Mẹ bắt con gái ngủ ngoài trời giữa thời tiết lạnh giá và sự thật sau đó khiến nhiều người khâm phục

10/03/21, 12:03 Cuộc sống

“Nuôi dạy con” câu nói tưởng chừng dễ nhưng thực hiện lại không hề đơn giản. Nuôi con khôn lớn khỏe mạnh đã khó, nhưng dạy con trở thành một người nhân hậu, biết đồng cảm lại càng khó hơn. Bởi giữa xã hội đang ngày càng nhiều tệ nạn, thì cha mẹ cần phải thật sự rất tinh tế trong từng hành vi của con mà có cách giáo dục tốt nhất. Câu chuyện về người mẹ dưới đây có thể sẽ khiến nhiều người suy ngẫm.

Sự thật sau hình ảnh người mẹ bắt con gái ngủ ngoài trời giữa thời tiết lạnh giá. (Ảnh minh họa)

Một bà mẹ đã đăng trên Reddit của mình, giải thích vì sao cô lại để con gái ngủ ngoài trời giữa thời tiết lạnh giá, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Theo cô giải thích, mọi chuyện bắt đầu khi cô vô tình xem được đoạn video quay lại cảnh con gái Jessica của cô nói chuyện với một người đàn ông vô gia cư là đừng xin tiền của cô.

“Nếu anh không quá lười biếng, anh có thể tự kiếm tiền để chi tiêu cho những gì anh muốn”, Jessica nói với người đàn ông.

Sau đó người đàn ông còn phàn nàn với cô rằng cuộc sống của anh ta rất khó khăn, và việc phải ngủ ngoài trời dưới thời tiết lạnh giá thật sự không hề dễ chịu.

Tuy nhiên đáp lại điều đó, Jessica trả lời: “Vâng, chúng ta thường đi cắm trại để giải trí, ngay cả trong tháng 12. Anh không thể phàn nàn về điều đó, vì anh đang có một kỳ nghỉ mà nhiều người mong muốn”.

Sau khi nghe con gái nói chuyện, người mẹ đã bị sốc vì phản ứng của con gái. Cô không thể tin được con gái mình lại có thể thiếu suy xét đến như vậy. 

“Tôi cứ nghĩ tôi đã nuôi dạy được một đứa con gái có sự đồng cảm “, cô viết trên Reddit.

Sau khi sự việc xảy ra, người mẹ đã bắt Jessica lập tức đi xin lỗi người vô gia cư và tặng anh ấy 20 USD chi trả cho một phòng trong khách sạn để anh có thể qua đêm ở đó. 

Jessica đã làm theo yêu cầu của mẹ, nhưng dường như cô bé vẫn không chấp nhận mình đã sai. 

Cảm thấy cần dạy cho con gái hiểu được thế nào là sự đồng cảm, người mẹ đã đề nghị Jessica hãy ngủ ở ngoài trời trong chiếc lều cắm trại một thời gian.

“Tôi đã khóa cửa phòng ngủ của con bé để con bé không thể vào. Sau đó tôi dán một tấm biển với nội dung rằng, tôi sẽ đóng cửa này cho đến hết kỳ nghỉ lễ của con bé. Con bé sẽ phải dựng một chiếc lều trong vườn nhà, mang theo chăn và chiếc túi ngủ mà tôi đã sử dụng khi cắm trại ở Na Uy để ra ngoài đó”, người mẹ viết.

Người mẹ vẫn chắc chắn rằng mình đã làm đúng cho đến khi người chị gái của cô gọi điện và nói với rằng, hình phạt của cô dành cho con gái là quá nghiêm khắc.

Cảm thấy phân vân, người mẹ quyết định chia sẻ toàn bộ câu chuyện này với cộng đồng mạng và xin lời khuyên. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều khen ngợi cách cô dạy con, và cho rằng cô là một bà mẹ tuyệt vời.

Người mẹ cũng giải thích thêm rằng, sau một đêm để Jessica trải nghiệm ngủ ngoài trời, hôm sau khi cô đi làm về, cô bất ngờ khi thấy con gái đang ở trong bếp tự mình chuẩn bị những bữa ăn cho người vô gia cư trong khu phố. 

Cô bé dường như đã cảm nhận được phần nào nỗi khổ của những người vô gia cư. Và người mẹ thật sự cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Về phần người đàn ông vô gia cư, người mẹ hiện tại đang giúp anh tìm việc làm. Anh ấy chỉ mới 25 tuổi và từng phải trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống. Người mẹ hy vọng, sau khi có công việc ổn định, anh có thể có cuộc sống tốt hơn.

Chúc Di

Theo boreddaddy.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?