Cựu lãnh đạo Khmer đỏ giết người hàng loạt hoàn lương bất ngờ nhờ đức tin

06/10/18, 11:00 Cuộc sống

Từng là một người vô thần và là lãnh đạo của Khmer Đỏ, ông Duch đã tham gia cuộc diệt chủng khoảng 2 triệu người Campuchia từ năm 1975-1979. Cuộc đời ông tưởng chừng đã kết thúc trong tù tội và day dứt không thôi, nhưng cuối cùng đức tin đã cho ông hy vọng và cải biến hoàn toàn cuộc đời ông.

Kết quả hình ảnh cho Khang Khek Ieu
Ông Duch đã thay đổi hoàn toàn từ khi có đức tin. (Ảnh qua Phnom Penh Post)

Ông Duch (phát âm là “Doik”), tên thật là Kaing Guek Eav, là lãnh đạo Khmer Đỏ duy nhất thừa nhận đã tham gia cuộc diệt chủng giết chết khoảng 2 triệu người Campuchia từ năm 1975 đến 1979.

Trước kia ông là người theo thuyết vô thần, chính ông đã từng chỉ huy trại S-21. Tại đó, Duch chịu trách nhiệm tra tấn và gây ra cái chết cho khoảng 16.000 – 17.000 người bị xem là kẻ thù của chế độ. Tòa án tội phạm chiến tranh do Liên Hợp Quốc và chính phủ Hoàng gia Phnom Penh hậu thuẫn tại Campuchia đã kết án ông 35 năm tù vì tội ác chống lại loài người.

Theo tòa án xét xử Khmer Đỏ ở Campuchia (ECCC), Duch “đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo cho trại S-21 hoạt động hiệu quả nhất, ông ta cật lực làm việc vì lòng trung thành mù quáng với cấp trên”. Nhờ có thái độ công tác mẫn cán nên Duch được thăng chức làm người đứng đầu Santebal, bộ máy an ninh nội bộ của Khmer Đỏ. Trong suốt thời gian 77 ngày xét xử, Duch đã nhận trách nhiệm lên tới 16.000 cái chết của tù nhân.

>>> 5 nhà lãnh đạo châu Á tàn bạo nhất trong lịch sử

>>> Trung Quốc đã hậu thuẫn chế độ Pol Pot ở Campuchia như thế nào?

Các hình thức tra tấn trong trại S-21 két tiếng những năm ấy bao gồm rút móng tay móng chân, sốc điện và gây ngạt bằng bao ni lông. Tòa án cho biết ít nhất 100 người đã bị lấy máu để thử nghiệm cho đến chết để phục vụ cho các thí nghiệm y học theo phong cách y hệt thời trung cổ. Việc xét xử Duch là sự kiện lớn ở Campuchia. Quá trình xét xử ông đã được phát sóng khắp cả nước và có 28.000 người theo dõi ở những phòng chiếu công cộng.

Sau khi chế độ cộng sản lên nắm quyền ở Campuchia vào năm 1975, dưới chế độ lãnh đạo độc tài của Pol Pot, Khmer Đỏ đã làm các thành phố của đất nước chùa tháp này trống rỗng. Họ buộc người dân vào các trang trại tập thể và các dự án lao động cưỡng bức với mục tiêu hình thành xã hội không tưởng. Khoảng 21% dân số Campuchia đã chết sau khi Pol Pot khởi đầu lại nền văn minh trong năm mà họ gọi là “Năm Zero”.

Chế độ Pol Pot sụp đổ năm 1979. Từ năm 1979 đến 1997, Pol Pot và những người ủng hộ ông hoạt động trong các khu rừng dọc biên giới Thái Lan. Năm 1997, sự chia rẽ bè phái trong nội bộ Khmer Đỏ đã dẫn đến việc lực lượng của Pol Pot bị bắt. Pol Pot qua đời năm 1998.

Điều đặc biệt nổi bật trong chuyện này là sự chuyển biến nội tâm của Duch. Từ một người theo chủ nghĩa vô thần, không ngờ vào năm 1996 trong khi trốn tránh tội ác của mình, ông đã cải đạo sang Kitô giáo. Theo dòng hồi tưởng của ông về các sự kiện khủng khiếp ở các cánh đồng chết của Campuchia, trong khi ẩn náu, ông đã nghe nhà truyền giáo người Mỹ gốc Campuchia là cha Christopher LePel thuyết giáo tại một ngôi làng gần Battambang.

Hai tuần sau, Duch tiếp cận cha LePel và xin được làm phép rửa tội. Theo cha LePel, lúc làm lễ, không người nào biết Duch thực sự là ai. Cha LêPl chỉ biết có người đàn ông tên Hang Pin thú nhận với cha rằng ông ta đã làm những việc “không thể tha thứ”.

Hình ảnh có liên quan
Ông Duch tại Toà án Campuchia. (Ảnh qua PassBlue)

Sau đó LePel nói rằng từ khi chuyển sang Kitô giáo, Duch đã thay đổi từ một gã “không vui, bất an, không mục đích sống” thành người có “tấm lòng muốn chia sẻ lời dạy của Chúa cho bạn bè và gia đình”. Cha LePel cũng nói với tòa án rằng cha mẹ, anh trai và em gái của cha đã chết trong tay Khmer Đỏ. Một số bạn bè của cha cũng mất trong trại S-21 của Duch.

Tuy nhiên, cha LePel đã trích dẫn lý lẽ trong Kitô giáo để có lý do tha thứ cho Duch. Cha nói với tòa án: “Tôi ghét tội lỗi, nhưng tôi thương tội nhân”. Cha LePel nói rằng thậm chí khổ người của Duch cũng thay đổi khi ông trở nên dễ chịu hơn. Duch bắt đầu bỏ áo vào quần, ăn mặc gọn gàng hơn.

Tòa án không công nhận sự thay đổi của Duch và họ cho rằng ông không thành thật mặc dù Duch vẫn như mọi khi. Tuy nhiên, cha LePel nói rằng cha tin vào sự chân thành của Duch. Cha kể rằng năm 2008 khi viếng thăm nhà tù, Duch “đã xin lỗi vì những tội ác mà ông đã phạm khi xưa và ông không hềvui vẻ gì về những gì mình đã làm”. Ông nguyện sẽ chấp nhận hình phạt cho tội ác mình gây ra nhưng gia đình các nạn nhân cho rằng ông đáng bị trừng phạt nặng hơn thế. 

Tuy nhiên, Duch là thủ phạm duy nhất của Khmer Đỏ đã can đảm đối mặt với tội ác của mình. Ông nói: “Tôi muốn thỉnh cầu sự tha thứ từ các nạn nhân. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm về tội ác tại trại S -21, đặc biệt là tra tấn và hành quyết những người ở đó”. Theo hiệu trưởng Cheam Socheong của trường trung học Phkoam, nơi Duch sử dụng bí danh Hang Pin để dạy toán vào những năm 1990, ông tin rằng Duch hoàn toàn chân thành: “Duch thường nói về Chúa và cách cư xử tử tế…”.

Khi đi theo Kitô giáo, Duch đã gạt bỏ niềm tin vô thần của chủ nghĩa cộng sản mà ông mù quáng chạy theo lúc thiếu thời. Ông thường nói về đức tin của mình và thậm chí còn mời người khác đi lễ, và cuối cùng ông đã trở thành một mục sư giáo dân. Theo con gái của Duch là Ky Sievkim, cha bà đã làm phép rửa tội cho bà ngay sau khi ông cải đạo: “Đêm nào cha tôi cũng hướng dẫn tôi cầu nguyện. Chủ nhật nào ông cũng mang Kinh Thánh ra đọc cho cả nhà nghe”.

Sau đó, ông bắt đầu mở nhà thờ trong nhà và làm những việc thường nhật của một mục sư. Các thành viên trong gia đình đã chứng kiến ​​sự chân thành của Duch, họ nói rằng ông thật sự đã thay đổi. Hang Kim Hon, người con hiện đang sống chung với ông ở Samlot, nói rằng: “Tôi muốn nói với tòa rằng cha tôi là người đàn ông tốt, nhờ có Chúa Giê-su”.

***

Đức tin, niềm tin vào thần thánh, nhân quả luân hồi, thiện ác hữu báo đã tồn tại từ ngàn xưa, đã giúp duy trì đạo đức của nhân loại qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhờ thế con người có thể ước thúc bản thân, tránh phạm việc xấu, sống đời thanh thản. Nhưng từ khi thuyết vô thần ra đời và được truyền bá, nó đã khiến nhiều người xa rời đức tin, không sợ Trời không sợ Đất, việc gì cũng dám làm và hậu quả thật đáng sợ. Quá khứ của ông Duch có lẽ là một trường hợp như vậy. Nhưng may mắn thay, ông đã kịp chọn cho mình một con đường sáng, một con đường giúp ông thanh tẩy nội tâm và trở về với bản tính lương thiện…

>>> 1 lần hồn lìa khỏi xác, “giáo sư vô thần” thay đổi đức tin

>>> Hàng loạt dự ngôn, tiên tri, hiện tượng siêu thường đều nói tới một đại sự (Phần 1)

Bảo Long, theo RFJ

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?