Người chồng 4 năm hiến máu nhân đạo để cứu vợ

26/11/15, 09:24 Cuộc sống

Trong suốt 4 năm qua, Deng vẫn hàng ngày chăm sóc vợ, tình yêu thương cùng sự tận tụy của anh đã làm người vợ và nhiều người khác cảm động.

Trung Quốc, người vợ, hiến máu nhân đạo, cảm động,
Trong suốt 4 năm qua, Deng vẫn hàng ngày chăm sóc vợ (Ảnh: CCTVNews)

Deng Jiepeng đã hiến cả thảy 38.000 cc máu tại các địa điểm nhận hiến máu nhân đạo để cứu vợ sau khi cô gái được các bác sĩ chẩn đoán thiếu máu không tái tạo vào năm 2011.

Theo luật pháp của Trung Quốc, người thân của các tình nguyện viên hiến máu sẽ được nhận máu miễn phí từ trung tâm. Vì vậy, trong suốt 4 năm qua, Deng rất nhiệt tình hiến máu nhân đạo để có thể cứu vợ.

Máu của rất nhiều người đang chảy trong cơ thể của tôi nhưng tôi luôn có cảm giác đó là những giọt máu của chồng mình”, Zhang Xiaoxiao nói với tờ Nanguo Morning Newspaper.

Trung Quốc, người vợ, hiến máu nhân đạo, cảm động,

Sổ chứng nhận hiến máu nhân đạo của Zhang (Ảnh: CCTVNews)

4 năm qua, ngày nào Deng cũng cố gắng làm thêm giờ để kiếm tiền chi trả viện phí cho vợ. Buổi trưa, Deng còn tranh thủ từ chỗ làm về nhà để chuẩn bị bữa trưa cho Zhang. Nhìn chồng vất vả mỗi ngày, Zhang cảm thấy tội lỗi và luôn tự trách bản thân.

Tuy nhiên Deng nói nhìn vợ khỏe mạnh là động lực để anh làm việc và phấn đấu.

Trung Quốc, người vợ, hiến máu nhân đạo, cảm động,

Trung Quốc, người vợ, hiến máu nhân đạo, cảm động,

Nhìn chồng vất vả, Zhang luôn tự trách bản thân mình (Ảnh: CCTVNews)

Cho dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng Deng chưa bao giờ từ bỏ ý định cứu sống vợ. Anh thậm chí còn đi thuyết phục từng người thân xét nghiệm để xem có thể hiến tủy xương cho vợ mình hay không. May mắn là một trong những người họ hàng của anh có thể hiến tủy, điều đó đồng nghĩa với việc Zhang có thể được cứu sống.

Ở Trung Quốc, số người hiến máu nhân đạo rất ít. Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo nước này nên có tỷ lệ hiến máu nhân đạo là 1-3% tuy nhiên Trung Quốc chỉ có 0,95%.

Theo vntinnhanh

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?