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng như thế, bởi chưa bao giờ Mỹ Hương cảm giác nơi đó là nhà của mình. 

Những rạn nứt đầu tiên

Thời gian đầu sống cùng mẹ, mặc dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng hai mẹ con vẫn vui vẻ hạnh phúc, mọi mệt mỏi và buồn phiền suốt nhiều năm nay như được gỡ bỏ hoàn toàn sau khi về Việt Nam.

Thế nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó, không được bao lâu thì một vài rạn nứt giữa mẹ con cô bắt đầu xuất hiện. Hương nhận ra mẹ có khá nhiều tính xấu, bà hay ghen tị mỗi khi thấy cô thân thiết với người dì. 

Nhưng điều khiến Hương khổ tâm và cảm thấy tổn thương đó là việc bà luôn đòi tiền cô suốt những năm sống cùng nhau. Có đến 3 lần, Hương bỏ nhà đi 3 – 4 tháng. 

Cô kiên quyết không muốn liên lạc gì với mẹ, nhưng bà liên tục gọi cho cô khóc lóc xin lỗi, và cô đã tha thứ. Nhưng tình trạng vẫn không khá hơn mấy.

Mỹ Hương và mẹ ruột Hồ Thị Ích. (Ảnh qua Vnexpress)

Vào dịp Tết 2018, cô quyết định bỏ nhà đi một lần nữa. Và cũng vào thời điểm này, cô nhận được tin nhắn từ một người lạ. Người này nói rằng “Hồ Thị Ích là mẹ chị”.

Hương không hiểu ai lại trêu đùa mình như thế, cô đã nhờ người em họ sống cùng nói chuyện với đầu dây bên kia, vì không rành tiếng Việt. Sắc mặt của người em tái dần đi trong lúc trò chuyện, cuộc gọi kéo dài cả tiếng đồng hồ mới kết thúc.

Người em họ sau đó nhìn Hương và nói rằng: “Chị không phải là chị họ của em”. Rồi sau đó kể lại câu chuyện.

Đứa trẻ bị đánh cắp

Cũng trong thời điểm đó, tại Cần Thơ, người phụ nữ tên Lê Thị Sương tình cờ xem được bộ phim tài liệu về Mỹ Hương do đài truyền hình sản xuất cách đó 10 năm. 

Cô đã choáng váng khi nhìn thấy tấm hình em gái cùng mẹ khác cha của mình xuất hiện trên truyền hình, nhưng lại đi nhận một người phụ nữ khác là mẹ ruột. Cô đã chủ động tìm đến mẹ hiện tại của Hương để xin số điện thoại của Hương, nhưng bà từ chối.

Sau nhiều lần Sương làm căng sẽ báo cảnh sát, bà ấy mới miễn cưỡng cung cấp thông tin. Tối 28/2, cả Sương, mẹ Ích và 8 người thân khác tức tốc bắt xe tới Vũng Tàu tìm Hương.

Ngày gặp nhau của hai mẹ con, lần đầu tiên Hương nhìn thấy bà, là một người phụ nữ nhỏ xíu, ốm yếu và gầy gò, cân nặng của bà chỉ có 35 kg. Bà Ích rưng rưng kể rằng, bà từng chung sống với một quân nhân Mỹ và mang thai Hương.

Lúc sinh con ra, do thể trạng quá yếu lại hay bệnh, sống nay chết mai không biết lúc nào. Bà nhờ một người bạn đến chăm con giúp, nếu bà chết thì nhận Hương làm con nuôi. 

Rồi một hôm, bà Ích cũng đi làm như mọi ngày, đến khi về nhà thì thấy cả bạn lẫn con đều biến đâu mất. Lúc đó Hương mới 3 tháng tuổi. Bà chạy đi tìm khắp nơi nhưng không tìm ra chút manh mối nào. Đau khổ tuyệt vọng, bà bị nỗi nhớ con hành hạ suốt cuộc đời của mình.

Bà nghẹn ngào nói: “Tôi tìm được con tôi, tôi chết tôi cũng vui”.

Mỹ Hương cùng mẹ ruột Hồ Thị Ích và 2 con. (Ảnh qua Mirror)

Nghe những lời mẹ kể, Hương vỡ òa trong nước mắt. Cô cảm nhận được tình yêu thương thật sự của mẹ dành cho cô, người mẹ gầy gò, phải sống cuộc sống bấp bênh, nhưng vẫn mòn mỏi mong được gặp con trước khi chết.

Hương khẳng định: “Tôi hiểu rằng bà ấy chính là mẹ đẻ của mình, và tôi hạnh phúc về điều đó. Một cảm giác mà tôi không có được từ người mẹ nuôi suốt những năm qua”.

Lúc này, Mỹ Hương càng muốn bù đắp cho mẹ nhiều hơn. Hiện cô đã đưa mẹ về sống cùng tại Vũng Tàu, cùng với 2 đứa con nuôi của cô trong niềm hạnh phúc viên mãn.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới