Lễ khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư tại Tp.HCM

12/09/19, 09:05 Việt Nam

Khoác trên mình bộ đồng phục hoa hướng dương tỏa sáng, dù không kèn không trống nhưng hơn 50 ‘chiến binh đầu trọc’ tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã có một buổi lễ khai giảng trọn vẹn với những nụ cười rực rỡ trên môi vào sáng 9/9.

50 'chiến binh đầu trọc' trên tay còn đeo cây kim truyền nước đang háo hức đón chào năm học mới.
50 ‘chiến binh đầu trọc’ trên tay còn đeo cây kim truyền nước đang háo hức đón chào năm học mới. (Ảnh qua dkn)

Dù mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác nhưng buổi lễ khai giảng đã diễn ra với thật nhiều tiếng cười của các thầy cô tình nguyện, nhất là những nụ cười lấp lánh hy vọng của các cô cậu học sinh. Bởi lẽ, với các em, lễ khai giảng không chỉ mở ra 1 năm học mới, mà còn mở ra cả một chân trời mới, nơi vun đắp ước mơ, nuôi dưỡng niềm say mê con chữ trong thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Lễ khai giảng đặc biệt tại khuôn viên của Bệnh viện Ung bướu

Ngay từ sớm, hơn 50 em nhỏ của lớp học này đã thức dậy để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Dù cả đêm háo hức đến mất ngủ thế nhưng sáng nay ai cũng rạng rỡ và lấp lánh những nụ cười trên môi.

Dù phải mang theo bơm kim tiêm, nạng nhưng trên gương mặt các 'chiến binh' này lại nụ cười hồn nhiên không bao giờ tắt. (Ảnh qua vietnamplus)
Dù phải mang theo bơm kim tiêm, nạng nhưng trên gương mặt các ‘chiến binh’ này lại nụ cười hồn nhiên không bao giờ tắt. (Ảnh qua vietnamplus)

Lễ khai giảng đặc biệt, bởi nó không diễn ra ở trường mà được tổ chức ngay trong khuôn viên của Bệnh viện Ung bướu. Em khoẻ thì tự đi, em sức khỏe yếu được cha mẹ cõng đến. Mang theo bơm kim tiêm, nạng cùng nét mặt xanh xao hốc hác vì bệnh tật nhưng trên gương mặt các em vẫn còn đó những nụ cười hồn nhiên không bao giờ tắt. Và lặng lẽ đâu đó còn là những giọt nước mắt thương yêu của các phụ huynh.

Đã 10 năm kể từ sau chương trình ‘Ước mơ của Thúy’, lớp học chữ đã được mở ra dành cho những em bị bệnh ung thư điều trị nội trú tại Khoa nội 3 Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM. Tính đến nay, lớp học đón nhận khoảng 1200 đứa trẻ. Tại đây, các em được học chữ, học hát, học múa, học vẽ tranh để phần nào quên đi những nỗi đau đang phải chịu đựng. 

Em Lữ Phú Lộc (13 tuổi, Cà Mau), bệnh nhi ung thư xương chia sẻ rằng lễ khai giảng tại bệnh viện giúp em vơi đi nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè thầy cô nơi quê nhà. Ba năm nằm viện cũng là ba lần Lộc bỏ lỡ lễ khai giảng năm học mới ở trường. “Nếu không bị bệnh thì năm nay em học lớp 6 rồi, em chỉ mong mau hết bệnh để lại về quê đi học với các bạn”, Lộc chia sẻ.

Những em nhỏ háo hức tham dự khai giảng. (Ảnh qua tuoitre)
Những em nhỏ háo hức tham dự khai giảng. (Ảnh qua tuoitre)

Vừa học tập, vừa gồng mình chiến đấu với bệnh tật, với sự sống mỏng manh

Các em tham gia lớp học theo đợt điều trị riêng. Có những em may mắn được trở lại trường lớp cùng bạn bè, nhưng cũng có những em không có được cơ hội này. Cũng chính vì điều này mà sĩ số của lớp không bao giờ ổn định. Mỗi một ngày, những học sinh đặc biệt phải vừa học tập, vừa gồng mình chiến đấu với bệnh tật, chỉ có ước mơ chẳng bao giờ tắt.

Lê Nguyễn Anh Thư là một trong số những bệnh nhi may mắn. Hơn 3 tuổi, em vào đây điều trị ung thư máu và tham gia lớp học chữ đến hết lớp 2.

Hiện tại, tình hình sức khỏe tiến triển tốt, em theo học lớp 5 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Tân Bình, TP.HCM). Cô bé 10 tuổi mơ làm ca sĩ để kiếm tiền, giúp đỡ các bạn cùng cảnh ngộ.

Đâu đó là những giọt nước mắt của phụ huynh và thầy cô giáo. (Ảnh qua dkn)
Đâu đó là những giọt nước mắt của phụ huynh và thầy cô giáo. (Ảnh qua dkn)

Là người gắn bó với lớp học chữ 10 năm qua, cô Đinh Thị Kim Phấn cho biết cô cảm thấy vui và hạnh phúc khi thấy các em học sinh  lần đầu được dự lễ khai giảng.

“Giây phút đó tôi cảm giác như các em là những dứa trẻ bình thường, thông minh và lanh lợi, không phải những bệnh nhi ung thư đang từng ngày đối diện với căn bệnh quái ác của mình.Tôi còn giữ tất cả số vở của các em. Bao nhiêu cảm xúc vui buồn đồng hành cùng nhau trong bệnh viện.

Vừa học tập, vừa gồng mình chiến đấu với bệnh tật nhưng nụ cười vẫn tỏa sáng trên những gương mặt thiên thần. (Ảnh qua vietnamplus)
Vừa học tập, vừa gồng mình chiến đấu với bệnh tật nhưng nụ cười luôn tỏa sáng trên những gương mặt thiên thần. (Ảnh qua vietnamplus)

 Có em điều trị tốt, được về quê tiếp tục đi học, cũng có những quyển vở còn đây mà năm học mới đã chẳng còn nhìn thấy được các em. Tôi chỉ ước mơ sau các em vui vẻ, học tốt, mạnh khỏe, và sẽ nhận thêm ít đi những thành viên mới”, cô Phấn nói.

Xuân Hạ (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!