Người đàn ông đi khắp Ấn Độ để hiến máu

24/05/18, 14:59 Cuộc sống

Ông Shridhar B.S. ở bang Bengaluru, Ấn Độ là một trong số ít những người hay đi làm phước cho người khác. Anh may mắn sở hữu loại máu Bombay hiếm gặp và đã hiến máu cho các bệnh nhân cần đến loại máu này trên khắp các bang miền nam Ấn Độ. 

Anh Shridhar B.S. may mắn sở hữu loại máu Bombay hiếm gặp và đã dùng nó để giúp đỡ những người cần máu trên khắp các bang miền nam Ấn Độ.

Shridhar Bindiganavile là nhân viên chính phủ trung ương, 58 tuổi đã nghỉ hưu. Ông là một trong bốn triệu người trên thế giới có “loại máu Bombay” hiếm hoi.

Shridhar Bindiganavile sở hữu loại máu Bombay hiếm hoi.

Nhiều người khá ngạc nhiên khi biết rằng tên của loại máu hiếm Bombay này đã được đặt theo tên gọi thành phố của những giấc mơ.

Vào năm 1952, một công nhân đường sắt bị thương và một nạn nhân bị mất máu bởi vết đâm trên cơ thể đang rất cần được truyền máu, nhưng các bác sĩ điều trị cho họ tại trường Cao đẳng Y tế Seth Gordhandas Sunderdas đành phải bất lực. Nguyên nhân là vì hai công dân của thành phố Mumbai (hay còn gọi là Bombay) mang một nhóm máu vô cùng đặc biệt, không thể kết hợp với máu của 160 người hiến tặng.

Sau nhiều nỗ lực, một người dân ở Mumbai được cho là sự lựa chọn hoàn hảo để giải quyết tình huống khẩn cấp này đã được đưa đến. Đó cũng là lúc mà các bác sĩ đã phát hiện ra loại máu hiếm này. Do vậy, nó đã được đặt tên theo thành phố của Ấn Độ là “Máu Bombay” hoặc HH Blood Type.

Theo ước tính hiện nay, trên thế giới chỉ có khoảng 4 triệu người sở hữu loại máu này. Riêng tại Mumbai tỷ lệ phân chia là cứ 10.000 người sẽ có một người thuộc nhóm máu hiếm. Trong đó có Shridhar B.S.

Ông đã hiến máu của mình hơn 45 lần và hành động của ông đã gây được sự chú ý của công chúng khi ông phải đi chặng đường dài 200 km từ Bengaluru ở Tamil Nadu, để hiến tặng máu cho bệnh nhân Simhadri Polaki 35 tuổi, bị rối loạn máu.

>>> Người chồng 4 năm hiến máu nhân đạo để cứu vợ

Simhadri Polaki từng là giám sát xây dựng ở Visakhapatnam. Anh sống ở Paralakhemundi, gần biên giới Odisha-Andhra. Tại đây cuộc sống của Simhadri Polaki đã bị đảo lộn hoàn toàn khi ông bị chuẩn đoán mắc căn bệnh rối loạn máu cách đây 1 tháng.

Khi nồng độ Hemoglobin của Simhadri giảm mạnh, ông đã được chuyển đến bệnh viện Vellore để điều trị.

Tình trạng của ông xấu đi vào ngày 7 tháng 5 khi chỉ số Hemoglobin giảm xuống còn 5 gram mỗi decilitre (số lượng bình thường là 12-16 gm/dl). Lúc này bác sĩ điều trị của Simhadri Polaki đề nghị truyền máu khẩn cấp, nhưng nhóm máu của ông lại là loại máu Bombay rất khó tìm.

Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn cản được người nhà của Simhadri. Ngay sau đó họ đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn tại ngân hàng máu và các nhóm WhatsApp. Mục đích là để tìm thấy người có cùng nhóm máu với Simhadri và điều may mắn nhất là thông tin này đã được Shridhar biết đến.

Sau khi liên lạc với người nhà bệnh nhân, Shridhar đã mất 24 giờ để đến Vellore từ Malleswaram bằng tàu hỏa. Kết thúc công việc hiến máu, người Samaritan tốt bụng này đã trở về nhà trong ngày.

Shridhar đang hiến máu tại Vellore.

Nói với tờ Times Of India, G Srinivas Rao – Người chăm sóc cho Simhadri nói: “Thật tuyệt vời khi Shridhar đã đến Vellore và hiến tặng loại máu hiếm của mình. Polaki cần thêm hai đơn vị máu. Anh ta đang xây nhà cho chị tôi ở Visakhapatnam. Anh ta không biết về loại máu hiếm hoi của mình cho đến khi bệnh tình xấu đi và nhận được kết quả dương tính với các loại máu khác”.

Shridhar đã được thông báo về loại máu hiếm hoi của mình vào năm 2002. Theo lẽ thông thường những người hiến tặng máu chỉ nên thực hiện việc làm cao đẹp này 3 tháng/ lần, nhưng số lần Shridhar hiến tặng máu đã vượt xa con số này. Đến nay nó đã lên đến 45 lần.

Người đàn ông tốt bụng Shridhar đã đi qua các bang miền Nam và đến nhiều thành phố khác nhau như: Tirupati, Hyderabad, Chennai, Coimbatore để giúp đỡ những người có nhu cầu. Hầu hết trong số họ đang gặp các vấn đề về tim, bệnh thiếu máu và ung thư máu.

Nghĩa cử cao đẹp xuất phát đơn thuần từ lòng tốt của ông Shridhar đã cứu được mạng sống của rất nhiều người.

>>> Chuyện những người hiến máu như “cơm bữa”

Uniwriter, theo The Better India

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng