Cuộc sống không ồn ào, giản dị đến khó tin của tiền vệ Tuấn Anh

17/12/21, 18:53 Cuộc sống

Dù là tiền vệ sáng giá bậc nhất của nền bóng đá Việt Nam hiện tại nhưng Tuấn Anh vẫn chạy xe máy đi ăn ở các quán bình dân, dùng điện thoại đời cũ đã vỡ cả màn hình, tham gia phụ giúp mọi người công việc phụ hồ, trát vữa…

Tuấn Anh đi phụ hồ giúp CLB xây phòng gym. (Ảnh: Bóng đá 365)

Chàng tiền vệ giản dị bậc nhất của tuyển Quốc gia

Nhiều người lầm tưởng rằng cầu thủ nổi tiếng thì đi đâu cũng được chú ý và săn đón, thế nhưng những ai là fan của bóng đá sẽ biết Tuấn Anh là nam cầu thủ khiêm tốn, giản dị vô cùng.

Chủ một quán ốc ở Gia Lại kể lại rằng, Tuấn Anh thường ghé tới quán ốc của mình, thế nhưng vì anh quá lặng lẽ, bình dị nên chẳng có mấy người nhận ra.

Thời gian đầu mới tới quán, có một nhân viên nhận ra Tuấn Anh, sau đó người nhân viên này kể lại sự việc với mọi người mà không ai tin. Vì theo họ nghĩ, cầu thủ nổi tiếng là phải hào nhoáng, đi ô tô sang tới những nhà hàng đắt đỏ để ăn, nhưng vị khách này lại chỉ đi xe máy, ăn mặc đơn giản, chẳng có gì nổi bật hơn người bình thường. 

Không ai trong quán nhận ra Tuấn Anh vì anh quá bình dị. (Ảnh: Ốc Phố)

Không những vậy, Tuấn Anh còn không uống rượu, bia, dù là đi đâu thì anh cũng chỉ chọn dùng nước suối. Có lần quán lên món chậm, chủ quán tới ngỏ ý xin lỗi và tặng cho anh món đó mà không tính tiền, thấy vậy anh vội thanh minh, nói rằng do mình no quá nên ăn không hết chứ chân gà rất ngon, cứ tính tiền như bình thường cho anh.

Lại có lần, Tuấn Anh sơ ý để quên điện thoại tại quầy tính tiền, lúc này mọi người mới bất ngờ khi thấy anh chỉ dùng chiếc iphone 6 đời cũ, màn hình vỡ nát mà anh cũng chẳng thay…

Nụ cười hiền lành của chàng trai quê Thái Bình. (Ảnh: Zing)

Trong quá khứ, cũng không ít lần mọi người bắt gặp hình ảnh Tuấn Anh thầm lặng làm những công việc tay chân nặng nhọc như phụ hồ, hỗ trợ đội thợ xây trát vữa, nhào đất, dựng phòng tập gym cho HAGL. Ai cũng bất ngờ, hóa ra chàng cầu thủ tài hoa bậc nhất của đội tuyển Việt Nam lại có lối sống giản dị, dễ gần, nhẹ nhàng như vậy.

Chàng mọt sách khiêm tốn

Từ lâu Tuấn Anh đã nổi tiếng là người mê đọc sách, đồng đội hay nói rằng anh đi đâu cũng mang sách theo, cứ rảnh ra là lại ngồi một chỗ chăm chú đọc. Cũng vì thế mà cầu thủ Văn Hậu từng có lần trêu anh là ‘ông cụ non’ và đăng một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tiền vệ này tranh thủ đọc sách khi tập trung cùng đội tuyển, lúc phát hiện mình bị quay lén, Tuấn Anh giật mình quay lại nhìn rồi ngượng ngùng lấy tay che mặt.

Tuấn Anh chăm chú đọc cuốn sách được fan gửi tặng ngay sau trận Việt Nam hòa Thái Lan. (Ảnh: SPORT5)

Chủ quán ốc cũng là một người rất thích đọc sách, và cũng giống Tuấn Anh đều rất hâm mộ các tác giả Nhật Bản, khi anh xin Tuấn Anh một chữ ký vào cuốn “Phía Nam biên giới, phía tây mặt trời” của tác giả Haruki Murakami thì chàng tiền vệ khẽ mừng rỡ, không nói quá nhiều, nhưng cũng kịp khen vài lời về cuốn sách mà bản thân anh cũng rất tâm đắc.

Không chỉ giỏi thể thao, Tuấn Anh còn học rất giỏi, 5 năm trước, khi lứa cầu thủ U19 năm nào tạo ra cơn sốt trong lòng người hâm mộ, Tuấn Anh cũng làm nhiều người ngỡ ngàng khi đạt điểm số rất cao trong kỳ thi THPT quốc gia với 8 điểm môn Toán, 9 điểm Hóa, 7,5 điểm Văn, 7,5 điểm Sinh,  Vật lý và Địa lý cùng đạt 7 điểm. 

Với Tuấn Anh, chụp ảnh cũng là niềm đam mê của anh. (Ảnh: Bóng Đá Đỉnh Cao)

Cầu thủ bóng đá thường phải dành rất nhiều thời gian tập trung cho chuyên môn, khó có thể chú tâm nhiều vào việc học chương trình phổ thông, ấy vậy mà Tuấn Anh vẫn thừa điểm để đỗ vào nhiều trường có tiếng trong nước.

Theo trang Thể thao & Văn hóa, không phải ngẫu nhiên nhiều người gọi Tuấn Anh là cầu thủ có ‘đôi chân pha lê’. Tuấn Anh được không ít chuyên gia đánh giá là tiền vệ tài năng bậc nhất của nền bóng đá Việt Nam hiện tại, từng được coi là ‘Luka Modric của Việt Nam’, nhận nhiều lời khen từ cựu HLV Arsene Wenger của CLB Arsenal.

Trong lứa I Học viện HAGL Arsenal JMG, Tuấn Anh được bầu Đức nhận xét là cầu thủ hay nhất với tài năng trên cả Công Phượng hay Xuân Trường. Nhưng suốt 6 năm qua, chàng trai 26 tuổi đã trải qua 13 ca chấn thương, không ít lần phải lên bàn mổ, sự nghiệp thi đấu từ đó bị gián đoạn. Số lần dính chấn thương nhiều đến nỗi chỉ cần gặp một vài pha va chạm nhẹ, người hâm mộ lại cảm thấy ‘đau tim’, lo chàng trai này có thể phải nghỉ thi đấu.

Tuấn Anh được mệnh danh là “đôi chân pha lê” của tuyển Quốc gia, được các chuyên gia hết lời khen ngợi. (Ảnh: VFF)

Trở lại sân cỏ sau thời gian điều trị chấn thương, trong trận đấu gặp đội tuyển ĐT Malaysia tại giải AFF Cup mới đây, Tuấn Anh đã được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận nhờ những phút thi đấu bùng nổ, thăng hoa, thể hiện rõ khả năng, thế mạnh của mình. Thế nhưng trong buổi họp báo sau trận đấu, nam tiền vệ người Thái Bình này lại bày tỏ rằng anh vẫn chưa thực sự hài lòng và vẫn cần cải thiện nhiều hơn về kỹ năng cũng như sức khỏe của mình…

Chứng kiến một Tuấn Anh bình dị, không ngừng nỗ lực phấn đấu để chiến thắng chính bản thân mình. Nhiều người nhận định rằng thành công trong việc đào tạo lớp cầu thủ trẻ của nền bóng đá Việt Nam có lẽ không thuần túy là sản sinh ra một lứa cầu thủ có kỹ thuật, thể chất tốt, mà còn là tạo ra những con người có đạo đức và lối sống vô cùng lành mạnh.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng