Người mẹ chăn dắt các con ăn xin mong được giảm nhẹ hình phạt

14/05/21, 11:52 Việt Nam

Hai chị em Gái và Bé bắt con cháu của mình mỗi ngày phải đi ăn xin đủ 900 nghìn đồng nếu không các cháu sẽ bị đánh đập, dùng roi tre, dây điện, vợt muỗi đánh hoặc chích điện, bỏ đói…

Đào Thị Gái khóc tại phiên tòa. (Ảnh qua Vnexpress)

VnExpress đưa tin, ngày 12/5, TAND H.Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ‘chăn dắt ăn xin, đánh đập hành hạ con, cháu’ ‘cố ý gây thương tích’

Tại phiên tòa, Đào Thị Gái, 39 tuổi, khóc, xin được gặp các con vì nhớ nhưng cả 5 đứa trẻ đều lắc đầu từ chối. “Tụi nó còn ám ảnh những trận đòn roi hồi trước”, bà nội chúng nói.

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Đào Văn Bé (khi đó 22 tuổi) đến xã Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) ở chung với chị cùng mẹ khác cha là Gái. Thời gian sau, anh ta dắt con gái lớn của Gái là cháu Đ.T.H. (thời điểm đó mới 14 tuổi) đi thuê nhà trọ ở TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và đi xin ăn. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã nhiều lần giao cấu với cháu mình.

Đào Văn Bé. (Ảnh qua Vnexpress)

Đầu năm 2019, Bé về huyện Xuyên Mộc nói Gái đưa theo hai con 3 và 2 tuổi đến sống cùng, cho đi xin ăn. Ba đứa con còn lại ở với bà nội. Tháng 10 năm đó (2019), Gái tiếp tục về bắt con gái 10 tuổi và con trai 9 tuổi phải nghỉ học, cùng đi ăn xin. 

Bé và Gái đe dọa, ép các con mỗi ngày phải dậy từ 4 giờ sáng đi ăn xin, nếu không xin đủ 900.000 đồng một ngày thì sẽ bị chị em Gái dùng roi tre, dây điện, vợt muỗi đánh hoặc chích điện vào người và bỏ đói…

“Mẹ với cậu bắt con và em xin đủ 900 ngàn đồng/ngày, nếu không đủ thì đánh, cho nhịn đói. Ngày nào cũng bắt tụi con dậy 4 giờ sáng cho ăn cơm với nước tương rồi cậu chở tụi con và mẹ bằng xe lôi đến điểm ăn xin. Mẹ và cậu đứng từ xa nhìn tụi con ăn xin.

Xin không đủ 900 ngàn đồng, tụi con bị đánh, không cho ăn. Có đồ ăn người ta cho, con lén mang về cho các em thì bị mẹ và cậu phát hiện lấy không cho ăn, còn đánh đập. Biết tụi con có ý định trốn, mẹ nói cậu đánh tụi con ghê lắm. Cậu đấm, đá dữ lắm”, cháu D. kể lại với HĐXX.

Đầu tháng 2/2020, sau nhiều lần xảy ra quan hệ với Bé, con gái của Gái là cháu H. đã mang thai, có biểu hiện sắp sinh. Sau khi H. sinh cháu Ph. được 2 ngày, Gái và Bé đã đưa cả 2 trốn khỏi bệnh viện để không phải đóng tiền viện phí. Hơn 2 tháng sau, cháu Ph. tử vong do mới sinh đã bị Gái và Bé đưa đi xin ăn nhiều nơi dẫn đến bị bệnh.

Cuối tháng 6/2020, lợi dụng sự lơ là của mẹ và cậu, bé Duyên dắt em nhảy lên xe buýt trốn về nhà nội. Những đứa trẻ còn lại sau đó đã được giải cứu.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài những hành vi tàn bạo trên thì vào tháng 7 đến tháng 8/2020, Bé còn có hành vi đánh đập và hiếp dâm V.T.T.L. (SN 2001, trú tại TP.HCM) là một người con gái khác của Gái.

Tại tòa, Gái và Bé thừa nhận hành vi nhưng cho rằng “chỉ đánh 1 – 2 lần do tụi nhỏ lì”. Nghe vậy các con của bị cáo đều phản bác cho rằng lời khai của cậu và mẹ là không đúng.

Theo kết quả giám định, hai bị cáo đã nhiều lần đánh con, cháu của mình để ép các bé đi ăn xin, gây thương tích cho cháu Duyên (11 tuổi) 2%, Đ.N.T.Tr (9 tuổi) 8% và Đ.T.H (5 tuổi) 2%.

Nói lời sau cuối, cả 2 bị cáo mong muốn được HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, Gái cùng Bé là mẹ, là cậu phải che chở chăm nuôi con, cháu nhưng 2 đối tượng này lại bất chấp đạo đức, pháp luật bắt những đứa trẻ phải đi xin ăn để mang tiền về cho mình tiêu xài. Ngoài ra, chị em bị cáo còn có hành vi đe dọa, đánh đập và cố ý gây thương tích nhiều lần cho con trẻ.

Hành vi phạm tội của 2 bị cáo có tính chất chuyên nghiệp, riêng đối tượng Bé còn phạm tội khi chưa được xóa án tích… cần phải xử nghiêm.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đào Thị Gái 2 năm 6 tháng tù về “Cố ý gây thương tích”, 4 năm tù về tội “Hành hạ con”, tổng hình phạt chung là 6 năm 6 tháng tù. 

Đào Văn Bé lĩnh 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 5 năm tù về tội “Hành hạ cháu”, tổng hình phạt chung là 8 năm tù.

Ngoài vụ án, đối tượng Bé còn bị cáo buộc tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (nạn nhân là con ruột của Gái). Hồ sơ được chuyển cho Công an Đồng Nai giải quyết.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!