Làm việc dưới cái nắng 40 độ, các y bác sĩ ở tâm dịch Bắc Giang ngất xỉu vì kiệt sức

02/06/21, 14:49 Cuộc sống

Mặc dù thời tiết nắng nóng như lửa đốt, các y bác sĩ tại tuyến đầu ở Bắc Giang vẫn phải khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kín mít để làm việc, không ít người đã ngất xỉu vì kiệt sức, nhưng sau khi được truyền nước, nghỉ ngơi ít phút, họ lại ngay lập tức lao vào công việc còn dang dở.

Những tấm lưng phồng rộp cháy nắng sau nhiều ngày mặc trang phục bảo hộ trong thời tiết nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, những ngày gần đây thời tiết đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm, chỉ số nóng bức (HI- Heat Index) và chỉ số tia cực tím (UV) tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước đều ở mức nguy hiểm, gây hại rất cao. 

Theo ghi nhận của báo PhunuToday, ngày 30/5, tại Thủ đô Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quy Nhơn (Bình Định) các chỉ số tiếp tục đạt mức 41 – 54 (nguy hiểm). Các chuyên gia cảnh báo, người dân nên hạn chế tiếp xúc dưới nắng lâu vì mức nhiệt này có thể khiến con người bị say nắng, kiệt sức. Nếu tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài sẽ khiến người dân bị sốc nhiệt.

Trong đợt nắng nóng này, tình hình dịch bệnh tại nước ta cũng đang vô cùng căng thẳng và khó khăn, ở những địa phương đang là tâm dịch như Bắc Giang, các y bác sĩ – những người ở tuyến đầu đã ngất xỉu vì kiệt sức.

Do làm việc liên tục trong bộ đồ bảo hộ kín mít, không ít nhân viên y tế đã ngất xỉu. (Ảnh: PhunuToday/Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Nhìn những bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đội ngũ y tế khoác trên mình bộ đồ bảo hộ dày cộm, thùng thình và đeo khẩu trang, bịt kín mít từ đầu tới chân làm việc, cống hiến dưới thời tiết nắng nóng kinh hoàng khiến ai cũng phải xót xa. Dù có mạnh mẽ thế nào thì họ vẫn là những con người bằng da bằng thịt, biết mệt mỏi, đau buồn.

Ngay dưới tiết trời như vậy, khi mọi người đều ở trong nhà tránh nắng thì các nhân viên y tế tại vùng tâm dịch Bắc Giang phải mặc đồ bảo hộ đi gõ cửa từng nhà để hướng dẫn, khoanh vùng… 

Tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm, dưới cái nắng nóng “như thiêu như đốt” 40 độ C, vì không thể cởi đồ bảo hộ ra trong thời gian làm việc, các nhân viên y tế đã phải dùng túi đá, bao đá treo trước ngực, sau lưng, vác trên vai… để giảm nhiệt độ, hồi sức tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

 Nhân viên y tế phải dùng túi dùng túi đá, bao đá treo trước ngực, sau lưng, vác trên vai… để làm mát cơ thể giữa thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị) 

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, hình ảnh nhân viên y tế sử dụng đá để giảm bớt nhiệt độ cơ thể vừa được chia sẻ hôm 1/6  là các cán bộ y bác sĩ thuộc đoàn tình nguyện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Những ngày qua, họ làm việc trên 100% sức lực ở tâm dịch huyện Việt Yên (Bắc Giang) để lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân và người dân trên địa bàn.

Có không ít những y bác sĩ không chịu nổi nhiệt đã ngất xỉu khi đang làm việc. Nhiều người khi cởi đồ bảo hộ ra, cả lưng phồng rộp, ửng đỏ, mồ hôi như tắm phải nằm khụy xuống vì mệt. Song, sau khi được truyền nước, nghỉ ngơi ít phút, họ lại ngay lập tức lao vào công việc còn dang dở.

Nhân viên y tế xuyên trưa lấy mẫu xét nghiệm cho người dân (Ảnh: Bộ Y tế)

Xác nhận những hình ảnh trên là có thật, ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Bí thư Đảng uỷ thị trấn Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang) cho biết, thời tiết mấy ngày qua rất khắc nghiệt nhưng các nhân viên y tế vẫn phải mặc đồ bảo hộ kín mít, phơi mình ngoài nắng nóng, hoạt động hết công suất để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 3 cho các công nhân, người dân ở thôn My Điền 3 (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên). 

Theo Vnexpress, Bộ Y tế cho biết, trưa nay (2/6) Bắc Giang lại ghi nhận thêm 35 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh tại tỉnh này lên 2.459 ca, tiếp tục là điểm nóng Covid-19 của cả nước.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?