Người vợ hấp hối vì Covid-19: “Em yếu lắm rồi, anh cố gắng nuôi con nha!”

14/09/21, 15:06 Cuộc sống

Dịch bệnh khiến biết bao gia đình ly tán, con thơ mồ côi. Trước khi qua đời vì Covid-19, một người vợ đã nhắn tin cho chồng rằng: “Em yếu lắm rồi, anh cố gắng nuôi con nha!”, đó cũng là tin nhắn cuối cùng của cô…

Người phụ nữ để lại chồng và 3 con sau khi tử vong vì Covid-19. (Ảnh qua Thanh Niên).

Theo báo Thanh Niên, từ khi Bình Dương giãn cách xã hội, 2 vợ chồng anh Tiêu Hoàng Kha (31 tuổi) và chị Dương Kim Ngân (32 tuổi) chẳng dám bước chân ra ngoài. 

Nhà có con nhỏ, vợ lại bầu sắp sinh, căn phòng trọ chật chội khiến tinh thần mọi người đi xuống nhưng vì nghĩ tình hình chung nên cả 2 lại cố gắng.

Thế nhưng tai họa ập đến bất ngờ, cả nhà anh Kha lần lượt nhận tin dương tính với Covid-19. Vợ chồng mỗi người điều trị một nơi, 2 đứa con, đứa lớn lên 10 tuổi, đứa nhỏ mới 2 tuổi phải nhờ bạn qua nhà chăm giúp. 

“Anh cố gắng nuôi con nha”

Hơn 7 giờ tối ngày 8/9, anh Kha nhận tin nhắn Zalo từ vợ: “Em yếu lắm rồi, anh cố gắng nuôi con nha”. Anh hốt hoảng trả lời: “Em cố lên đi về lo cho con nhé em”

Sau vài phút vẫn không thấy vợ trả lời, anh nhắn tiếp: “Em cố lên nhé em về nuôi với anh nha. Mình anh lo sao nổi”. Vẫn là những phút giây đợi chờ nhưng không có hồi âm, anh liên tục gọi đến điện thoại vợ, bên kia những tiếng tút tút kéo dài liên hồi, nặng trĩu tựa như không có hồi kết.

7 giờ ngày 9/9, bác sĩ báo vợ anh đã qua đời lúc 1 giờ sáng. Anh như không tin vào những gì xảy ra, Covid-19 đã cướp đi gia đình yên ấm của anh, anh mất vợ, con anh mất mẹ, rồi khi con hỏi, anh biết làm sao nói sự thật với các con.

Covid-19 đã khiến 3 đứa trẻ mồ côi mẹ. (Ảnh qua Thanh Niên)

Anh Kha kể, anh đã gặp và yêu chị Ngân khi chị từng qua một lần đò và có 1 con riêng. 6 năm trước, do hoàn cảnh khó khăn nên anh và chị sống cùng nhau nhưng chưa đám cưới. Mãi đến năm 2019 mới gom đủ tiền làm đám cưới. 

Cuối năm 2019, chị Ngân sinh bé gái, cả gia đình đều trông chờ vào cái nghề thợ hàn lương 8 – 9 triệu của anh Kha nhưng khi dịch Covid-19 ập đến, anh Kha thất nghiệp ở nhà, khiến cuộc sống gia đình trở lên khó khăn.

Đúng thời điểm này, chị Ngân lại mang thai bé thứ ba gần sinh nên anh Kha lại càng áp lực, căng thẳng hơn. Không chỉ lo việc mưu sinh qua ngày mà cả nhà còn lo sợ cả Covid-19.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vợ chồng anh cùng đứa con 10 tuổi bị dương tính Covid-19, anh cùng vợ đi chữa trị xa nhau, con cái thì được cách ly tại nhà. 

Ngày 2/9 bệnh viện gọi báo sẽ mổ bắt con, anh xin được qua cùng bệnh viện với vợ nhưng không được. Con vừa mổ xong đã phải xa mẹ, may có chị hàng xóm lên đón về chăm giúp. 

Sau khi sinh con, vợ anh cứ chuyển nặng từng ngày, tới 9/9 thì ra đi. Cùng ngày đó, anh Kha được bệnh viện cho về tiếp tục cách ly tại nhà.

Lập tạm bàn thờ cho vợ, nhìn đàn con thơ nheo nhóc còn chưa hiểu chuyện, anh lại rưng rức khóc.

Đã 12 đêm trôi qua kể từ ngày chị Ngân mất, cả dãy trọ im lìm, đứa lớn 10 tuổi thút thít khóc, đứa nhỏ 2 tuổi chạy đến trước bàn thờ chỉ vào di ảnh gọi “Mẹ, mẹ” khiến anh Kha thấy nghẹn nơi lồng ngực.

“Đồ đạc của vợ tôi đã đốt hết rồi, nhưng ráng lục tìm may sao còn lại chiếc áo, tôi bế con lên nằm võng, lấy áo đó cho con ôm là 5 phút sau nó ngủ ngon lành. Nhìn con tìm hơi mẹ vậy đau lòng lắm. Bé còn quá nhỏ để biết rằng mãi mãi không còn mẹ nữa. 

Anh Kha loay hoay với 2 đứa con lớn ở phòng trọ, con nhỏ vừa sinh vẫn đang gửi bên hàng xóm. (Ảnh qua Thanh Niên)

Bé sơ sinh vẫn đang được chị hàng xóm trông giúp, cách nhau 50m mà còn cách ly nên tôi chỉ đứng nhìn con từ xa. Thương con nhất vì chưa được gần mẹ một giây phút nào, cũng chưa được uống một giọt sữa nào của mẹ”, anh nặng nề tâm sự.

Theo VnExpress, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 11.800 trẻ em nhiễm Covid-19, hơn 27.300 trẻ là F1, riêng TP.HCM đã 250 em bị mồ côi trong đợt dịch này.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?