Vượt hàng rào, đột nhập vào khu vực đang phong tỏa dịch Covid-19 để đánh ghen

15/05/21, 11:49 Việt Nam

Phát hiện chồng đưa thuốc hạ sốt đến và ở lại nhà của 1 cô gái 29 tuổi, vợ đã kéo thêm một nhóm 4 người khác lội ruộng đột nhập trái phép vào khu vực phong tỏa để đánh ghen.

Xã Phong Hiền đang bị phong toả vì có ca mắc Covid-19. (Ảnh qua Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 14/5, UBND xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này đã phối hợp cùng Công an huyện để cưỡng chế đưa 9 người ở xã Phong An đi cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 vì liên quan đến một vụ đánh ghen.

Trước đó, vào sáng ngày 13/5, do bị sốt nên chị L.T.T.S. (29 tuổi, thường trú tại xã Phong Hiền – nơi đang bị phong toả, cách ly tạm thời sau khi phát hiện ca mắc Covid-19) gọi điện cho ông Hoàng Ngọc A. (SN 1984, ngụ xã Phong An) mua thuốc hạ sốt đến cho chị S.. Ông A. chạy đi mua thuốc rồi trốn các chốt kiểm soát, vượt hàng rào ở cánh đồng giáp 2 xã để đi đến nhà chị S. và ở lại với chị này.

Đến khoảng 2 giờ 20 cùng ngày (13/5), một nhóm 5 người trú thôn Thượng An (xã Phong An) gồm Trần Thị L. (SN 1988, vợ ông A.), Trần Văn Q. (SN 1998), Trần Công Đ. (SN 1990), Nguyễn Thị B. (SN 1981), Hoàng Thị H. (SN 1992) tìm cách đi vào địa phận xã Phong Hiền tìm ông A. nhưng gặp chốt kiểm dịch không cho vào.

Cả nhóm trên sau đó đã bỏ đi rồi băng qua đường ruộng vào thôn, tìm đến nhà chị S. để đánh ghen, gây rối. 

Lúc này ông A. đã bỏ trốn về nhà ở xã Phong An, còn gia đình chị S. gọi điện báo công an đến xử lý.

Cả 5 người sau đó được đưa đến trạm y tế xã Phong Hiền để theo dõi và làm việc, Công an xã Phong An cũng đã bắt giữ được ông A., giao cho Công an xã Phong Hiền.

Toàn bộ những người trên cùng 3 trẻ nhỏ là con của những người này cũng phải đi theo cách ly vì không có ai chăm sóc.

Theo UBND xã Phong Hiền, những người này sẽ phải tự chịu phí cách ly tập trung. Xã cũng đã xin ý kiến chỉ đạo UBND huyện Phong Điền để xem xét, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch đối với những người trên.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?