Người phụ nữ ‘sợ chó’ nhận nuôi chú chó ‘sợ người’ và cái kết gây xúc động

18/05/20, 14:29 Cuộc sống

Cô Hwang, 51 tuổi, một người phụ nữ gốc Hàn Quốc, sống tại Oakville, Ontario, Canada. Gần đây, cô đã chia sẻ một câu chuyện vô cùng ấm áp và cảm động được lấy từ chính trải nghiệm của mình khi nhận nuôi một chú chó con vô cùng đặc biệt.

Người phụ nữ ‘sợ chó’ nhận nuôi chú chó ‘sợ người’ và cái kết gây xúc động. 

Hwang từng chia sẻ với trang “Bored Panda” rằng, cô rất sợ chó, vì trước đây cô từng bị chó cắn 2 lần, hồi trước năm 10 tuổi và sau 20 tuổi. Chính vì thế mà phần lớn thời gian trong cuộc đời cô luôn có một cảm giác sợ hãi đối với loài chó và luôn tránh né chúng.

Đối với những chú chó nhà vốn đã rất quen thuộc với Hwang, cô vẫn có thể mạnh dạn đùa nghịch với chúng, nhưng khi chúng bắt đầu gầm gừ hoặc sủa lên, kể cả chúng chỉ đang đùa giỡn với Hwang thì cô vẫn bị giật mình hoảng sợ.

Cũng vì điều này mà trong nhiều năm nay, ước nguyện muốn nhận nuôi một chú chó con của chồng cô vẫn chưa thể thực hiện. 

Cho đến một ngày, em gái Hwang có nhờ cô đến chăm sóc cho chó con của cô ấy trong hai tuần, khi này Hwang mới thật sự suy nghĩ đến việc sẽ nhận nuôi một con chó. Cô đã đi đến một khu bảo vệ động vật và bắt gặp Boo, một chú chó con vô cùng đặc biệt.

Boo là một con chó đực rất nhút nhát và sợ người, trước đây nó từng ở các khu bảo vệ động vật và một số gia đình khác nhau, nhưng do bản tính rụt rè của nó nên Boo liên tục bị trả về. 

Lần đầu tiên khi Hwang gặp nó, con chó trông rất sợ hãi và căng thẳng, còn Hwang do vẫn chưa có sự tương tác nào với nó nên bản thân cô cũng cảm thấy lo lắng.

Bản miêu tả Boo ở trung tâm bảo trợ có ghi rõ là nó "luôn sợ hãi".
Bản miêu tả Boo ở trung tâm bảo trợ có ghi rõ là nó “luôn sợ hãi”. (Ảnh: ketophoria)

Tuy nhiên, chỉ khoảng 15 phút sau khi Hwang trò chuyện với nhân viên của khu bảo vệ động vật thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Boo đã bước lên phía trước vài bước, khi Hwang quay người lại nhìn vào nó thì nó đã liếm vào mũi cô, rồi sau đó lập tức co người trở về. Hwang đã vô cùng bất ngờ trước hành động làm quen của chú chó. Cô tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy giữa cô và chú chó này thật sự rất có duyên với nhau, vì thế cô quyết định sẽ mang nó về nhà cùng sống với gia đình mình.

Hwang cũng chia sẻ rằng, trong vài tháng đầu, Boo rất ít tương tác với cô, mặc dù trong lúc ở nhà Boo vẫn thường đi theo sau cô, nhưng lại cách một đoạn mà không chịu đến gần.

Nó cũng không ăn đồ ăn trước mặt cô và cũng sẽ không tiếp xúc với đồ chơi. Boo thường xuyên đi lòng vòng, có lúc lại cuộn tròn người trốn trong một góc tường, thậm chí nó có thể run rẩy chỉ vì nghe thấy âm thanh từ máy giặt.

Boo thường co mình vào một góc.
Boo thường co mình vào một góc. (Ảnh: ketophoria)

Có lẽ Boo phải trải qua những giai đoạn rất khó khăn trong cuộc đời nên tâm lý nó bị tổn thương đến vậy. Do đó, Hwang quyết định dẽ dốc lòng chăm sóc và dạy dỗ cho chú chó này, tạo cho nó cảm giác an toàn và tin tưởng trở lại. Tuy nhiên, việc khích lệ Boo cũng không phải dễ dàng gì vì nó thường cảm thấy không an toàn với đồ ăn, nên rất khó để dạy dỗ.

Nhưng bằng sự kiên trì, sau một thời gian Boo đã bắt đầu cảm thấy an toàn hơn, nó thường xuyên ngoe nguẩy đuôi hơn, chứng tỏ Boo đã cảm thấy thoải mái hơn trước. Nó cũng bắt đầu ăn đồ ăn trước mặt Hwang và liếm mũi cô. Dần dần Boo cũng tập chơi với những đồ chơi mà Hwang mua cho nó, và lần đầu tiên nó đã sủa rất vui vẻ ở sân sau. 

Thậm chí bây giờ, Boo còn biết giao tiếp bằng ánh mắt với Hwang mỗi khi cô định dắt nó đi dạo, khi đó nó sẽ ngoe nguẩy đuôi với dáng vẻ hào hứng.

Boo còn biết giao tiếp bằng ánh mắt với Hwang mỗi khi cô định dắt nó đi dạo. (Ảnh: ketophoria)

Hwang chia sẻ rằng trong khoảng thời gian 2 năm nhận nuôi Boo, nó đã tiến bộ rất nhiều. Cứ mỗi lần Boo tiến triển tốt lên một chút, cô lại cảm thấy hạnh phúc đến rơi nước mắt, bởi Boo đã dần học được cách trở thành một chú chó thật sự là như thế nào.

Cô cũng tiết lộ việc nhìn thấy sự thay đổi của Boo cũng khiến cô thay đổi cách cư xử với bản thân mình. Chăm sóc Boo giống như đang chăm sóc cho đứa con nhỏ vậy, cô học được cách nhẫn nại và trao đi tình yêu một cách vô điều kiện.

Cả hai hiện tại đang rất vui vẻ khi bên cạnh nhau. (Ảnh: ketophoria)

“Sợ hãi là một cảm xúc rất mạnh mẽ. Nó ngăn cản chúng ta mạo hiểm, tin tưởng người khác và tin tưởng chính mình. Trong khi việc chúng ta cần là xây dựng một cảm giác an toàn và sự tin tưởng là điều quan trọng nhất, cũng là điều kiện tiên quyết để thiết lập một mối quan hệ”.

Hwang cũng cho hay rất nhiều người đã khen ngợi cô tốt bụng khi giải cứu Boo, nhưng cô lại cho rằng chính Boo cũng đã giúp cô rất nhiều.

“Chúng tôi khắc phục nỗi sợ cho nhau, trị liệu cho nhau. Điều đó cho cho thấy rằng tình yêu luôn lớn hơn nỗi sợ hãi”.

Chúc Di (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!