Từ người cọ toilet thuê trở thành tỷ phú: ‘Hãy làm tốt nhất công việc được giao, dù là rất nhỏ’

20/04/22, 17:21 Cuộc sống

Từ một nhân viên cọ toilet công cộng, bị nhiều người dè bỉu, coi thường, Dư Bành Niên nỗ lực phấn đấu trở thành tỷ phú đô la đầu tiên của Trung Quốc. Ông chia sẻ bí quyết của bản thân là ‘làm tốt nhất việc được giao, dù nhỏ đến đâu’.

Dư Bành Niên sinh năm 1922, trong một gia đình tri thức tại tỉnh Hồ Nam. Năm 23 tuổi, ông theo họ hàng đến Thượng Hải làm ăn. Năm 1955, Trung Quốc cải cách ruộng đất, ông bị quy là tư sản nên phải đi cải tạo lao động ở An Huy 3 năm.

Từ người cọ toilet đến vị chủ tịch mua lại nhà của Lý Tiểu Long

Hết thời gian cải tạo, Dư Bành Niên sang Hồng Kông làm đủ nghề, từ công nhân, khuân vác, giao hàng rồi trở thành nhân viên cọ rửa toilet công cộng, công việc được coi là thấp hèn nhất tại Hồng Kông lúc bấy giờ. Tuy vậy, người đàn ông này không để tâm tới sự coi thường của người khác. 

Dư Bành Niên là một trong những tỷ phú đô la đầu tiên tại Trung Quốc. (Ảnh: QQ)

Ông nói: “Nếu bản thân quan tâm tới những lời chê bai thì chẳng còn tâm trí thực hiện công việc.” Chính vì vậy, trong khi những người khác chỉ làm qua loa cho xong việc thì Dư Bành Niên trở thành ‘người cọ rửa toilet sạch nhất Hồng Kông’.

Năm 1970, nhờ lời giới thiệu của một ông chủ cũ, Dư Bành Niên đến Đài Loan kinh doanh bất động sản. Sau đó, ông đầu tư thêm cổ phiếu và bất động sản ở Hồng Kông. Liên tiếp gặt hái được thành công, Dư Bành Niên dần thăng tiến trở thành chủ tịch hãng bất động sản Foo Tak lừng lẫy có giá trị hàng tỷ USD, là ông chủ của hàng loạt công ty, khách sạn, y tế và du lịch… khắp Trung Quốc.

Một trong những thương vụ nổi tiếng nhất chính là việc Dư Bành Niên mua lại căn nhà của diễn viên Lý Tiểu Long. 

Theo quan niệm của người Hồng Kông khi đó, nhà của người nổi tiếng, lại mất tại nhà không thể ở được. Tuy vậy, Dư Bành Niên vẫn vay ngân hàng mua lại căn biệt thự rộng 1.000m2 với giá hơn một triệu USD. 

Tỷ phú Dư Bành Niên nói: “Nếu bản thân quan tâm tới những lời chê bai thì chẳng còn tâm trí thực hiện công việc.” (Ảnh: Tri Thức Trẻ)

Sau khi cải tạo lại, Dư Bành Niên cho người nước ngoài thuê và chỉ mất vài năm để thu hồi vốn. Đến năm 1996, căn biệt thự đã có giá 70 triệu USD.

Bí quyết thành công: làm tốt nhất nhiệm vụ được giao

Dư Bành Niên từng chia sẻ bí quyết thành công là làm tốt nhất nhiệm vụ được giao. Ông nói: “Dù công việc bị coi là thấp kém, ví dụ lau chùi toilet, tôi vẫn cố gắng là người lau chùi sạch nhất”.

Vị tỷ phú nói thêm, trong công việc, đặt ra những mục tiêu lớn là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là tập trung vào từng bước nhỏ, những kế hoạch hành động ngắn hạn để đi đến mục tiêu. 

“Thành công luôn phải có điểm bắt đầu, đó chính là lý do bạn nên bắt tay vào những việc nhỏ ngay hôm nay bằng một thái độ nghiêm túc và tận lực”, ông nói.

Tỷ phú có cuộc sống giản dị

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Dư Bành Niên lại có cuộc sống giản dị. Vị tỷ phú này chưa khi nào khoe của cải, cũng không chi tiêu hoang phí. Ông sống ngay tại khách sạn của mình và hàng ngày ăn buffet tự chọn.

Trong nhiều năm, Dư Bành Niên luôn đứng đầu danh sách các nhà từ thiện của tạp chí Hurun Report (bảng xếp hạng những cá nhân giàu có nhất ở Trung Quốc). 

Dư Bành Niên chia sẻ bí quyết thành công là làm tốt nhất nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Tri Thức Trẻ)

Năm 2007, Dư Bành Niên cũng lọt danh sách những nhà hảo tâm lớn nhất thế giới do tạp chí Time của Mỹ bình chọn. 

Đầu những năm 2000, Dư Bành Niên sáng lập quỹ từ thiện mang tên mình để hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cứu trợ thiên tai. Thông qua quỹ, ông quyên góp 25 triệu tệ để chăm sóc cũng như cải thiện sức khỏe người dân.

Điều đặc biệt là người đàn ông này rất quan tâm đến những bệnh nhân đục thủy tinh thể. Từ năm 2003, quỹ từ thiện ông lập ra đã mổ mắt miễn phí cho hàng ngàn người tại Trung Quốc. Chia sẻ về lý do, ông tâm sự bản thân cũng từng bị đục thủy tinh thể nên hiểu được nỗi đau của người cùng hoàn cảnh.

Dư Bành Niên (áo trắng) đến thăm một cộng đồng người dân tộc thiểu số ở tỉnh Hồ Nam để giúp đỡ người dân xây đường năm 2000. (Ảnh: QQ)

Khi được hỏi vì sao quyên góp nhiều như vậy cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tỷ phú Dư Bành Niên cho hay, tất cả xuất phát từ những ký ức đau buồn thời ấu thơ. “Tôi đã chứng kiến nhiều người chết vì bác sĩ không tới kịp. Khi ấy tôi đã quyết tâm một ngày nào đó sẽ mua xe cứu thương cứu người”.

Điều để lại cho con cháu tốt nhất không phải là tiền bạc

Vào năm 2010, Dư Bành Niên gây sốc khi tuyên bố dùng hết tài sản trị giá 9,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ USD) làm từ thiện sau khi ông qua đời. 

Khi được hỏi vì sao không chuyển thừa kế cho các con, ông chia sẻ: “Nếu các con tôi tài giỏi, chúng sẽ không cần tới số tiền này. Còn nếu chúng không đủ năng lực, thì nhiều tiền sẽ chỉ có hại”.

Cũng có người từng hỏi vậy ông làm giàu để làm gì nếu không phải cho con cháu. Dư Bành Niên trả lời: “Làm giàu chỉ là để thỏa mãn đam mê, bung hết khả năng của mình. Còn con cháu, đó là những cá thể khác, chúng tự do sống khác”.

Đối với Dư Bành Niên, điều để lại cho con cháu tốt nhất không phải là tiền bạc, hơn thế nữa kinh doanh là một lĩnh vực làm giàu cho cộng đồng, mang lợi ích cho xã hội chứ không chỉ đơn thuần là kiếm tiền phục vụ cá nhân.

Năm 2015, tỷ phú Dư Bành Niên qua đời tại Thâm Quyến, hưởng thọ 93 tuổi.

Theo QQ

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?