Cô gái bỏ phố về quê: Cuộc sống bình dị là một loại hạnh phúc

12/04/21, 10:07 Cuộc sống

Hạnh phúc đối với tôi chỉ đơn giản là gia đình được cùng bên nhau vui vẻ, bình an mỗi ngày, sống một cuộc sống thuận nhiên. Được làm tại khu vườn trong mơ của mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”, Phương tâm sự.

Cô gái bỏ phố về quê để được sống cuộc sống bình dị, tận hưởng sự thanh bình của làng quê, được gấn bó với thiên nhiên, với từng nhành canh, ngọn cỏ. (Ảnh qua Thanh Niên)

Chị Lê Phạm Quế Phương (35 tuổi) là người con của vùng đất An Giang. Lớn lên, chị lên TP.HCM lập nghiệp, bắt đầu bằng nghề thiết kế ảnh cưới. Công việc của chị mỗi ngày đều gắn chặt với chiếc máy tính trong 4 bức tường chật hẹp. Ngày qua ngày, chị thấy mình đang đánh mất đi không gian tự do và nhiệt huyết tuổi trẻ, sau khi bàn bạc với chồng, gia đình chị Phương quyết định rời thành phố phồn hoa để về quê ở xã Thuận Điền, H.Giồng Trôm (Bến Tre) sinh sống.

Tuổi trẻ, chị Phương cũng đã có vô số trải nghiệm ở thành phố hoa lệ, thế nhưng sau khi lập gia đình, bỗng chị và chồng lại thích cuộc sống vui thú điền viên, tận hưởng sự thanh bình của làng quê, gắn bó với thiên nhiên, với cành cây ngọn cỏ.

Khi quyết định rời thành phố tôi rất quyết tâm vì đây chính là thời điểm khởi đầu cho giấc mơ lúc trẻ chưa thực hiện được. May mắn, khi nói ra dự định của mình, tôi đã được gia đình ủng hộ hết mình, tôi cảm thấy rất vui khi có thể được sống một cuộc sống như mình mong muốn. Do đó, trước khi thực hiện mọi việc, 2 vợ chồng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống khác”, chị Phương chia sẻ.

Chị Phương bên ao cá của gia đình. (Ảnh qua Thanh Niên)

Căn nhà với mảnh vườn để trồng rau, chăm hoa chính là điểm trở về của vợ chồng chị Phương. Ở vùng quê này, chị vẫn làm công việc cũ nhưng với một không gian hoàn toàn mới, điều này giúp cho chị hứng thú và thư giãn hơn. 

Mỗi ngày, chị Phương coi làm vườn như một việc để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Ngoài ra, khu vườn cũng là nơi để cả nhà ngồi uống trà trong những buổi chiều tà và góp phần cung cấp bữa ăn hằng ngày cho gia đình.

Với một người con gái chân yếu tay mềm quen sống ở thành thị thì việc làm nông ở quê vô cùng vất vả. Tuy nhiên, với đam mê và quyết tâm, chị Phương đã có thể vượt qua tất cả. Nhìn rau củ quả trong vườn dần đơm hoa kết trái và có thể thu hoạch khiến bao khổ cực lao động của chị như tan biến hết. Thành quả là những bữa ăn ngon gia đình sum họp hay những buổi uống trà ngắm hoa quây quần bên nhau, chính bàn tay chị Phương đã gom góp hạnh phúc giản đơn cho cả gia đình nhỏ này. 

Góc vườn trồng rau của chị Phương. (Ảnh qua Thanh Niên)

Mỗi ngày, chị Phương thường dậy sớm lo chuẩn bị đưa con trai đến trường, sau đó ra vườn làm cỏ, chăm bón, bắt sâu, thu hoạch một số loại thực phẩm để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Khi nắng đến đỉnh đầu thì chị bắt đầu trở vào nhà làm việc.

Sau bữa cơm trưa, chị ra vườn nằm đọc báo, xem tin tức, uống trà nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục quay trở lại với công việc của mình. 

Chiều mát là thời điểm tôi thích nhất trong ngày. Sau khi đón con về, cả nhà sẽ chạy ra vườn cùng nhau làm đất, gieo hạt. Còn con trai thì ở trong sân chơi với bà nội. Ở quê cuộc sống cứ thế xoay vòng từ sáng đến tối đều yên tĩnh, yên bình như thế”, chị Phương nói.

Thực phẩm trong vườn đủ để cung cấp cho cả gia đình. (Ảnh qua Thanh Niên)

Kể về vườn rau trước nhà, chị Phương cho biết đó là thành quả do chính tay mình thiết kế cùng sự trợ giúp của chồng. “Cạnh vườn rau có ao cá, chuồng gà, trại nuôi thỏ, trong ao nuôi tôm, cá xung quanh bờ trồng dừa. Gia đình tôi hay dùng thực phẩm từ chính vườn nhà mình. Mỗi ngày đều được làm việc mình thích, được tận hưởng thành quả và được hít thở bầu không khí trong lành, đó là điều tuyệt vời, bình dị hạnh phúc nhất thế gian này”, chị Phương mô tả về khu vườn của mình.

Sau nhiều năm về quê sinh sống, chị Phương cũng dần ít giao tiếp với bạn bè cũ. Tuy vậy, chị vẫn thấy thích ở quê và không có cảm giác buồn chán. Mục đích trong cuộc sống của người phụ nữ này là có một điểm dừng cho chuỗi ngày rong ruổi. 

Hạnh phúc đối với tôi chỉ đơn giản là gia đình được cùng bên nhau vui vẻ, bình an mỗi ngày, sống một cuộc sống thuận nhiên. Được làm trong khu vườn trong mơ của mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”, chị Phương tâm sự.

Vơ chồng Phương bên mảnh vườn ở quê nhà Bến Tre. (Ảnh qua Thanh Niên)

Sau này, chị Phương cũng lập cho mình một kênh trên nền tảng YouTube, chia sẻ cuộc sống bình dị, điền viên của mình với mục đích lan tỏa cách sống hòa hợp với thiên nhiên tới tất cả mọi người.  

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới