‘Vua Kungfu’ Lý Liên Kiệt ở tuổi 58: Dứt bỏ cuộc sống giàu sang hướng đến thiền định, Phật Pháp

16/07/21, 11:42 Cuộc sống

Trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, ‘siêu sao kungfu’ Lý Liên Kiệt giờ đây chỉ muốn tập trung vào thiền định, không còn màng tới danh tiếng cũng như cuộc sống giàu sang hiện tại. Anh cho biết bản thân cảm thấy tĩnh tâm và bình yên khi hướng về Phật Pháp.

Trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, ‘siêu sao kungfu’ Lý Liên Kiệt giờ đây chỉ muốn tập trung vào thiền định, không còn màng tới danh tiếng cũng như cuộc sống giàu sang hiện tại. (Ảnh qua QQ/Sohu)

Trang Sohu gần đây đã có bài viết về cuộc đời của nam diễn viên đình đám Lý Liên Kiệt ở tuổi 58. 

Tuy là một triệu phú với khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD. Thế nhưng thời gian gần đây, Lý Liên Kiệt đã dứt bỏ ràng buộc với cuộc sống giàu sang để sống tĩnh lặng như những người tu hành. Nam tài tử thường ngồi thiền ở một hang động nhỏ, trầm tư cả ngày liền…

Lý Liên Kiệt bắt đầu học võ khi mới lên 8 và nhanh chóng trở thành 1 thiên tài võ thuật nổi tiếng của đất nước tỷ dân. Năm 1982, khi mới 19 tuổi, Lý Liên Kiệt trở thành một hiện tượng nổi đình nổi đám với bộ phim “Thiếu Lâm Tự”.

Lý Liên Kiệt bắt đầu học võ từ khi mới lên 8 và nhanh chóng trở thành 1 thiên tài võ thuật nổi tiếng của đất nước tỷ dân. (Ảnh qua 163)

Thành công nối tiếp thành công, nam diễn viên liên tục có những bộ phim để đời như: “Phương Thế Ngọc”, “Hoàng Phi Hồng”, “Tinh Võ Anh Hùng”…và được mệnh danh là “Vua Kungfu” khi tiến thân vào Hollywood.

Đến nay, Lý Liên Kiệt đã trở thành một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới, được coi là niềm tự hào của màn ảnh Trung Quốc. 

Trải qua 2 đời vợ

Nói về cuộc sống hôn nhân của Lý Liên Kiệt, từ thủa nhỏ, Lý Liên Kiệt cùng Hoàng Thu Yến (lớn hơn anh 2 tuổi) là “thanh mai trúc mã”. Cả 2 cùng học chung lớp võ thuật và dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Lý Liên Kiệt bên người vợ đầu Hoàng Thu Yến. (Ảnh qua QQ)

Năm 1982, sau khi nổi tiếng nhờ bộ phim “Thiếu Lâm Tự”, Lý Liên Kiệt từng muốn chia tay với Hoàng Thu Yến nhưng có lẽ vì áy náy nên chưa thể dứt khoát được. Thời gian này anh không may bị gãy chân trong lúc quay phim và được Hoàng Thu Yến hết lòng an ủi, chăm sóc. Lý Liên Kiệt vô cùng cảm động và không hề nhắc lại việc chia tay nữa.

Năm 1988, Hoàng Thu Yến theo Lý Liên Kiệt đến nước Mỹ để thực hiện giấc mơ Hollywood của nam tài tử, khi ấy, cô đang ở thai kỳ tháng thứ 7. Mải mê lo liệu việc nhà nên Hoàng Thu Yến đã hoàn toàn tách rời khỏi showbiz. 

Sau khi có 2 cô con gái, Lý Liên Kiệt trở lại Hong Kong để phát triển sự nghiệp, tại đây anh trúng tiếng sét ái tình với Lợi Trí. Lần đầu gặp gỡ anh đã biết mình và người đó đồng điệu về tâm hồn.

Lý Liên Kiệt và Lợi Trí. (Ảnh qua Sohu)

Thấy Lợi Trí mới là tình yêu đích thực của đời mình, nam tài tử đã gọi điện nói thẳng với vợ về tình cảm của bản thân và đề nghị ly hôn vì có ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc khi mà anh luôn nghĩ đến người con gái khác. 

Sau khi ly hôn, Lý Liên Kiệt để con cho vợ cũ nuôi, mặc cho Hoàng Thu Yến khi đó không có việc làm ổn định còn mình thì bắt đầu theo đuổi Lợi Trí. Anh thẳng thắn thừa nhận mình không có nhiều tình cảm với vợ cũ và chỉ khi gặp Lợi Trí mới biết tình yêu thực sự là như thế nào.

Để thể hiện tình cảm của mình, khi Lợi Trí vướng khoản nợ khổng lồ vì đầu tư thất bại, Lý Liên Kiệt đã ký hợp đồng, nhận 6 bộ phim trong 3 năm, lấy được số tiền catse 72 triệu tệ (243 tỷ) đưa cho cô trả nợ.

Vì để giúp Lợi Trí trả khoản nợ khổng lồ, Lý Liên Kiệt đã ký hợp đồng, nhận 6 bộ phim trong ba năm. (Ảnh qua Kknews)

Mặc dù Lý Liên Kiệt đã nhiều lần công khai thổ lộ tình yêu, tuyên bố Lợi Trí không phải kẻ thứ 3 nhưng việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của cả hai. 

Vượt qua bao sóng gió, đến năm 1999, họ chính thức kết hôn, bắt đầu 1 cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc. Cả hai đã có với nhau 2 cô con gái xinh đẹp, tài năng, cuộc sống hết sức viên mãn.

Đối mặt với bệnh tật

Thời gian hạnh phúc cứ êm đềm trôi qua cho đến năm 2010 khi Lý Liên Kiệt phát hiện bản thân mắc bệnh cường giáp. Căn bệnh này khiến anh tiều tụy, xuống sắc, sau đó phải hạn chế đóng phim để chữa bệnh. 

Không chỉ vậy, Lý Liên Kiệt còn phải chịu đựng rất nhiều vấn đề khác về sức khỏe, giảm trên 7 ký, chấn thương mắt cá chân, gãy mũi, gãy xương cổ tay, đau cột sống, có lúc nhịp tim lên tới 130 lần/phút dù đang ngồi.

Do sức khỏe suy giảm nên Lý Liên Kiệt tuy còn đang trong thời kỳ hoàng kim, nhưng nhiều dự án mới buộc phải dừng lại, và chính ông cũng phải tiếc nuối vì không thực hiện được niềm đam mê võ thuật đến cùng. 

“Tôi không phải Hoắc Nguyên Giáp, không phải Hoàng Phi Hồng, càng không phải anh hùng, tôi cũng như tất cả các bạn, là một người bình thường, cũng sinh – lão – bệnh – tử, phải đối mặt với bệnh tật, e rằng,  một ngày nào đó không thể tiếp tục công việc được nữa”, nam diễn viên chia sẻ trong một buổi phỏng vấn cùng báo giới khi ấy.

Dứt bỏ cuộc sống giàu sang để hướng đến tu hành, thiền định 

Dù nổi tiếng với cuộc sống giàu sang và hạnh phúc khi vừa là một triệu phú với khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD và có vợ hiền con ngoan nhưng thời gian gần đây, người ta thường thấy Lý Liên Kiệt bỏ đi tới nơi hoang vu ngồi thiền. 

Cuộc sống hiện tại của Lý Liên Kiệt có quá nhiều thay đổi khiến người hâm mộ võ thuật Trung Quốc vô cùng bất ngờ. (Ảnh qua 163)

Địa điểm mà nam diễn viên chọn để ngồi thiền là nơi ít người lui tới thuộc khu vực núi Ngũ Đài Sơn. Trong một lần trả lời người hâm mộ cách đây không lâu, Lý Liên Kiệt đã trải lòng rằng mình chỉ muốn tập trung vào thiền định, không còn màng tới cuộc sống giàu sang nữa. 

“Mỗi lần đi chùa, tôi đều cảm thấy tĩnh tâm và bình yên. Trước đây, tôi thường thích những buổi tiệc bên bạn bè. Bây giờ có tuổi tôi không còn đam mê sự xô bồ”, ngôi sao Kung Fu nói và thừa nhận nhờ đọc kinh, luyện khí công, ăn chay nên sức khỏe của anh có dấu hiệu cải thiện trong thời gian gần đây.

Nhớ lại thời điểm năm 1979, khi Lý Liên Kiệt cùng nhóm bạn đến Thiếu Lâm Tự để đóng phim, anh từng được sư trụ trì nhắn nhủ. “Vị này rất có duyên với Phật pháp”, cao tăng nói.

Mãi đến năm 1997, qua nhiều thăng trầm cuộc sống, anh mới thấm nhuần cái cốt lõi cuộc đời.

“Tôi luôn muốn hỏi cuối cùng ý nghĩa cuộc sống là gì? Bao năm làm việc là vì cái gì đây? Danh tiếng và tiền bạc, nhưng tất cả không làm tôi thỏa mãn. Tôi mới hiểu rằng, tiền không giúp chúng ta hạnh phúc, dục vọng cũng vậy. Từ đó, tôi trở thành Phật tử, tìm hiểu về nhân sinh, vật chất và tâm linh, tôi tìm thấy sự bình thản”, anh chia sẻ.

Lý Liên Kiệt nhận thấy rằng danh lợi mà bao người ngoài kia đang giành giật rốt cuộc chẳng quan trọng, buông bỏ tất cả để đổi lấy an yên mới là con đường đạt đến hạnh phúc thực sự. (Ảnh qua Kknews)

Mỗi khi rảnh rỗi, Lý Liên Kiệt thường tới hang động và lên chùa trò chuyện với các nhà sư. Nhiều năm trước, ông đã dùng 20 triệu tệ (gần 72 tỷ đồng) để mua một chuỗi hạt và luôn mang bên mình. Theo suy đoán của nhiều người, nam diễn viên có một niềm tin đặc biệt nên mới quyết định ở ẩn, sống như một tu sĩ trong phần đời còn lại.

Tài tử còn an bài cả chuyện hậu sự. “Tôi đã nói với vợ mình về chuyện sau khi qua đời. Nếu ngày đó, đại nạn thực sự đến, hãy đưa tôi đến ngôi chùa ở Tây Tạng hỏa táng và an táng tại đây. Tâm nguyện của tôi là được Sư trụ trì để lại di bút trên bia mộ”, nam tài tử chia sẻ trong buổi phỏng vấn.

Có lẽ giờ đây đối với Lý Liên Kiệt, danh vọng, tiền tài chỉ là thứ phù du vì nó không thể theo anh vĩnh viễn, cũng không mang cho anh cảm giác hạnh phúc thực sự. Và anh chỉ tìm được sự thanh thản trong tâm hồn khi hướng về Phật Pháp.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?