Kỳ tích xuất hiện với chàng trai Pháp gốc Việt cả đời đi tìm mẹ ruột

01/10/21, 14:15 Cuộc sống

Nhờ sự lan tỏa của cộng đồng mạng mà sau 27 năm ròng rã, cuối cùng anh Nguyễn Văn Tân (tên tiếng Pháp là Loic Langeard) đã có thể tìm được người rất có thể là mẹ ruột của mình tại Việt Nam. 

Bà Nguyễn Thị Thọ cung cấp hình ảnh bố ruột của anh Tân (trái). Theo hình, cả 2 bố con có nhiều nét giống nhau. (Ảnh qua Thanh Niên)

“Tôi có một vết sẹo lớn bên trong tâm hồn, và hôm nay vết sẹo đó dường như đã không còn nữa”, anh Nguyễn Văn Tân bày tỏ khi nỗ lực 27 năm của bản thân đã được báo đáp. 

Đứa trẻ bị bỏ rơi

Anh Tân kể, khi mới sinh, anh đã bị mẹ bỏ lại tại bệnh viện sau đó được đưa đến Nhà nuôi trẻ mồ côi Gò Vấp “Mầm non 4” để nuôi dưỡng. Tròn 8 ngày tuổi, tình cờ có một cặp vợ chồng người Pháp đến và nhận nuôi anh. 

Ngày 5/12/1993, anh theo cha mẹ nuôi đến Athis-Mons, một vùng đất yên bình ở Pháp để sinh sống. Tại đây, Tân lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của gia đình mới, thế nhưng anh cũng rất băn khoăn về nguồn gốc của mình.

Anh từng đến Việt Nam hơn 5 lần và xem đó là hành trình “trở về nhà” của mình. Anh chia sẻ: “Đến một lúc nào đó, ai rồi cũng sẽ mong muốn tìm về với nguồn gốc của mình. Mẹ tôi trông ra sao? Tại sao bà ấy lại bỏ tôi lại? Bà ấy vẫn còn sống khỏe mạnh chứ? Bà ấy còn nhớ tới tôi không?”, những thắc mắc đó không ngừng thôi thúc anh tìm lại mẹ.

Anh tin rằng mẹ mình có nỗi khổ riêng nên mới bỏ lại con mà đi. Và có lẽ, bà ấy đang phải sống trong dằn vặt suốt phần đời còn lại của mình. Bản thân anh chưa bao giờ oán giận mẹ mình, ngược lại anh còn cảm thấy biết ơn bà, nhờ có bà mà anh mới có được cuộc sống tuyệt vời như hiện tại. 

Hành trình tìm mẹ 

Năm 2018, anh Tân trở về Việt Nam tìm mẹ ruột, trước khi đi bố mẹ ở Pháp đã đưa cho anh những thông tin mà họ đã giữ gìn cẩn thận suốt gần 30 năm nay. 

Do khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ cũng như không có người quen tại Việt Nam nên hành trình tìm mẹ của anh vô cùng gian nan. Thông qua mạng xã hội, anh đăng thông báo trên các diễn đàn người Pháp ở Việt Nam, nhưng cũng không có kết quả gì.

Trên giấy chứng sinh ghi anh sinh ngày 12/10/1993 tại BV Hùng Vương (Q.5. TP.HCM), nặng 2,5 kg. Mẹ của anh tên Nguyễn Thị Mai, khi đó 18 tuổi, trú tại 341/C Đầm Sen, P.5, Q.11, TP.HCM. 

Tuy nhiên khi hỏi những người dân quanh khu vực thì không ai nhớ về người này, có thể người mẹ đã khai thông tin không chính xác để bỏ lại con mình.

Sau 2 ngày báo Thanh Niên lên bài về trường hợp của anh Tân, chị Lê Thị Ngọc Hoài (khi ấy 22 tuổi, người được xem là em gái cùng mẹ khác cha của anh Tân) đã vô tình nhìn thấy bài viết tìm mẹ của anh Tân. Lúc đó trong chị bị thôi thúc bởi một linh cảm mãnh liệt rằng đây chính là người con trai thất lạc của mẹ mình.

Sau đó, chị Hoài đã đi tìm hiểu kỹ thông tin của anh Tân và gửi cho anh xem bức hình của mẹ. Đó là lần đầu tiên anh Tân được thấy mẹ mình qua ảnh nhưng anh lại có linh cảm rằng dòng máu đang chảy trong người mình là của bà.

Đến ngày 2/12/2020, nhờ sự giúp đỡ của em gái, anh đã gọi điện thoại về cho mẹ. Thông qua người phiên dịch, hai mẹ con tâm sự với nhau về suốt khoảng thời gian 27 năm dài đằng đẵng. Nghe lời mẹ kể, anh biết chi tiết hơn về những sự việc, sự kiện trong đời mình. 

Anh Tân trong cuộc trò chuyện lần đầu tiên với bà Thọ. (Ảnh qua Thanh Niên)

Mẹ anh biết mọi câu chuyện, thông tin của anh, anh còn được nhìn hình bố, quả thật nhìn anh rất giống với bố mình hồi trẻ nhưng tiếc là ông ấy đã mất hơn 3 năm về trước.

Điều khiến anh Tân bối rối là bản thân anh lại không biết tiếng Việt. Nhưng sau khi nói chuyện với mẹ, anh đã quyết định tham gia một khóa học tiếng Việt. “Sau hôm đó, tôi đã tham gia một khóa học tiếng Việt, để khi về đến Việt Nam, tôi có thể hiểu mẹ mình nói gì”, Tân bộc bạch.

Chị Léa Delévacque (25 tuổi), vợ anh Tân bày tỏ xúc động khi thấy chồng mình đã hoàn thành tâm nguyện từ thời thơ ấu là tìm được mẹ. Niềm vui của anh lan tỏa qua cả chị, khiến nhiều đêm chị mừng quá mà mất ngủ theo. 

‘Về với mẹ, với em đi con’

Bà Trần Thị Thọ (57 tuổi, người được xem là mẹ ruột của Tân) hiện đang sống một mình ở Phú Thọ, dù còn một người con gái nhưng người này cũng đã có gia đình riêng yên ấm. 

Chị Hoài cho biết hiện sức khỏe của bà đã yếu và tinh thần không được minh mẫn như trước.

Theo chị Hoài, mẹ kể ngày xưa, bà vào Sài Gòn làm nghề bán hoa quanh khu vực Đầm Sen và quen một người đàn ông sau đó mang thai anh Tân. Tuy nhiên, vì cuộc sống quá khó khăn và cả 2 không có sự ràng buộc gì nên bà Thọ rất bối rối không biết có nên giữ lại đứa bé hay không. 

Năm 1993, bà quyết định sinh và bỏ lại con tại bệnh viện. Năm 1994, bà về Phú Thọ để “làm lại cuộc đời”, hy vọng có cuộc sống tốt hơn. Nhưng bà vẫn không ngừng trăn trở về đứa con trai của mình, bà hối hận với quyết định năm xưa nên đã nhiều lần tìm lại con nhưng không có kết quả. 

Sau ngần ấy năm, tìm lại được con trai, bà Thọ không giấu được niềm hạnh phúc. Trong đoạn hội thoại với con trai, bà vẫn không ngừng nói: “Về với mẹ, về với em đi con”. 

Anh Tân cho biết, khi câu chuyện của mình được chia sẻ, có rất nhiều người đã nhắn tin ủng hộ, động viên anh khiến anh cảm thấy vô cùng ấm lòng và có thêm sức mạnh trên hành trình tìm lại mẹ.

Anh muốn gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng đã giúp anh lan tỏa câu chuyện, nhờ có mọi người mà mẹ con anh mới đoàn tụ.

Đến bây giờ anh Tân vẫn không tin vào những gì đã xảy ra, mọi thứ đối với anh cứ như một giấc mơ. Lòng anh rối bời lắm, bao nhiêu cảm xúc pha trộn với nhau, anh vừa thấy lo lắng, vừa hồi hộp lại vừa hạnh phúc. Những nỗi niềm đó cứ trào dâng khiến nhiều đêm liền anh bị mất ngủ.

Hiện anh đang chờ hết dịch để về Việt Nam làm xét nghiệm ADN, một lần nữa xác nhận chính xác dòng máu của mình. Hy vọng, với linh cảm và những câu chuyện trùng khớp nói trên, anh Tân và mẹ ruột của mình có thể đoàn tụ.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng