Cụ bà 83 tuổi xin được thoát nghèo suốt 2 năm ròng

21/10/19, 16:02 Cuộc sống

Mới đây, dân mạng lại dậy sóng và chia sẻ với nhau đoạn video ngắn về một cụ bà 83 tuổi, quê ở Thanh Hóa kiên quyết xin được ra khỏi danh sách hộ nghèo của địa phương. Chất giọng khỏe khoắn, lập luận rõ ràng, rành mạch cộng với thái độ vô tư, vui vẻ của cụ đã khiến nhiều người phải ngả mũ cảm phục.

Hàng ngày cụ mơ vẫn sinh sống nhờ vào 2 sào ruộng trồng ra bán. (Ảnh qua News.Zing.vn)

Đầu tháng 9/2019, cụ Đỗ Thị Mơ đạp chiếc xe đạp cà tàng của mình từ nhà lên phòng chính sách xã hội UBND xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, cách nhà hơn 1 km, đề nghị rút tên của cụ ra khỏi danh sách hộ nghèo mà cụ được hưởng nhiều năm nay. Trong lúc cụ trình bày hoàn cảnh của mình, một cán bộ của xã đã quay lại clip và đăng lên mạng xã hội.

Trong đoạn video, cụ Mơ nói: “Bà già ở một mình thoải mái, thích ăn thì ăn, thích tiêu thì tiêu, đi khai hoang lên vườn đất rộng mấy sào, mà nghèo là nghèo răng? Rồi nói không nơi nương tựa? 11 người con mà nói không nơi nương tựa, đó là đi bêu con. Cho nên là tôi rất có chỗ nương tựa nhưng tôi chưa phải nương tựa đấy. Cho tôi xin trả lại cái sổ hộ nghèo, tôi xin thoát nghèo.”

Cụ cho biết lý do xin ra khỏi hộ nghèo là vì giờ đây mình đã không còn nghèo nữa. Thậm chí, cụ  khẳng định hiện giờ mình còn đang giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Ông Lương Xuân Thiêm, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, xác nhận việc cụ Đỗ Thị Mơ đến UBND xã xin ra khỏi hộ nghèo là sự thật. “Không phải mới đây cụ mới đến xin ra khỏi hộ nghèo đâu, từ 2 năm trước rồi. Trong 2 năm nay, cụ đã nhiều lần đến xã bày tỏ nguyện vọng, rồi gửi đơn xin ra khỏi hộ nghèo…

Tôi chưa từng gặp trường hợp nào ‘hiếm có khó tìm’ như cụ Mơ. Ở xã, nhiều người bị cắt sổ nghèo đều sẽ kiện lên kiện xuống,” ông Thiêm nói.

Cụ Mơ thích cuộc sống một mình thư thái vì cụ không muốn làm phiền con cháu. (Ảnh qua vnexpress.com)

Anh Lê Trung Huỳnh, 40 tuổi, con thứ 10 của cụ Mơ, hiện đang làm việc tại Bình Dương kể rằng, bố anh mất năm 1987, từ đó đến nay một mình mẹ làm ruộng, nuôi 11 người con khôn lớn, 2 người con đã mất.

Tính mẹ tôi trước giờ thích tự do, rất hài hước. Cụ thẳng thắn và đã quyết gì là làm cho bằng được”, anh Huỳnh cho biết. Ngày anh Huỳnh kết hôn trong Bình Dương, cụ Mơ vào đúng một ngày là đòi về. “Tôi bảo chưa mua được vé, mẹ thư thư hẵng về. Thế mà bà bảo ra đường hóng gió, rồi đón taxi ra bến xe về quê luôn”, anh kể.

Video: Cụ bà 83 tuổi nằng nặc xin trả lại sổ hộ nghèo

Hiện tai, cụ Mơ ở một mình, vẫn làm 2 sào ruộng, trồng rau đi bán. Các con đều khuyên cụ  nghỉ ngơi để giữ sức khỏe, nhưng cụ không đồng ý. “Mẹ dặn chúng tôi không được tham tiền của không phải của mình, phải lao động để kiếm tiền chân chính”, anh bộc bạch.

Khi được hỏi tại sao cụ lại ở một mình, cụ Mơ tâm sự: “Là tôi muốn ở một mình. Các con nó đều có hiếu, muốn nuôi mẹ, muốn tôi ở với chúng, nhưng tôi muốn ở một mình cho thoải mái thôi. Già rồi, có cần gì nhiều đâu, với lại đang tự lo được cho mình nên không muốn vướng bận chúng nó.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?