Mắc nhiều bệnh nan y, người phụ nữ hồi phục một cách thần kỳ

21/04/22, 18:09 Cuộc sống

Cô Lưu Thị Hoa Mai, sinh năm 1963, sống tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên, từng mắc rất nhiều bệnh nan y khiến cả sức khỏe và tinh thần đều suy sụp, nhưng cuối cùng phép màu đã đến với cô.

Sức khỏe xuống dốc khi vừa bước vào tuổi trung niên

‘Khi còn trẻ chúng ta bán sức khỏe để kiếm tiền, khi về già thì dùng tiền để mua lại sức khỏe’ là câu nói mà cô Mai thấy rất đúng với bản thân mình của những năm trước đây.

Cô tâm sự, khi còn trẻ cô cũng như bao người, luôn cố gắng hết sức mình, phấn đấu với hy vọng bản thân có được cuộc sống đầy đủ, sung túc, nhưng từ khi bước vào tuổi trung niên thì sức khỏe của cô xuống dốc, bệnh tật xuất hiện ngày càng nhiều.

Cô Lưu Thị Hoa Mai từng mắc rất nhiều bệnh nan y khiến cả sức khỏe và tinh thần đều suy sụp, nhưng cuối cùng phép màu đã đến với cô. (Ảnh: Youtube)

Đầu tiên là vào năm 1992, khi đang làm việc chẳng may cô bị đau sút lưng (đau thắt lưng cấp). Dù đã thử rất nhiều phương pháp như xông ngải, xoa bóp, châm cứu… nhưng đều không có kết quả, cuối cùng, cô phải vào viện để tiêm trực tiếp thuốc vào xương sống. 

Sau khi tiêm thuốc, cô đã đi lại được nhưng xương sống vẫn rất đau, không thể cúi xuống hay ngồi thẳng lưng như bình thường.

Một thời gian sau khi vẫn đang bị bệnh đau thắt lưng cấp hành hạ thì cô Mai lại mắc thêm chứng viêm hang vị dạ dày, thời điểm này cô liên tục bị đau bụng, ăn cũng đau, không ăn cũng đau, dạ dày vô cùng khó chịu…

Sau khi uống thuốc theo đơn của bệnh viện mà không khỏi, cô lại đi cắt thuốc nam nhưng bệnh đỡ được một thời gian rồi tái phát khiến cô phải ăn uống kiêng khem, rất khổ sở.

Bệnh tật không biết từ đâu kéo đến

Không dừng ở đó, các bệnh rối loạn tiền đình, u tử cung, thoái hóa đốt sống cổ cũng lần lượt xuất hiện.

Bị rối loạn tiền đình nên cô Mai phải chịu những cơn đau đầu chóng mặt theo chu kỳ, về sau thì cô không thể cử động được, phải nằm bẹp một chỗ. Lâu lâu lại bị rối loạn tiền đình một lần, cô tưởng như sinh mệnh có thể mất đi bất kỳ lúc nào, rất đáng sợ.

Đến năm 2013, sau một lần thấy khó chịu ở vùng bụng dưới, cô Mai đi siêu âm và phát hiện mình có khối u tử cung. Đến giữa năm 2014, bác sĩ siêu âm chỉ định cô phải mổ cắt bỏ khối u vì nó đã quá to, bụng cô to lên như người có thai 2 tháng. Sau khi mổ về, cô thấy sức khỏe giảm sút, chứng rối loạn tiền đình lại thường xuyên xuất hiện.

Tiếp theo đó, cô lại bị thoái hóa 2 đốt sống cổ nên dẫn đến đau nhức bả vai xuống cánh tay phải, hai khớp đầu gối nhiều khi đi lại cũng rất đau buốt.

Đau đớn thể xác, khổ cả tinh thần

Đến năm 2017, cô Mai lại thấy trong người có triệu chứng khó thở, chóng mặt và mệt mỏi. Bác sĩ kết luận cô bị bệnh thiếu máu cơ tim và có khối u 2 tuyến giáp, riêng u tuyến giáp thì phải mổ ngay vì để lâu sẽ biến chứng nguy hiểm.

Câu chuyện của một người bạn đã tạo động lực rất lớn, giúp cô Mai quyết tâm tìm hiểu về một môn khí công tu luyện của Phật gia. (Ảnh: Youtube)

Sau lần mổ này, sức khỏe của cô Mai giảm sút nhanh chóng. Mổ xong cô vẫn thấy khó thở, người lúc nào cũng mệt mỏi. Cơ thể thì bị thiếu canxi, luôn luôn bị chuột rút, mỗi lần như vậy cô rất khổ sở, cảm thấy chán chường và lo lắng về những căn bệnh của mình.

Bệnh tật khiến cô Mai luôn ở trong trạng thái mệt mỏi, tinh thần bất an nên tính cách của cô cũng trở nên nóng nảy và hay nổi giận. Đau đớn thể xác, khổ cả tinh thần, hoang mang với bao muộn phiền, cô Mai rơi vào bế tắc, nhiều lúc cô cứ tự hỏi: “Tại sao lại là mình?” “Tại sao cứ mỗi năm trôi qua, cơ thể lại xuất hiện thêm những căn bệnh mới và ngày càng nghiêm trọng như vậy?”

‘Phép màu’ xuất hiện

Đó là vào một buổi sáng mùa thu năm 2018, khi đang đi bộ thể dục cùng với các bạn của mình, cô Mai vô tình nghe được câu chuyện của một người bạn. Người bạn ấy từng mắc bệnh rất nặng, đến nỗi bệnh viện cũng không còn khả năng chữa trị. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bạn ấy đã hồi phục, khỏe mạnh trở lại một cách thần kì nhờ tu luyện một môn khí công. Đó chính là Pháp Luân Công.

Câu chuyện của người bạn này đã tạo động lực rất lớn cho cô Mai. Cô quyết tâm tìm hiểu về Pháp môn này.

Tháng 11/2018, cô Mai bắt đầu đọc sách và tập các bài công pháp dưới sự giúp đỡ của các học viên Pháp Luân Công khác. Khi mới tập, người nhà cô Mai phản đối rất gay gắt, một phần vì họ không có niềm tin, một phần vì nghe những thông tin tuyên truyền không đúng sự thật về Pháp Luân Công.

Tuy nhiên cô Mai lại rất kiên định bởi trước đó cô đã tìm hiểu kỹ và cũng được chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động sau khi học Pháp thì khỏi bệnh một cách thần kỳ. Cô thấy đây thực sự là một môn tu luyện rất tốt.

Cô Mai đang tập bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Công. (Ảnh: Youtube)

Dưới áp lực của gia đình, hằng ngày cô Mai vẫn kiên trì đọc sách Chuyển Pháp Luân và tập 5 bài công Pháp. Như là có phép màu, chỉ một thời gian ngắn sau tất cả bệnh tật của cô Mãi đã dần biến mất hoàn toàn.

Giờ đây, xương khớp đã không còn đau nhức, cô Mai đi lại dễ dàng thoải mái hơn rất nhiều. Bệnh rối loạn tiền đình, chứng đau đầu chóng mặt cũng không xuất hiện trở lại trong suốt 3 năm nay. Bệnh dạ dày và tim mạch của cô cũng khỏi từ lúc nào. Lúc trước cô Mai ăn uống phải kiêng khem rất cực khổ nhưng nay đã có thể thoải mái ăn những món mà trước đây bản không dám đụng tới.

Khi tiếp xúc và tìm hiểu Pháp Luân Công, mục đích ban đầu của cô Mai chỉ là để chữa bệnh khỏe người. Nhưng hằng ngày đọc sách Chuyển Pháp Luân, cô đã dần dần nhận ra, điều quan trọng nhất là phải thay đổi để trở thành một người tốt và tốt hơn nữa. 

Chính vì vậy cô cố gắng tu sửa bản thân mình mỗi ngày, giờ đây cô đã trở nên ôn hòa hơn, không còn nóng nảy và hay tức giận như trước. Nhận thấy sự thay đổi quá lớn của cô Mai, gia đình đã không còn phản đối mà hoàn toàn ủng hộ cô tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Mai chia sẻ rằng, nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà giờ cô luôn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần cũng vui vẻ, thoải mái.

“Tôi cảm thấy mình quá may mắn, khi đã đón nhận cơ hội và kiên định trên con đường tu luyện của mình. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, cảm tạ Người đã ban Đại Pháp, ban ánh sáng soi rọi cuộc đời tôi.

Hôm nay, tôi kể ra câu chuyện của mình, mong rằng các bạn hữu duyên nếu thực sự quan tâm đến Pháp Luân Công. Chúng ta hãy tự tìm hiểu một cách khách quan, đừng chỉ nghe thông tin một chiều. Mong rằng các bạn đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này”, cô Mai chia sẻ.

Nếu ai có thắc mắc gì về các vấn đề liên quan đến Pháp Luân Công thì có thể gọi cho cô Mai qua số điện thoại: 0394 855 840, cô luôn sẵn sàng chia sẻ.

Theo Hữu Duyên TV

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng