Hy hữu: Chuyển khoản nhầm 20 triệu, tưởng mất, không ngờ gặp được người tốt

25/04/19, 09:09 Cuộc sống, Sống đẹp

Nếu có người nói câu “nhặt được của rơi, trả lại người mất” là xưa quá rồi trong thời buổi mà hiếm người buông được lòng tham để hành xử đúng đắn, thì ví dụ thực tế sau đây sẽ khiến bạn nhận ra sự trung thực vẫn là điều còn được thực hành trong cuộc sống.

Hết sức trung thực, người lạ trả lại 20 triệu đồng ngay khi tìm ra khổ chủ. Ảnh 1
 Tờ biên lai chuyển khoản ngày 13/4/2019 của anh Nguyễn Thanh Đạo. (Ảnh: Facebook)

Ngày 13/4, anh Nguyễn Thanh Đạo (ở quận Bình Tân, TP HCM, làm bên mảng nội thất và xây dựng) định chuyển khoản cho nhân viên 20 triệu ở máy ATM của ngân hàng ACB. Tuy nhiên anh Đạo đã bấm nhầm số tài khoảnphát hiện bản thân chuyển số tiền trên cho một tài khoản khác có tên Bạch Quốc Tiệp.

Anh Nguyễn Thanh Đạo (người thứ 2 phải qua) trong lễ cưới của một người bạn. (Ảnh: Facebook)

Ngay ngày hôm đó anh Đạo đã ra ngân hàng nhờ can thiệp và đăng tin trên Facebook cá nhân với hy vọng ai nhận được tiền sẽ trả lại cho anh. Bài đăng của anh ngay lập tức nhận được những bình luận của bạn bè thể hiện sự quan tâm và tư vấn cho anh các cách giải quyết.

Bài đăng của anh Nguyễn Thanh Đạo ngày 13/4/2019. (Ảnh: Facebook)
Bài đăng của anh Nguyễn Thanh Đạo ngày 13/4/2019. (Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, ai cũng có thể hình dung được quy trình tìm lại số tiền đã mất đó với những người gửi nhầm như anh Đạo cũng khá gian nan. Nếu thông qua ngân hàng xử lý thì riêng việc xác định tài khoản người thụ hưởng cũng phải mất 3-4 ngày, sau đó ngân hàng phải liên hệ được với người đó qua điện thoại, email… Trong trường hợp gọi điện không bắt máy, email không trả lời thì thậm chí ngân hàng phải đến tận địa chỉ của người thụ hưởng đã khai lúc lập tài khoản ở ngân hàng.

Còn việc đăng tin trên Facebook để có ai đó tự giác chuyển khoản số tiền lại cho khổ chủ cũng là một điều không tưởng. Xem ra, tiền một khi đã chuyển nhầm thì như thả cá ra sông, biết ngày nào bắt lại được! Bản thân anh Đạo cũng trả lời một bình luận quan tâm đến bài đăng của anh rằng: “Nhưng không sao, nếu không về lại cũng không sao. Hi hi thanks bạn nhiều”.

Không ngờ rằng 4 ngày sau, anh Đạo lại đăng một bài cảm ơn chủ tài khoản Bạch Quốc Tiệp và người dùng chung tài khoản với anh Tiệp là Ánh Ngọc vì đã chuyển khoản số tiền trên cho anh. Quá trình trả lại tiền cũng nhẹ nhàng, mau lẹ, không cần nhờ tới sự can thiệp của ngân hàng.

Lời cảm ơn của anh Nguyễn Thanh Đạo. (Ảnh: Facebook)
Lời cảm ơn của anh Nguyễn Thanh Đạo. (Ảnh: Facebook)

Qua trao đổi với Tinh Hoa, anh Bạch Quốc Tiệp – người được chuyển khoản số tiền trên cho hay: “Lúc đó anh Đạo nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có nhận được 20 triệu đồng chuyển nhầm không? Có lẽ anh ấy đã nhắn tin cho tất cả những người có tên Bạch Quốc Tiệp trên facebook. Vì tôi tu Chân – Thiện – Nhẫn, tu Chân, nên có nhận thì mình bảo là có nhận thôi”.

Anh Bạch Quốc Tiệp. (Ảnh: Facebook)

Anh Bạch Quốc Tiệp là một nhân viên SEO ở Hà Nội. Số tiền 20 triệu, nói ít không phải ít, nói nhiều không phải nhiều, nhưng cũng bằng 3 tháng lương của anh. Khi xác định được chủ nhân của số tiền lạ “nhảy vào” tài khoản cá nhân của mình, anh Tiệp đã trả lại ngay cho khổ chủ.

Anh Tiệp cho biết: “Mình thiết nghĩ nếu như trong cuộc đời mình không gặp và học Pháp Luân Công, một môn tập giúp con người thăng hoa về đạo đức, trở thành con người tốt hơn trong chính xã hội đang tụt dốc đạo đức không phanh bằng nguyên lý của vũ trụ Chân Thiện Nhẫn. Thì chắc rằng mình sẽ không đủ niềm tin để làm được việc như vậy, tận 3 tháng lương của mình cơ mà!”.

Bài đăng của anh Bạch Quốc Tiệp ngày 17/4/2019. (Ảnh: Facebook)
Bài đăng của anh Bạch Quốc Tiệp ngày 17/4/2019. (Ảnh: Facebook)

Hai anh đã kết bạn và để lại những ấn tượng tốt trong lòng nhau. Sau lần “mất tiền hụt” này, ngoài việc quen biết được những người bạn ở miền Bắc, anh Nguyễn Thanh Đạo còn có cơ hội để tìm hiểu về một môn khí công được phổ cập trong đời thường, giúp những con người bình dị trong xã hội thăng hoa về đạo đức và thay đổi cách tư duy, hành xử để hướng đến một lối sống văn minh, cao đẹp.

Xuân Nhạn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?