Nhóm học sinh Hàn Quốc quay phim bạn sắp chết đuối đăng lên mạng sống ảo

10/08/20, 10:15 Cuộc sống

Tại Busan, Hàn Quốc, Kim Jeong Seok một cậu học sinh 14 tuổi đã qua đời vì chết đuối, trong khi những người bạn của cậu vẫn vui vẻ cười cợt quay phim. Sự việc đau lòng này sau khi được công bố đã khiến nhiều người phẫn nộ vì sự thờ ơ máu lạnh của nhóm học sinh này.

Vào 4/8, cậu học sinh Kim Jeong Seok cùng nhóm bạn 10 người (SN: 2007) đã đến một bờ biển ở cảng Oryukdo để bơi lội. Kim Jeong Seok tỏ ra hào hứng nên nhảy xuống đầu tiên và bị đuối nước. 

Jeong Seok có la hét cầu cứu nhóm bạn của mình. Tuy nhiên, những người bạn lại nghĩ đây chỉ là trò đùa nên càng tỏ ra phấn khích, thậm chí còn dùng điện thoại để quay phim, chụp ảnh lại khoảnh khắc bạn mình đang dần bị nước cuốn xa bờ trong hoảng loạn.

Hiện trường tai nạn và đoạn phim trong nhóm chat riêng. (Ảnh: Koreaboo)

Cho đến khi Jeong Seok không thể cầu cứu được nữa, nhóm học sinh mới phát hiện tính nguy hiểm của sự việc và tìm người đến cứu.

Tuy nhiên, khi đội cứu hộ giải cứu Jeong Seok lên bờ thì cậu đã qua đời.

Thông tin sau khi được công bố, đã tạo ra nhiều phẫn nộ từ phía người dân. Họ lên án hành vi thờ ơ của nhóm học sinh khi đùa cợt với tính mạng của bạn mình. 

Nếu nhóm học sinh này chịu bỏ điện thoại xuống và kêu người tới cứu Jeong Seok sớm hơn thì cậu bé có lẽ đã không phải chết như vậy. Đồng thời, cũng không ít người ngỏ lời chia buồn và xót xa đến cậu bé xấu số.

Một bản kiến nghị thu thập chữ ký của người dân đã được gửi lên Nhà Xanh, yêu cầu trừng phạt nhóm bạn gián tiếp gây ra cái chết của nam sinh 14 tuổi.

Bản thân vụ việc đã quá đủ bi thảm và đau lòng, nhưng điều khiến cư dân mạng càng phẫn nộ hơn hết, chính là thái độ của nhóm học sinh sau cái chết của bạn mình.

Họ không những không hề tỏ ra đau lòng hay hối hận, mà còn vui vẻ đăng tải đoạn video trước khi chết của nam sinh lên mạng xã hội nhằm sống ảo.

Trong một đoạn chat của nhóm học sinh được chụp lại, nhiều người phải sởn tóc gáy về thái độ máu lạnh của nhóm trẻ.

Tin nhắn của nhóm học sinh nói chuyện với nhau như sau: 

“Cần bao nhiêu chữ ký để phạt chúng ta? Dù có hàng trăm hàng nghìn chữ ký đi chăng nữa, họ cũng chẳng phạt liền đâu”.

Một học sinh nói: “Họ không thể phạt những đứa trẻ chưa đủ tuổi”.

Một học sinh khác bình thản trả lời: “Tiếc thật, mày là người duy nhất báo cáo chuyện đó nhỉ?”

Hội bạn sau đó còn tiếp tục bàn kế hoạch buổi đi chơi tiếp theo cùng nhau.

Đoạn tin nhắn được công bố. (Ảnh: Koreaboo)
Đoạn tin nhắn được công bố. (Ảnh: Koreaboo)
Đoạn tin nhắn được công bố. (Ảnh: Koreaboo)

Đứng trước những bình luận gây sốc như vậy, nhiều người dân bức xúc bình luận: “Bọn chúng là những kẻ giết người”.

Một người khác đồng tình: “Hãy bắt đầu có lệnh trừng phạt những đứa trẻ chưa đủ tuổi này một cách thích đáng hơn”.

Hiện, bản kiến nghị đã thu thập được hơn 61.000 chữ ký.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?