Đi trộm xăng xe bus, không ngờ hút trúng phải bồn phân

17/09/19, 15:41 Cuộc sống

Một băng trộm ở thành phố Laverton, nước Úc định trộm xăng từ một chiếc xe bus đã phải nhận cái kết đắng khi hút nhầm… bồn phân. 

Ảnh minh họa phương pháp hút xăng kiểu xi-phông. (Ảnh qua bbnews.gq)

Câu chuyện bi hài này xảy ra vào một buổi tối tại thành phố Laverton, phía tây nước Úc và được đăng trên tờ Daily Mail hồi đầu năm 2016. Tuy nhiên thời gian gần đây, nó lại được lan truyền trở lại, có lẽ vì tính chất “nghiệp quật tức thời” của câu chuyện, cũng như rất nhiều người gần đây đã trở thành nạn nhân của những tên hút trộm xăng dầu.

Được biết, những tên trộm này lên kế hoạch định trộm nhiên liệu từ một chiếc bus đường dài vào nửa đêm. Họ hút xăng theo kiểu xi-phông mà các tài xế hay sử dụng, dùng miệng hút thật mạnh để mồi xăng chảy từ xe này qua xe khác.

Tuy nhiên, có thể do trời tối nên một thành viên trong nhóm lại móc nhầm ống vào bể chất thải của WC trên xe bus. 

Theo báo cáo vào thời điểm đó, cảnh sát đã phát hiện sự việc khi họ thấy một chiếc mũ bị vứt bên cạnh xe buýt. Ngay tại hiện trường cũng còn nguyên một ống dẫn dính đầy chất thải bị bỏ lại.

Cảnh sát sau đó kết luận các tên trộm đã bỏ chạy sau khi dùng miệng hút nhầm thứ mà chúng nghĩ là “xăng”.

“Chúng tôi đoán họ đã rút đi rất vội vàng, với vị hơi đắng trong miệng”, cảnh sát Heath Soutar nói.

Anh cho biết thêm cảnh sát hoàn toàn không quan tâm đến việc thu hồi những gì kẻ trộm đã lấy, tuy nhiên họ vẫn đang cố gắng tìm kiếm và xác minh thủ phạm. 

Thậm chí, lực lượng cảnh sát ở Tây Úc còn đùa rằng họ có nên thực hiện một cuộc kiểm tra hơi thở để truy tìm nghi phạm hay không. 

Hiện vẫn không rõ những tên trộm ấy đã bị bắt hay chưa nhưng có lẽ chúng đã nhận được một bài học nhớ đời.

Bảo San (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?