Giúp đỡ người không phân biệt biên giới, cảnh sát Đài Loan khiến du khách cảm động

08/02/17, 15:16 Cuộc sống

Từ thất vọng vì không may gặp sự cố trong cuộc hành trình, cô gái người Thụy Sĩ đã cảm thấy ấm lòng bởi sự giúp đỡ nhiệt tình của cảnh sát Đài Loan. Câu chuyện của cô sẽ khiến những ai có ý định đặt chân đến mảnh đất lý tưởng này thực sự cảm thấy an tâm.

244705_medium
Được các cảnh sát Đài Loan giúp đỡ, Nathalie rất hài lòng. (Ảnh: Internet)

Nathalie là một phụ nữ người Thụy Sĩ 24 tuổi, cô một mình đi đến Đài Loan và đạp xe quanh đảo. Nhưng không may, ngay ngày đầu tiên cô đã bị lạc và mắc kẹt ở Tam Chi thuộc Tân Bắc. Không thể đi tiếp, cô đành phải đứng khóc bên đường phố. Sau đó cô được cảnh sát tìm thấy, họ đã đưa cô về đồn cảnh sát để nghỉ ngơi và sắp xếp chỗ ở. Sự giúp đỡ tận tình này khiến cô rất hài lòng.

Nathalie đi xe đạp quanh đảo, khi đi đến Tam Chi, trời tối sầm và bắt đầu mưa. Vừa lạnh và đói, cô muốn đi xe bus đến trung tâm thành phố tìm một nơi an toàn để tá túc, nhưng không thể mang theo xe đạp nên đành bỏ cuộc. Cộng với rào cản ngôn ngữ, không biết phải làm sao, Nathalie đành ngồi ở bến xe bus và khóc.

Sau đó, cô được cảnh sát Quách Thanh Nguyên (Guo Qingyuan) đi tuần tra qua và bắt gặp. Viên cảnh sát đã chủ động hỏi han, rồi đưa Nathalie về đồn cảnh sát, tận tình mời cô uống trà nóng. Tiếp đó anh còn phối hợp với cảnh sát tư pháp sắp xếp chỗ nghỉ cho cô. Sự quan tâm chu đáo này khiến cho Nathalie không khỏi ca ngợi sự nhiệt tình tốt bụng của cảnh sát Đài Loan.

Viên cảnh sát trực ban Kha Chí Dĩnh (Ke Zhiying) sau khi hỏi han Nathalie, được biết cô là du khách đến Đài Loan từ hôm 2/1, dự kiến sẽ đạp xe vòng quanh đảo trong vòng 3 tháng để du ngoạn cảnh đẹp cũng như quan sát cuộc sống của con người nơi đây.

Nathalie khởi hành từ Đài Bắc, đi theo hướng Bắc, nhưng không may bị mắc kẹt trên đường trong ngày đầu tiên của cuộc hành trình. Điều này không khỏi khiến cô thất vọng, tuy nhiên sau khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cảnh sát Đài Loan, ngược lại Nathalie cảm thấy rất hài lòng.

Nathalie nói rằng, cô sống ở Thụy Sĩ, vào ban đêm đều không dám tùy ý đi ra ngoài. Nhưng ở Đài Loan, trị an rất tốt, các cô gái có thể đi ra ngoài một mình vào ban đêm để mua sắm. Cô cho rằng ở Đài Loan cảnh sát rất tốt, đây là một quốc gia lý tưởng.

Cô cho biết, nhận được sự giúp đỡ của các cảnh sát ở đây, đã lưu lại trong cô những kỷ niệm khó quên về cuộc hành trình này, sau này cô chắc chắn sẽ còn quay lại Đài Loan.

Phan Văn Hùng (Panwen Xiong), phó giám đốc sở cảnh sát cho biết, cảnh sát Đài Loan là phục vụ người dân không phân biệt biên giới, miễn là mọi người có khó khăn, trong khả năng sẽ hết lòng giúp đỡ.

Theo epochtimes.com.tw

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?