Không chịu ăn cơm, bé trai 2 tuổi bị ‘cô giáo’ đánh tử vong

09/06/21, 10:52 Việt Nam

Một ‘cô giáo’ tại điểm giữ trẻ không phép ở tỉnh Vĩnh Long đã đánh bé trai 2 tuổi dẫn đến tử vong chỉ vì cháu bé không chịu ăn cơm.

Bị cáo Dương Thị Ngọc Giàu tại tòa. (Ảnh qua Thanh Niên)

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều ngày 8/6, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Thị Ngọc Giàu (27 tuổi, thường trú tại ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, H.Mang Thít, Vĩnh Long) về tội danh giết người. 

Nạn nhân là bé T.H.L (gần 2 tuổi), con trai anh Trần Hoàng Phúc (34 tuổi, trú tại P.1, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long).

Theo cáo trạng, ngày 13/11/2020, anh Phúc gửi bé L. tại điểm giữ trẻ tự phát của Giàu, nơi đây cũng là nơi Giàu thuê để ở cùng bạn trai tại số 89/5, đường 8/3, P.5, TP.Vĩnh Long. Tuy không đăng ký giấy phép hoạt động nhưng hằng ngày Giàu vẫn nhận giữ 7 bé từ 11 đến 42 tháng tuổi.

Khi gửi, cháu L. bị sốt nhẹ nên gia đình cháu có đưa thuốc nhờ Giàu cho bé uống trong buổi. Đến 14 giờ 30 cùng ngày (13/11), khi Giàu đút cơm thì cháu L. ăn chậm và ngậm cơm nên người này tức giận dùng tay đánh đánh mạnh vào lưng cháu bé 2 cái.

Sau khi bị đánh, cháu L. bắt đầu có biểu hiện suy yếu, nôn ói, bụng cương cứng, không ăn uống được tiếp rồi tự đi và ngã úp mặt xuống nền gạch. Thấy vậy, Giàu gọi điện thoại cho bố cháu là anh Phúc đến đón con về, nhưng không nói việc mình đánh cháu L. 

Phát hiện con bất thường, anh Phúc đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu nhưng đến 23 giờ khuya cùng ngày (13/11/2020) cháu bé đã tử vong.

Ngày 29/1/2021, Giàu bị bắt tạm giam. 

Theo kết luận giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân tử vong của cháu L. là do sốc mất máu cấp, kết hợp đa chấn thương. Còn kết luận giám định pháp y của Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM xác định, cháu bé tử vong do lực tay tác động trực tiếp với lực mạnh gây nên.

Quá trình điều tra, Giàu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam về tội giết người và bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới