Lễ khai giảng giữa núi đồi của 34 trò nhỏ và 2 cô giáo

06/09/19, 11:23 Việt Nam

Giữa núi đồi trùng điệp mây, không cờ hoa rực rỡ, chẳng áo quần xúng xính, lễ khai giảng của 34 học trò và 2 cô giáo tại điểm trường vùng cao xa nhất của tỉnh Quảng Nam vẫn diễn ra ấm áp và đầy cảm xúc…

Điểm trường vùng cao của huyện Nam Trà My chỉ có 2 cô giáo và 34 học sinh. (Ảnh qua Zing)
Điểm trường vùng cao của huyện Nam Trà My chỉ có 2 cô giáo và 34 học sinh. (Ảnh qua Zing)

Trong lễ khai giảng đơn sơ diễn ra vào 7h30 sáng 5/9 tại điểm trường Tắk Pổ, điểm lẻ của Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập, những đứa trẻ mặt vẫn còn lấm lem đang chăm chú ngồi nghe cô giáo đọc thư chúc mừng năm học mới.

‘Bục sân khấu’, nơi diễn ra các nghi thức cũng chỉ có một chiếc bàn nhỏ được phủ lên bởi tấm vải cũ, bên trên là tấm ảnh Hồ Chí Minh. Lễ khai giảng tại Tắk Pổ không hoa, cũng chẳng có phụ huynh háo hức đến dự nhưng vẫn khiến người xem ‘nao lòng’ vì sự ấm cúng, đơn sơ.

Những đứa trẻ mặt vẫn còn lấm lem đang chăm chú ngồi nghe cô giáo đọc thư chúc mừng năm học mới. (Ảnh qua tuoitre)
Những đứa trẻ mặt vẫn còn lấm lem đang chăm chú ngồi nghe cô giáo đọc thư chúc mừng năm học mới. (Ảnh qua tuoitre)

Cô Trà Thị Thu, giáo viên cắm bản của trường trải lòng với những chia sẻ đầy cảm xúc: “Tuy không có cờ hoa rực rỡ, bố mẹ đưa đón nhưng tại điểm trường trên đỉnh núi đầy mây gió, cô và trò cũng cố tạo nên không khí khai giảng, tuy đơn sơ nhưng ấm áp này. Hy vọng năm học mới nhiều cái mới, niềm vui mới hạnh phúc mới”.

Vượt núi đồi đến với ngôi trường vùng cao của huyện xa nhất tỉnh Quảng Nam

Được biết, dù đã có 5 năm công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập nhưng đây là lần đầu tiên cô giáo Trà Thị Thu (1994, Thăng Bình, Quảng Nam) lặn lội đến điểm trường Tắk Pổ ( thuộc vùng núi xa nhất của huyện Nam Trà My, Quảng Nam).

“Em về huyện Nam Trà My dạy học 5 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên em được phân lên phụ trách điểm trường Tắk Pổ. Lễ khai giảng sáng nay 5/9 cũng là cái lễ đầu tiên mà em đón học sinh nơi đây”, cô giáo Thu chia sẻ.

Hình ảnh cô trò chào mừng năm học mới. (Ảnh qua vietnamnet)
Hình ảnh cô trò chào mừng năm học mới. (Ảnh qua vietnamnet)

Trước khi đến với Tắk Pổ, cô giáo trẻ Trà Thị Thu từng giảng dạy ở nhiều điểm trường khác tương tự. Đối với Thu, những điểm trường mà cô từng đến giảng dạy đều rất đặc biệt và có điểm chung là sự khó khăn, thiếu thốn của các em học sinh nơi đây. 

Và điều ấn tượng nhất với Thu là “dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nhưng các bé đều rất ham thích đến trường. Gia đình mấy đứa nhỏ cũng hết lòng ủng hộ, tạo điều kiện để con tới trường”.

Cô và trò cùng nắm tay chụp hình sau buổi lễ.
Cô và trò cùng nắm tay chụp hình sau buổi lễ. (Ảnh qua vietnamnet)

Điểm trường Tắk Pổ, cách trung tâm huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam không xa, chỉ 10km nhưng không có đường xe máy lên. Do đó, các cô giáo lên dạy học đã phải đã mang theo quần áo, thức ăn dự trữ dài ngày và đi bộ suốt 2 tiếng đồng hồ vượt núi từ trung tâm xã về điểm trường.

Để có buổi lễ khai giảng đơn sơ mà ấm áp này, hai cô giáo trẻ đã chuẩn bị từ trước đó một ngày (4/9). Thấy các em mà thương lắm, em và một cô giáo phụ trách mầm non đứng ra tổ chức lễ, đạm bạc, nghèo nàn mà rất ấm cúng. Sau lễ thì cô trò dẫn nhau ra bãi cỏ nắm tay nhau chụp hình làm kỷ niệm”, cô giáo trẻ Trà Thị Thu nói.

Ngôi trường nhỏ bé giữa ngọn đồi xanh. (Ảnh qua tuoitre)
Ngôi trường nhỏ bé giữa ngọn đồi xanh. (Ảnh qua tuoitre)

Động lực đến từ những khuôn mặt lấm lem nhưng tỏa nụ cười rạng rỡ 

Cô giáo Thu chia sẻ rằng, những đứa trẻ nghèo ngây thơ đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc trong ngày khai giảng. Cả 34 học sinh này đều là con em đồng bào Ca Dong sống bám vào hông các khối núi trên dãy Ngọc Linh, ở gần điểm trường. 

Nơi đây giao thông đi lại khó khăn, điểm trường chỉ nhận các em mầm non, lớp 1 và lớp 2. Còn các lớp 3, 4, 5 phải xuống trường học dưới xã.

Những hình ảnh học sinh chạy nhảy trước ngày khai giảng. (Ảnh qua vietnamnet)
Những hình ảnh học sinh chạy nhảy trước ngày khai giảng. (Ảnh qua vietnamnet)

34 học sinh này được học trong một dãy phòng tạm, thưng bằng gỗ, mái lợp tôn. Thời tiết nơi điểm trường này lạnh mát quanh năm, mùa đông và mỗi sáng sớm thường lạnh cóng, sương bao phủ tới giữa trưa mới lộ ra điểm trường.

Hai cô giáo trẻ giàu tấm lòng, cứ mỗi chiều chủ nhật lại mang theo đồ đạc, vật dụng lên điểm trường, chiều thứ 6 lại về xã. Mặc dù có đôi lúc mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ như ánh dương của những học trò nhỏ, các cô giáo lại có thêm động lực tiếp tục chỉ dạy cho các em từng con chữ. 

Địu em đến trường. (Ảnh qua tuoitre)
Địu em đến trường. (Ảnh qua tuoitre)

“Dù khó khăn nhưng đây là công việc mình yêu thích từ khi còn nhỏ. Sự vất vả khi di chuyển cũng không bằng nụ cười sáng bừng của học trò trong lớp nhìn lên cô giáo”, cô Thu kể.

Những nụ cười rạng rỡ của các em học sinh là nguồn động lực vô hạn cho các thầy cô.
Những nụ cười rạng rỡ của các em học sinh là nguồn động lực vô hạn cho các thầy cô. (Ảnh qua tuoitre)

Chia sẻ thêm về việc bỗng nhiên nổi tiếng sau khi đăng tải những bức ảnh ngày khai giảng lên Facebook, cô giáo trẻ cho biết, đã có nhiều người dùng mạng liên hệ, kết nối, nhưng cô không cảm thấy phiền. “Tôi chỉ mong có nhiều người biết đến hoàn cảnh của các em học sinh, và giúp đỡ thêm cho các em”, cô giáo Thu tâm sự.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?