Chuyện Thần tiên ngăn hỏa hoạn: Đã là Thiên ý thì khó lòng thay đổi

27/08/20, 13:45 Cổ Học Tinh Hoa

Chúng ta đều biết, trong “Phong Thần Diễn Nghĩa”, Vân Trung Tử từng muốn dùng kiếm gỗ chém Đát Kỷ để thay đổi vận mệnh nhà Thương, cuối cùng vẫn không thay đổi được. Thời nhà Đường có một vị Thừa tướng là Thần tiên chuyển sinh tên Giả Đam, cũng muốn ngăn chặn một trận hỏa hoạn, cuối cùng vẫn là tốn công vô ích.

Đã là Thiên ý dù là thần tiên cũng khó lòng thay đổi. (Ảnh qua Đkn)

Giả Đam chỉ thị lính gác giết những kẻ kỳ dị vào thành

Thời nhà Đường có một vị Thừa tướng tên là Giả Đam, vốn là Thần tiên chuyển thế, tinh thông thiên văn địa lý, am hiểu chuyện quỷ Thần. Rất nhiều việc ông chưa cần đoán cũng biết, thật sự như có Thần tiên tương trợ. 

Một hôm, ông đột nhiên bảo tùy tùng triệu binh sĩ ở cửa Đông đến, truyền lệnh: “Buổi trưa ngày mai, nếu như có kẻ kì dị quái đản muốn vào thành, các ngươi không được cho hắn vào, cứ đánh cho đến khi dập đầu chảy máu, không ngại thì đánh chết đi. Nếu như hắn vào được, sẽ là mối họa không nhỏ”. 

Giả Thừa tướng giao phó xong, các binh sĩ đồng thanh tuân lệnh và rời đi. Trên đường đi họ bàn luận không ngớt: “Thế nào là kỳ dị quái đản, lẽ nào là ba đầu sáu tay hay sao?”. 

Một binh sĩ nói: “Trên đời này ở đâu ra có người ba đầu sáu tay chứ? Cùng lắm chỉ là tướng mạo kỳ lạ cổ quái, hoặc là ngôn ngữ, y phục không giống người thường mà thôi”. 

Lại có binh sĩ nói: “Chỉ những người kì quái tới vào buổi trưa thôi, ngoài buổi trưa ra thì không liên quan”. Các binh sĩ đều đồng tình nói: “Phải đấy, chỉ cần quan sát buổi trưa là được rồi!”.

Lính gác nhận lệnh, đả thương yêu hỏa

Ngày hôm sau, các binh sĩ cửa Đông canh gác rất nghiêm ngặt, đến gần giữa trưa, các binh sĩ nhìn không chớp mắt vào những người đi đường. 

Cách đó xa xa ngoài trăm bước, có hai ni cô trẻ tuổi, đang khoa tay múa chân từ phía Đông đi tới. Các binh sĩ hơi nghi hoặc, nhìn hai ni cô dần dần tiến đến, trên mặt tô son đắp phấn, ánh mắt khẽ nhếch lên, cười tươi như hoa nở, giống như gái lầu xanh, mặc áo choàng màu đen bên ngoài, nhưng bên trong lại mặc áo màu đỏ, ngay cả váy ở dưới cũng là màu đỏ. 

Các binh sĩ đều cùng nói: “Làm sao trên đời lại có hai ni cô đáng xấu hổ như vậy? Đây chính là kẻ kì lạ quái đản rồi”. 

Các binh sĩ vây quanh họ, đánh hai ni cô này đến bật cả máu tươi. Hai ni cô hét lên, nhưng các binh sĩ vẫn tiếp tục, đánh đến một người vỡ đầu, một người gãy tay gãy chân, máu chảy đầy đất. 

Các binh sĩ thấy hai ni cô van xin ai oán, biết là người nên mới dừng tay. Hai nữ tử van xin binh lính dừng tay, bước ra khỏi vòng vây, một người che đầu, người kia lôi theo một chân bị què, chân thọt tay gãy, một cao một thấp dẫm lên nhau bỏ chạy. Đi được mấy chục bước, đến một gốc cây, hai ni cô chui vào bụi cỏ rồi đột nhiên biến mất.

Thần tiên đều biết Thiên ý khó đổi, bời vì có tâm từ bi luôn muốn làm gì đó, nhưng đều là tốn công vô ích. (Ảnh qua Sohu)

Giả Đam nói sự thật về yêu hỏa

Các binh sĩ kinh ngạc, cấp tốc chạy tới bên gốc cây, lục soát kỹ càng trong bụi cỏ nhưng không thấy bóng dáng họ, vội vàng báo cho Giả Thừa tướng. 

Giả Thừa tướng nói: “Ta bảo các ngươi giết hắn cũng không thành vấn đề, các ngươi làm sao lại để hắn đi rồi?” 

Các binh sĩ cùng nói: “Chúng tiểu nhân chỉ biết chúng là người, vì thấy chúng bị thương nặng, nhất thời đã thả ra, nào ngờ chúng là hai con yêu quái. Nếu như sớm biết là yêu quái, chúng tiểu nhân đã đánh chết chúng rồi”. 

Giả Thừa tướng nói: “Các ngươi không biết, đấy chính là yêu hỏa, nếu đánh chết sẽ trừ được hậu họa, mặc dù nó trọng thương rời đi, nhưng hỏa hoạn đã không thể tránh khỏi”. 

Một lúc sau, thành Đông bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn, hơn một ngàn căn nhà bị cháy. Người ta mới truyền tai nhau câu chuyện về Giả Thừa tướng này.

Ý trời khó đổi

Giả Đam mặc dù là Thần tiên chuyển sinh, ông cũng biết hỏa hoạn đó là Thiên ý, nên không dám nói ra sự thật, cũng giống như Vân Trung Tử năm đó không dám dùng kiếm thật, cũng không dám trực tiếp sát hại Đát Kỷ.

Kỳ thực, Thần tiên đều biết Thiên ý khó đổi, nhưng mà có lúc lại không cam tâm, bởi vì có  tồn tại tâm từ bi, luôn nghĩ muốn làm gì đó, nhưng đáng tiếc phần nhiều đều là tốn công vô ích.

Tuệ Tâm (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?