Tìm thấy con trai bị bắt cóc sau 24 năm vượt 500.000 cây số tìm kiếm

24/10/21, 07:21 Cuộc sống

Với tình yêu thương vô bờ, người cha đã trải qua hành trình suốt 24 năm tìm lại con trai bị bắt cóc. Ông đã vượt qua quãng đường dài 500.000km, thay đến 10 chiếc xe máy, đối đầu với sinh tử để đến mọi ngõ ngách nơi có dấu vết của con ông. Và cuối cùng, những nỗ lực của ông đã được đền đáp.

Cái kết đẹp của người cha 24 năm vượt 500.000km tìm con. (Ảnh: Daily Telegraph/video)

Vợ chồng ông Guo, sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc từng rất hạnh phúc khi chào đón đứa con trai của họ ra đời. Họ đặt tên con là Guo Xinzhen.

Năm 1997, chỉ một lúc không để ý, Xinzhen trong khi chơi một mình ngoài sân đã bị một đội buôn người bắt cóc đi mất, khi ấy cậu bé mới chỉ được 2 tuổi rưỡi còn ông Guo 27 tuổi.

Phát hiện con trai mất tích, ông Guo đã lấy xe máy chạy đi tìm con khắp nơi, gặp ai cũng hỏi thăm nhưng sau nhiều ngày vẫn không có chút tin tức.

Con trai ông Guo. (Ảnh: Daily Telegraph)

Đau khổ và tự trách mình, ông xin nghỉ việc, lấy hết tiền bạc đã dành dùm được bấy lâu, đem làm lộ phí bắt đầu cho chuyến hành trình tìm con không ngừng nghỉ.

Với động lực duy nhất là tình yêu thương con vô bờ, người cha đã đi khắp các tỉnh thành trên cả nước bằng chiếc xe gắn máy cũ kỹ.

Ông in ra một tấm áp phích lớn có hình con trai và thông tin tìm con treo phía sau xe máy, lang thang khắp nơi, hy vọng có thật nhiều người nhìn thấy hình ảnh con trai.

Trong suốt nhiều năm như thế, không biết bao lần ông Guo gặp phải khó khăn trên hành trình tìm con của mình. Ông đã phải ngủ gầm cầu, đi xin ăn khi hết tiền bỏ túi. Không ít lần ông còn bị cướp chặn đường lấy hết tài sản, gặp tai nạn giao thông đến gãy cả xương.

Sau nhiều năm ròng rã tìm con, từ một thanh niên 27 tuổi, mái tóc đen ngày đó đã lấm tấm dần những sợi bạc, chiếc xe máy chịu khổ cùng ông cuối cùng cũng không trụ nổi mà hư hỏng phải thay chiếc mới.

Trên hành trình tìm con ấy, những chuyến đi để lại cho ông nhiều kinh nghiệm quý giá. Để không có nhiều cha mẹ bị mất con như mình, ông thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội những hiểu biết của mình về việc ngăn chặn nạn bắt cóc trẻ em cho nhiều phụ huynh, ông cũng giúp đỡ cho 7 gia đình khác đoàn tụ cùng người thân cũng bị bắt cóc như con trai mình.

Hình ảnh ông Guo chạy xe máy tìm con 24 năm được tái hiện trong một bộ phim do diễn viên Lưu Đức Hoa thủ vai. (Ảnh: Daily Telegraph)

Tính đến năm nay, ông đã vượt qua quãng đường 500.000km tìm kiếm con, và thay đến 10 chiếc xe máy. 

Cái kết đẹp sau bao nỗ lực kiếm tìm 

Sau 24 năm tìm kiếm, vào ngày 11/7/2021, đáp lại sự kiên trì của ông, cuối cùng kỳ tích cũng xuất hiện. Ông Guo nay đã 51 tuổi, khuôn mặt đen nhẻm, ánh mắt buồn buồn vì dầm dãi gió sương, đã có thể mỉm cười khi nhận tin tìm thấy con trai.

Bộ Công An Trung Quốc đã xác nhận được danh tính của đứa trẻ từng bị bắt cóc cách đây 24 năm thông qua đối chiếu mẫu ADN hồi tháng 6. Tiếp tục điều tra, họ đã tìm được 2 nghi phạm họ Hu và họ Tang đang sinh sống ở tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc. 

Năm đó, sau khi bắt cóc anh Xinzhen, 2 nghi phạm trên đã bán anh cho một gia đình đang tìm con nuôi. Và kết quả xét nghiệm ADN đã xác minh rằng anh là con trai thất lạc lâu năm của ông Guo.

Năm nay anh Xinzhen đã 26 tuổi, hiện đang là giáo viên và sống ở tỉnh Hà Nam.

Trong ngày đoàn tụ, ông Guo tóc đã bạc trắng mái đầu đi cùng vợ lặng lẽ chạy đến ôm chầm lấy con trai, nay đã là một thanh niên cao lớn, ông Guo gục đầu khóc trong lòng con. Cuộc đoàn tụ hiếm hoi ấy khiến bao người chứng kiến không kìm được xúc động. 

Gia đình ông Guo đoàn tụ. (Ảnh cắt từ clip)
Vợ chồng ông Guo không kìm được nước mắt của niềm hạnh phúc khi được đoàn tụ với người con thất lạc 24 năm qua. (Ảnh: China News).

Cuối cùng ông Guo cũng đã được nghỉ ngơi sau hàng chục năm vất vả. Ông Guo nghẹn ngào: “Giờ con tôi đã được tìm thấy rồi, cuộc sống của tôi sẽ luôn hạnh phúc từ giờ trở đi”.

Theo đài BBC, nạn bắt cóc và buôn bán trẻ em tại Trung Quốc là một vấn đề nhức nhối trong nhiều thập kỷ qua.

Chính quyền ước tính có khoảng 20.000 trẻ em bị bắt cóc mỗi năm tại Trung Quốc. Nhiều đứa trẻ bị bán trong nước và ra nước ngoài. Tuy nhiên, con số này được cho rằng chỉ là bề nổi, và trên thực tế số trẻ bị bắt cóc có khi còn lớn hơn rất nhiều.

Những trường hợp như anh Xinzhen có thể đoàn tụ với cha mẹ thật sự quá may mắn. Có những đứa trẻ đã phải chịu rất nhiều khổ cực nếu không được bán cho một gia đình tốt. Có trường hợp thì không muốn tìm lại cha mẹ, có trường hợp lại không thể tìm thấy tung tích. Và đáng buồn hơn là có không ít những đứa trẻ không còn trên cõi đời này nữa vì rất nhiều lý do…

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?