Dịch Covid-19: Hơn 1.100 công nhân ở TP.HCM phải tạm nghỉ việc; vợ chồng doanh nhân ở Hà Tĩnh mong được cảm thông

10/06/21, 13:58 Việt Nam

Sau khi phát hiện 1 trường hợp F1, công ty TNHH PouYuen Việt Nam (TP.HCM) đã cho 1.100 công nhân nghỉ việc tạm thời để cách ly tại nhà; vợ chồng doanh nhân lây nhiễm nCoV ở Hà Tĩnh chia sẻ việc làm lây nhiễm bệnh là điều không ai mong muốn, mong được cảm thông.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam trong giờ tan ca. (Ảnh: Vnexpress)

Công ty PouYuen Việt Nam có F1, hơn 1.100 công nhân tạm thời nghỉ việc

Báo Thanh Niên đưa tin, sáng ngày 9/6, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Q.Bình Tân, TP.HCM), ông Kim Vĩnh Cường xác nhận với phóng viên rằng, công ty mới ghi nhận một trường hợp F1 là nữ công nhân làm việc trong công ty.

Nữ công nhân làm việc ở phân xưởng may, sau khi nhận thông báo chồng của người này dương tính với virus SARS-CoV-2, nữ công nhân cũng được đưa đi cách ly tập trung, hiện công ty vẫn đang chờ kết quả.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã phối hợp với ngành y tế địa phương xử lý phong tỏa, phun khử khuẩn, lấy mẫu cho khoảng 1.100 công nhân làm chung phân xưởng. 

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam có số lượng công nhân nhiều nhất TP.HCM. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau khi lấy mẫu xong, các công nhân này được cho tạm nghỉ việc để cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. 

Ông Cường cho biết thêm, từ trước công ty đã có phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh xâm nhập nên khi nhận thông tin công nhân là F1 đã triển khai ngay.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam là doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, giày da, có số lượng công nhân khoảng 60.000 người lao động.

Vợ chồng doanh nhân lây nhiễm nCoV mong được thông cảm

Quân đội phun khử khuẩn ở xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du, nơi các ca nhiễm nCoV liên quan vợ chồng doanh nhân lưu trú. (Ảnh: Vnexpress)

Trao đổi với phóng viên báo VnExpress qua điện thoại, BN 8425 và BN 8427 kể, hai vợ chồng là doanh nhân làm ăn tại Bình Dương về Hà Tĩnh, trưa ngày 5/6 có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, sau đó liên quan đến 2 trường hợp này còn có 13 ca nhiễm được ghi nhận tại Hà Tĩnh.

Những ngày qua, 2 vợ chồng bệnh nhân liên tục nhận được những cuộc gọi ác ý của người lạ, gọi để chửi rủa 2 vợ chồng vì cho rằng họ “đã mang dịch về Hà Tĩnh”.

Trước đó, vào ngày 29/5, hai vợ chồng dùng cơm với khách hàng đến từ Hà Nội tại Bình Dương. Ngày 30/5, hai vợ chồng về nhà ở thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh.

Ngày 3/6, đối tác ở Hà Nội thông báo nhân viên có trong buổi gặp mặt hôm đó dương tính nCoV. 2 vợ chồng doanh nhân ở Hà Tĩnh trở thành F1, phải hủy lịch trình và mời y tế địa phương đến lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Một số F1 của hai vợ chồng hiện đã thành F0, đến nay nhiều thôn và tổ dân phố với hàng nghìn người dân ở TP. Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, bị phong tỏa.

Người chồng cho biết khi về quê đã hạn chế đi lại và gặp gỡ, ông chỉ đi thăm chị gái bị ốm và bà mợ gần 100 tuổi, gặp bạn ở sát nhà ở thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung và cùng vài người đi biển Xuân Hải và Thạch Hải, huyện Thạch Hà.

Người này giải thích do bị thoái hóa đốt sống cổ, nên phải đi tắm biển để đỡ đau. Việc làm lây nhiễm bệnh là điều không ai mong muốn. “Bị nhiễm nCoV, bản thân tôi trước đó cũng không hề biết nguồn lây”, ông chia sẻ, vợ chồng ông gửi lời xin lỗi và cũng mong mọi người thông cảm cho mình. 

Chủ tịch UBND xã Thạch Trung, ông Mai Văn Dy, cho biết vì lúc đó Bình Dương chưa phải là vùng dịch nên vợ chồng doanh nhân này khi về nhà chỉ áp dụng biện pháp theo dõi sức khỏe chứ không phải cách ly y tế tại nhà. Họ vẫn được ra ngoài nhưng phải tuân thủ các biện pháp 5K của Bộ Y tế. Tuy nhiên, hai người về quê ngày 30/5, nhưng đến ngày 1/6 mới khai báo y tế là “hơi muộn”.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?