Nỗi đau của mẹ câm: Mất con gái 2 năm trước, 2 năm sau con thứ hai bị cổng trường đè

11/09/20, 14:48 Cuộc sống

Trong con xóm nhỏ thuộc xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), tràn ngập không khí đau thương không sao kể xiết. Ba cái đám tang của 3 đứa trẻ học cùng trường, gồm Giàng Thị Dông (5 tuổi), Vàng Thị Hồng Trang (6 tuổi) và Ma Thị Xuân (6 tuổi), mất cùng một ngày, với cùng một nguyên do là bị cổng trường đè mất. 

Nỗi đau của mẹ câm: Mất con gái 2 năm trước, 2 năm sau con thứ hai bị cổng trường đè. (Ảnh:t/h)

Khoảng 13h30 chiều (7/9), tại Trường mầm non Bản Phung, thuộc địa bàn xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), đã xảy ra sự việc sập cổng trường mầm non khiến 3 cháu bé tử vong.

Sự ra đi đột ngột của ba đứa trẻ, khiến gia đình và cả người dân trong xóm đều bàng hoàng. Đau đớn nhất là gia đình 3 bé đều thuộc diện nghèo khó, đặc biệt là gia đình bé Ma Thị Xuân là có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Ba bé là Ma Seo Sỉn (SN 1992) và mẹ là chị Giàng Thị Chén (SN 1992), gia đình bé được xếp vào hộ nghèo nhất làng, cả nhà 4 người sống nương tựa nhau trong một túp lều tranh lụp xụp nhỏ tí, sàn đất vỏn vẹn chỉ có 15m2. 

Túp lều tranh lụp xụp nhỏ tí, sàn đất vỏn vẹn chỉ có 15m2. (Ảnh qua Kenh14)

Trong nhà, ngoài chiếc quạt điện cũ với cái giường xiêu vẹo cho cả nhà sinh hoạt, thì chẳng còn gì đáng giá. Hai vợ chồng anh Sỉn sống bằng việc làm nương ngô, nương sắn, quanh năm cũng chẳng đủ ăn.

Trong nhà, ngoài chiếc quạt điện cũ với cái giường xiêu vẹo cho cả nhà sinh hoạt, thì chẳng còn gì đáng giá. (Ảnh qua Kenh14)

“Nhà nó chả có cái gì, thóc không có, ngô không có. Chiều hôm qua còn qua nhà tôi vay thóc để nấu cơm ăn. Thấy cảnh khó khăn, hàng xóm chúng tôi vẫn thường cho đồ ăn”, một hàng xóm kể. 

Mẹ bé là chị Chén còn bị câm bẩm sinh, sinh được 3 đứa con, đứa đầu tiên cách đây 2 năm vừa mới mất vì căn bệnh ung thư máu. Vậy mà 2 năm sau, lại một lần nữa, đứa con thứ hai cũng nối gót chị mình ra đi không lời từ biệt. 

Chị Chén địu theo đứa con út ngồi thất thần nhớ con. (Ảnh qua Kenh14)

Từ ngày bé mất, chị Chén khóc ròng rã mấy hôm liền, đến lúc không còn khóc được nữa thì ngồi thất thần một chỗ, dáng vẻ chị đau đớn đến mức nước mắt cũng không rặn nổi thành dòng. Trái tim chị như thể chết lặng vì nỗi đau mất con quá lớn.

Từ ngày bé mất, chị Chén khóc ròng rã mấy hôm liền. (Ảnh qua Kenh14)

Anh Sỉn cố gắng giữ bình tĩnh để còn động viên vợ, nhưng ai cũng hiểu, anh cũng đau không kém vợ mình. Anh kể rằng, cái ngày người ta báo tin con mình bị cổng trường đè, anh hoảng hồn chạy như điên đến hiện trường, hy vọng con bé còn cứu được. Thế mà tới nơi, thấy bé nằm bất động, cổng trường đang đè lên thân con mình mà anh rụng rời, đau xót quá thể.

“Lúc đấy tôi rụng rời tay chân, không biết phải làm gì. Sáng nay, gia đình nén nỗi đau, đã tổ chức tang lễ và đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Vợ tôi từ hôm qua tới giờ như người không hồn, địu con nhỏ sau lưng rồi ngồi trước cửa nhà đưa mắt hướng về nơi chôn cất con. 

Vợ tôi bị câm bẩm sinh, chỉ nghe được chứ không nói được, nghe tin con mất khóc từ hôm qua tới giờ. Nhà tôi có 3 người con, hai năm trước con gái đầu qua đời vì căn bệnh máu trắng, nay con gái thứ hai cũng mất, đau đớn lắm”, anh Sỉn đau khổ nói.

Anh Sỉn đau đớn trước sự ra đi của con gái nhỏ. (Ảnh qua Kenh14)

Chị Vàng Thị Dính, thím của cháu Ma Thị Xuân cũng nức nở cho hay: “Đáng buồn lắm. Cháu Xuân và Trang mới vào lớp 1 nên rất háo hức đi học. Bố mẹ bảo đợi chút rồi hẵng đi nhưng các cháu cứ đòi đi học trước. Một lúc sau được người thân báo tin, tôi tưởng cháu chỉ bị thương nhưng phóng xe đến trường thì thấy cháu đã bất động…”.

Trước sự kiện đau lòng như vậy, hiện chính quyền và nhiều giáo viên ở huyện Văn Bàn đã đến động viên, kêu gọi ủng hộ, và giúp đỡ cho những gia đình bị nạn.

“Ngay trong tối 7/9, tập thể cán bộ, giáo viên của trường đã hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có học sinh tử vong 2 triệu đồng. Những em đang điều trị trong bệnh viện được hỗ trợ một triệu đồng”, ông Vũ Kim Phúc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Khánh Yên Thượng cho biết.

Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, theo chủ tịch UBND xã Yên Khánh Thượng thông tin:

“Hiện vụ việc chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều trẻ đã đu cánh cổng rồi trụ cổng đổ xuống, đè nên người một số trẻ ở cạnh đó”.

Tuy nhiên, dựa trên hình ảnh tại hiện trường và ý kiến của các chuyên gia cho thấy, trụ cổng trường có vấn đề đặc biệt nghiêm trọng về chất lượng.

Cổng trường đổ sập, gãy đôi lộ kết cấu bằng gạch và xi măng, không có cốt thép. (Ảnh qua netnew)

PGS.TS Nguyễn Văn Ánh – Đại học Xây dựng Hà Nội nhận định: “Chắc chắn trước khi bị đổ sập, trụ cổng này đã bị nghiêng. Phần gãy nằm ở dưới mặt đất chứng tỏ, độ nghiêng lớn. Tại sao trụ cổng bị nghiêng mà nhà trường, chính quyền địa phương không phát hiện ra, không có thông tin cảnh báo hay ngăn chặn việc các trẻ em đứng cạnh, lô nghịch tại trụ cổng?”, ông Ánh bày tỏ.

Về phần 3 bé còn lại may mắn sống sót là Giàng Thị Hoa Sinh, Giàng A Vi (lớp mầm non ghép 4+5 tuổi, Trường Mầm non Khánh Yên Thượng) và Ma Thị Chi (lớp 1D Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn, sức khỏe của các bé cũng dần ổn định nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Chúc Di (T/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?