Phật không nơi nào không tồn tại: Tăng nhân bước ra từ bức tranh Phật

17/08/19, 08:41 Thế giới tâm linh

Những chuyện kỳ lạ xuất hiện trên những bức tranh Phật hay tượng Phật từ xưa đến nay đã có rất nhiều, đều là để cảnh tỉnh thế nhân: “Phật không nơi nào không tồn tại”.

Tăng nhân bước ra từ bức tranh Phật

Vào triều đại nhà Đường, ở phía Tây Bắc chùa Phúc Hưng có một tòa Phật điện được xây dựng thời triều đại nhà Tùy, trên tường có vẽ 10 bức tranh Phật quang. Họa sĩ vẽ tranh rất tinh xảo, có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Theo người trong nghề nói, đây là bút tích của họa sĩ Thái Sinh.

Phật không nơi nào không tồn tại, dù trong một tờ giấy hay bức họa đều có thể xuất lai.
Phật không nơi nào không tồn tại, dù trong một tờ giấy hay bức họa đều có thể xuất lai. (Ảnh: Pinterest)

Thái Sinh ở triều đại nhà Tùy nổi tiếng là am hiểu về hội họa, lúc tòa Phật điện này vừa mới được xây xong, có một tăng nhân đã dùng cả trăm lượng vàng để có thể mời được thợ có tay nghề giỏi, kết quả là đã chọn được Thái Sinh.

Thái Sinh sau khi vẽ xong 10 bức tranh Phật quang thì nói với mọi người xung quanh: “Tôi xưa nay đã vẽ rất nhiều tranh, nhưng chỉ có lần này là thấy kỳ lạ, lúc hạ bút thì cảm thấy như có quỷ thần sai khiến, có thể hoàn thành bức tranh một cách nhẹ nhàng”.

Từ đó về sau, thanh danh của ông truyền khắp kinh đô Trường An. Trong năm Trinh Quán thứ nhất thời vua Đường Thái Tông, bởi vì tòa Phật điện này đã được xây dựng tương đối lâu, nên các tăng nhân trong chùa lo lắng nó sẽ bị sụp đổ, liền mời mấy người thợ thủ công, chuẩn bị vật liệu để tiến hành tu sửa cho chùa.

Vào một ngày, ngay lúc các tăng nhân trong chùa đang ở trong nội viện ăn cơm, có 10 tăng nhân mặc trang phục cổ xưa, người gầy gò và trắng bóc lần lượt đi tới, ngồi ở trước bàn ăn cơm. Sau khi ăn xong lại cùng nhau đứng lên đi vào trong Phật điện.

Tăng chúng trong chùa cũng đi theo sau bọn họ vào trong Phật điện, nhưng chỉ nháy mắt là đã không thấy 10 vị tăng nhân này đâu nữa rồi, tăng chúng ngỡ ngàng nhìn nhau, mọi người đều sợ hãi và thán phục.

Tăng chúng lại nhìn 10 bức tranh Phật quang ở trên tường, phát hiện thần thái và phong độ của bức tranh giống hệt với 10 vị tăng lúc nãy. Từ đó về sau, tăng nhân trong chùa không dám tu sửa tòa Phật điện này nữa, giữ nó nguyên vậy để kỷ niệm sự việc thần kỳ này.

Phật Pháp vô biên, không gì là không thể.
Phật Pháp vô biên, không gì là không thể. (Ảnh: Xuite)

Sự việc thần kỳ phát sinh trong vỏ sò

Tùy Dương Đế bình thường rất thích ăn sò, mỗi bữa cơm đều có thịt sò, ông ta ăn có lẽ cũng phải hơn một vạn con sò rồi. Có một ngày, lúc ông ta đang ăn sò, đột nhiên gặp phải một con sò, bất kể làm thế nào cũng không lấy nó ra khỏi vỏ được.

Tùy Dương Đế cảm thấy rất kỳ quái, mới bỏ nó trên mặt bàn chứ không vứt đi. Không ngờ đến đêm con sò này lại phát sáng lập lòe, vào buổi bình minh ngày hôm sau, thịt sò đã rơi ra ngoài rồi. Bên trong rõ ràng nhìn thấy có một tượng Phật và hai tượng Bồ Tát. Tùy Dương Đế rất hối hận, thề không ăn thịt sò nữa.

Ngoài ra, cũng nghe nói rằng hoàng đế Đường Văn Tông cũng rất thích ăn sò. Có một ngày, mọi người bưng lên đầy cả một bàn sò, trong đó có một con sò bất kể làm như thế nào cũng không mở ra được, hoàng đế Văn Tông nghi ngờ nó là vật thần kỳ, lập tức thắp hương làm lễ.

Chỉ một lát sau, con sò này tự mở ra, bên trong có hai người tí hon, tướng mạo đoan chính thanh tú, tay chân đầy đủ cả, trên búi tóc có đeo chuỗi ngọc, hai chân đứng trên hoa sen.

Lúc đó hoàng đế nói với những người bên cạnh rằng đây là Bồ Tát. Hoàng đế Văn Tông liền đặt cái vỏ sò vào trong một cái hộp bằng gỗ đàn hương mạ vàng, lại phủ lên một lớp phấn ngọc, và tặng nó cho chùa Hưng Thiện, để mọi người có thể lễ bái cung phụng.

Đến năm Hội Xương thời vua Đường Vũ Tông, đạo Phật đã bị đàn áp thẳng tay, rất nhiều tượng Phật đã bị phá hủy, hai bức tượng Bồ Tát này cũng bị thất lạc mất.

Chân Chân biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng