Chú chó trầm cảm sau khi bị chủ nhân bỏ rơi tại trạm cứu hộ

05/12/19, 07:23 Cuộc sống

Từng một lần bị bỏ rơi và được nhận nuôi, chú chó Wall-E đã không ngờ rằng mình sẽ phải trải qua cảm giác này một lần nữa. Người chủ của nó cho biết, họ không thể tiếp tục chăm sóc cho Wall-E được nữa nên đành phải trả lại nó cho trạm cứu hộ.

Hình ảnh lúc Wall-E bị bỏ rơi cùng với món đồ của mình. (Ảnh: MCACC West Adoptable Dogs)

Wall-E được nhận nuôi từ Trạm cứu hộ và chăm sóc động vật quận Maricopa vào năm 2015. Chú chó này được chuyển đến ngôi nhà mới của mình và nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc từ chủ nhân mà bất cứ con chó nào cũng xứng đáng nhận được.  

Tuy nhiên, giấc mơ đẹp này lại kết thúc khá nhanh chóng vào một ngày của tháng 10 năm ngoái, sau khi Wall-E nhìn thấy tất cả đồ chơi và giường ngủ của mình đều bị đóng gói hết vào hai túi ni lông.

Chú chó 6 tuổi khi đó đã không hiểu tại sao mọi món đồ của nó đều bị chuyển đến một nơi lạ lẫm như vậy: trạm cứu hộ động vật Arizona. Nó cũng không thể hiểu vì lý do gì chủ nhân của mình lại đứng khóc và nói lời tạm biệt với nó.

Cô đơn và sợ hãi 

Điều duy nhất mà Wall-E biết được chính là nó đang bị bỏ lại một mình. Tại một nơi hoàn toàn xa lạ, chú chó bắt đầu cảm thấy sợ hãi và thiếu thốn. Gia đình nhận nuôi Wall-E không còn có thể chăm sóc chú ta như họ đã từng làm được nữa, nên họ đã quyết định trả lại nó cho trạm cứu hộ.

“Chú chó này đã bị bỏ rơi bởi gia đình của nó do họ không có đủ thời gian để chăm sóc nó”, Jordan Bader, quản trị viên của trang Facebook MCACC, chuyên đăng về những chú chó cần được nhận nuôi.

“Nó đã rất sợ hãi. Nó cứ sủa mãi khi bị nhốt trong chuồng”.

Có lẽ chiếc chuồng nơi Wall-E ở khá lạnh lẽo và xa lạ đối với nó. Nó cũng không được ở cùng với những món đồ chơi của mình do không có đủ diện tích cho chúng. 

Cô đơn cùng với bối rối, chú chó dần dần nhanh chóng rơi vào trạng thái suy sụp. Nó chỉ nằm yên trong chuồng, và không thèm phản ứng lại với những người cố khích lệ và làm nó vui. 

Cô đơn cùng với bối rối, chú chó dần dần nhanh chóng rơi vào trạng thái suy sụp. (Ảnh: Lynn Lee)

Khi có nhiều người đến để nhận nuôi động vật, họ cũng chỉ lướt qua Wall-E, và còn không thèm cho chú ta một cái liếc mắt. 

Chú chó này đã phải trải qua 2 tháng tại đây mà không có bất kỳ ai muốn đón về. Và điều tệ hơn, nếu trạm cứu hộ bị quá tải lượng chó, họ sẽ phải để những chú chó như Wall-E có một “cái chết nhân đạo”, bởi họ bắt buộc phải nhận tất cả những chú chó được chuyển đến đây theo đúng pháp luật. 

Tuy vậy, những nhân viên tại đây đều biết rõ về Wall-E và họ đều mong muốn chú chó này có được một mái ấm đầy yêu thương và được săn sóc thêm một lần nữa. 

Một ngày nọ, họ đã nảy ra ý tưởng. Ngày mà Wall-E bị bỏ lại cùng với giường ngủ và đồ chơi của mình, những nhân viên ở đây đã chụp lại những tấm ảnh. Họ biết rằng những tấm ảnh này có thể giúp thay đổi số phận của chú chó nên đã quyết định thử dùng chúng và viết một bài đăng về câu chuyện của Wall-E trên Facebook. 

Rất may kết quả mang lại từ bài đăng đã vượt qua những gì họ kì vọng.

“Chúng tôi biết rằng tấm ảnh này trông rất đáng thương và sẽ thu hút được sự chú ý từ mọi người, nhưng chúng tôi không hề nghĩ nó lại được quan tâm nhiều đến vậy. Có rất nhiều người ấn tượng và dành sự quan tâm đến Wall-E”, Jordan Bader cho biết.

Và một trong số những người thấy được tấm ảnh chính là Lynn Lee. Bà đã không thể ngó lơ trước chú chó đáng thương này và đã đi thẳng tới trạm cứu hộ để gặp chú chó. Rất mừng là cả bà Lynn Lee và chú chó đều nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. 

Hiện tại Wall-E đã tìm được cho mình một người chủ mới có thể thật sự yêu thương nó. (Ảnh: MCACC West Adoptable Dogs)

Việc Wall-E có cho mình thêm một cơ hội thứ hai được nhận nuôi trong đời là một điều tuyệt vời. Hi vọng rằng chú chó sẽ nhận được sự yêu thương mà bất kỳ con chó nào cũng nên xứng đáng được nhận. 

Thanh Thiên (Theo En.Newsner)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?