Tinh tinh được nuôi như người suốt 14 năm, bất ngờ tấn công người quen như phim kinh dị

17/08/21, 11:00 Cuộc sống

Một con tinh tinh tên là Travis, từng rất nổi tiếng bởi trí thông minh và sống theo lối sống như con người vì được mua nuôi từ lúc mới lọt lòng. Thế nhưng 14 năm sau, con vật này bỗng dưng lao vào tấn công người quen một cách điên loạn, khiến nạn nhân bị hủy hoại toàn bộ gương mặt và hai tay bị thương tật vĩnh viễn.

Tinh tinh được nuôi như con người suốt 14 năm đã bất ngờ tấn công người quen như phim kinh dị. (Ảnh qua NTDVN)

Nuôi tinh tinh 14 năm như một thành viên trong gia đình

Năm 1995, ông bà Sandra và Jerome Herold (Mỹ) đã mua một con tinh tinh sơ sinh từ một trung tâm lai tạo tinh tinh với giá 50.000 đô. Họ đối xử với con tinh tinh này như một thành viên trong gia đình và đặt cho nó cái tên là Travis.

Travis được hưởng hết đãi ngộ của một đứa trẻ bình thường, nó thường xuyên được ông bà Herold đưa đi mua sắm, cho ăn mặc như người và được hướng dẫn để sống tự lập. 

Là một con tinh tinh thông minh, Travis nhanh chóng hòa nhập với môi trường con người, nó có thể tự cầm chìa khóa để mở cửa, tự mặc quần áo, cho ngựa ăn, tưới cây, đi nhà hàng, ngồi trên bàn ăn cùng gia đình, uống rượu và rất thích ăn kem. Thậm chí nó còn có thể sử dụng máy tính để xem ảnh, xem tivi, tự đánh răng và lái ô tô. 

Travis được bà Sandra nuôi từ nhỏ đến lớn. (Ảnh qua NTDVN)

Không chỉ vậy, cơ hội đã đến với Travis, bởi sự thông minh nổi trội nên Travis còn được chọn trở thành người mẫu quảng cáo cho nhiều công ty như công ty của ông bà Herold, thương hiệu Pepsi, Old Navy và xuất hiện trong một số show truyền hình của Mỹ. 

Năm 2004, trước sự ra đi lần lượt của chồng và con do căn bệnh ung thư và tai nạn giao thông, bà Sandra Herold đã gục ngã nhưng rất may bà còn có Travis bên cạnh. Từ đó bà Sandra coi Travis như con ruột của mình, bà tắm, ngủ chung với nó và cưng chiều nó hết mực. 

Travis khá nổi tiếng khi trở thành người mẫu quảng cáo cho các công ty lớn. (Ảnh qua NTDVN)

Cuộc tấn công kinh hoàng

Ngày 16/2/2009, thấy Travis có dấu hiệu nổi loạn, đòi ra ngoài lái xe hơi, bà Sandra đã gọi cho bạn thân của mình là bà Charla Nash đến giúp đỡ. Bà Charla Nash vốn là một người rất thân với Travis, nhưng ngày hôm đó, vừa thấy bà Charla, Travis đã lao vào tấn công. Nó dùng móng vuốt điên cuồng cào xé khuôn mặt và bàn tay người phụ nữ đã quen từ lâu này.

Bà Sandra, lúc đó đã 70 tuổi, cố gắng ngăn Travis lại nhưng nó càng ngày càng điên cuồng hơn, thảm cảnh trước mắt là minh chứng cho việc Travis có thể giết chết bà Charla, bà Sandra vô cùng kinh hãi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bà cầm lấy chiếc xẻng đập vào đầu con tinh tinh và dùng dao đâm vào lưng nó để nó dừng lại. 

Đối với bà, khi con dao đâm vào Travis cũng là lúc bà tự đâm con dao vào tim mình, cảm giác đau đớn tột cùng vì chính mình phải làm tổn thương “đứa con” mình yêu quý hết mực.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ dừng lại nhưng con tinh tinh chỉ quay lại, nhìn bà với ánh mắt như thể không tin nổi rồi nó càng trở nên tức giận, điên cuồng hơn. 

Thật khó để hiểu được hết cảm nhận của bà Sandra Herold khi đó, bà Sandra cầu xin cảnh sát trong hoảng loạn: “Nó ăn mất mặt của bà ấy rồi, nó đang ngấu nghiến rồi… nhanh lên, súng… bắn chết nó… tôi không thể, không thể… xin hãy nhanh lên”.

Khi cảnh sát đến, Travis bỗng xuất hiện phía sau xe cảnh sát, cố gắng mở cửa xe và đập vỡ gương chiếu hậu. Sau đó, nó bình tĩnh đi vòng qua cửa bên, nó tính lái xe chạy đi nhưng cảnh sát Frank Chiafari đã kịp thời bắn 4 viên đạn vào lưng nó, tuy vậy nó vẫn chưa chết. Mặc kệ máu đang chảy đầm đìa, Travis lê từng bước khó nhọc vào nhà, đến bên chiếc giường quen thuộc của mình rồi nằm gục chết ở đó. 

Thời điểm các nhân viên y tế đến hiện trường, họ không khỏi bàng hoàng khi thấy mặt của bà Charla, nó như một miếng thịt sống bầy nhầy, bà nằm đó, trên chính vũng máu của chính mình.

Cuộc tấn công tàn bạo đã khiến khuôn mặt bà biến dạng hoàn toàn, không còn mắt, mũi, chấn thương ở đầu và tay bị cắn nát. Kỳ diệu thay, bà vẫn sống sót, giờ đây trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, bà Charla đã có một gương mặt mới, tuy nhiên bà phải chịu cảnh mù và tàn tật vĩnh viễn. Biến cố năm nào chính là nỗi ám ảnh theo bà tới cuối cuộc đời.

Về phía bà Sandra, 15 tháng sau vụ tấn công kinh hoàng, bà đã đột ngột qua đời vì vỡ động mạch chủ. Có lẽ bà đã không thể chịu đựng nổi những nỗi đau liên tiếp xảy ra của chồng, con, cũng như cái chết đau đớn của Travis và hậu quả mà nó gây ra cho người bạn thân. 

Qua sự việc trên, có thể thấy rằng, kể cả đối với loài tinh tinh có trí thông minh cao thì nó cũng chỉ là động vật, nó không được trang bị bản tính của con người kể cả khi ở cùng với con người từ lúc lọt lòng. Do vậy, nếu xem con vật như con người thì biết đâu một ngày nào đó, sẽ có một tai họa xảy ra. 

Ở tuổi 14, Travis bất ngờ bộc phát bản năng vốn có của động vật hoang dã hoặc có thể đã quá chán ngán với “căn tù 14 năm” của mình, cùng lối sống không dành cho nó.

Sự việc này sau đó đã trở thành một câu chuyện xôn xao một thời, dẫn đến việc hàng loạt quy định liên quan đến động vật bị điều chỉnh.

Bang Connecticut, nơi xảy ra sự việc đã kiến nghị cấm không được nuôi nhốt tất cả các loài động vật kỳ lạ tiềm ẩn nguy hiểm trong khu dân cư ở Connecticut. Hai mươi tiểu bang cùng đặc khu Columbia ban luật cấm động vật linh trưởng làm vật nuôi. Đạo luật an toàn động vật nuôi nhốt bổ sung thêm khỉ, vượn lớn (gồm tinh tinh, đười ươi, khỉ đột…) và vượn cáo vào danh sách “các loài động vật hoang dã bị cấm mua bán”.

Đây chính là một lời nhắc nhở tới toàn thể chúng ta, hãy yêu thương động vật đúng cách, không nên “con người hóa” động vật hoang dã, những thứ của tự nhiên, chúng ta hãy trao trả lại cho tự nhiên. Tôn trọng bản năng và môi trường sống của động vật hoang dã mới chính là con đường tốt nhất cho chúng và cho cả chúng ta.  

Yên Yên (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới