Cậu bé nhường cơ hội sống cho em, chỉ mong thực hiện những tâm nguyện cuối cùng

22/12/20, 09:44 Cuộc sống

Gia đình Bối Bối không mấy khá giả nhưng cả 2 anh em đều lần lượt mắc trọng bệnh. Bối Bối đã quyết định từ chối điều trị để nhường cơ hội sống cho em. Những tâm nguyện nhỏ nhoi cuối cùng của cậu khiến ai thấy cũng không khỏi xúc động.

Theo Toutiao, anh chị Trương quen biết và đến với nhau từ khi còn trẻ. Cuộc sống tuy không mấy khá giả nhưng vẫn hạnh phúc và lần lượt chào đón 2 bé trai bụ bẫm, đáng yêu. Nhưng rồi một ngày bi kịch bỗng ập đến khi cậu con trai cả Bối Bối đổ bệnh.

Bối Bối là một cậu bé hoạt bát, ngoan ngoãn. Nhưng mới 7 tuổi, cậu đã mắc bệnh hiểm nghèo về gan. Để chữa trị, bố mẹ em đã phải cố gắng chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Bác sĩ cho biết thời điểm phát hiện bệnh quá trễ, nên khả năng chữa khỏi rất thấp, nếu được cấy ghép thì may ra có hy vọng. Nhưng chi phí điều trị lại quá cao, cha mẹ Bối Bối cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng. 

Thế nhưng bi bịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Ít lâu sau, em trai 1 tuổi của Bối Bối cũng được chẩn đoán mắc bệnh tương tự. Nhưng do được phát hiện sớm nên bệnh tình nhẹ hơn, nếu điều trị kịp thời khả năng khỏi bệnh sẽ cao hơn. 

Sự việc lần này giống như giáng thêm một đòn vào vợ chồng Trương, khiến họ gần như gục ngã. Căn bệnh của Bối Bối đã ngốn cạn kiệt tiền tiết kiệm của gia đình. Anh chị còn phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Giờ đứa út lại lâm bệnh, anh chị thực sự không còn khả năng chữa trị cho 2 đứa trẻ.

Thấy cha mẹ phải đứng trước lựa chọn khó khăn, Bối Bối đã không do dự mà nói bố mẹ hãy cứu em trai trước, cậu muốn nhường những gì tốt nhất cho em.

Nghe lời con nói mà bố mẹ không kìm được nước mắt. Cuối cùng, họ đã phải đưa ra quyết định khó khăn và đau đớn nhất trong cuộc đời, từ bỏ việc điều trị của Bối Bối.

Trước khi ra viện, bố mẹ hỏi Bối Bối có mong ước gì, họ sẽ cùng đưa con đi thực hiện những tâm nguyện đó. Vừa nói dứt, Bối Bối liền lấy giấy bút viết ra 5 điều mà cậu vẫn ao ước được làm từ ngày nhập viện.

Đầu tiên là muốn đi học trở lại lần nữa. Hai là xem giàn bầu em trồng đã lớn đến đâu. Ba là nặn một bức tượng nhỏ bằng đất sét. Bốn là đi thăm bà ngoại và cuối cùng là chơi với bạn bè. Nhìn Bối Bối viết xuống những điều ước ngây thơ nhỏ nhoi, mẹ em khóc nghẹn, tim quặn đau không thể thở nổi.

Ngày đầu cùng Bối Bối đi hoàn thành tâm nguyện, bố mẹ dẫn em đến trường học trước tiên. Nhưng lúc này trường đã đóng cửa, học sinh đã nghỉ hè. Ngồi trong lòng mẹ, Bối Bối ngơ ngác nhìn ra cổng trường, quyến luyến hồi lâu. Cậu muốn được đi học lại, được gặp thầy cô, bạn bè thêm lần nữa, nhưng điều đó dường như là không thể. 

Bố mẹ đưa Bối Bối đến thăm trường học. (Ảnh qua peekme.cc)

Sau đó, bố mẹ đưa Bối Bối đến vườn rau. Trước đây, vì thích giúp bố mẹ việc vặt nên Bối Bối đã tự tay trồng bầu và vài loại rau khác. Nhìn giàn bầu vẫn chỉ có lá và hoa, em có chút thất vọng. Bối Bối hỏi mẹ liệu con có thể đợi đến ngày bầu ra quả không nhỉ? Chị Trương không nói nên lời, chỉ biết ôm con vào lòng khóc nức nở. Bối Bối cũng chực òa khóc trên vai mẹ.

Hai mẹ con òa khóc bên giàn bầu. (Ảnh qua peekme.cc)

Về đến nhà, Bối Bối lấy đất sét ra chăm chú nặn một con robot. Em nói sẽ tặng cho bố mẹ làm quà, sau này khi nhìn thấy robot bố mẹ sẽ nhớ đến em.

Việc thứ 4 là đến thăm bà ngoại. Nhìn thấy đứa cháu gầy gò xanh xao, bà chỉ ước kẻ đầu bạc như mình có thể ra đi để nhường lại sự sống cho cháu. Thấy bà khóc, Bối Bối cũng khóc theo rồi kéo vạt áo lau nước mắt cho bà. Đây có lẽ là lần cuối cùng em có thể làm vậy.

Có lẽ đây là lần cuối cùng Bối Bối có thể lau nước mắt cho bà ngoại. (Ảnh qua peekme.cc)

Sau khi rời khỏi nhà bà ngoại, Bối Bối không còn nhiều sức lực, chỉ có thể nằm gọn trên lưng bố. Với thể trạng hiện tại, em cũng khó mà đi chơi với bạn được.

Giờ đây, anh chị Trương chỉ có thể cố chôn giấu nỗi đau để con được sống những ngày còn lại hạnh phúc. Họ hy vọng kiếp sau cậu bé vẫn sẽ là con trai mình.

Câu chuyện về sự hy sinh của Bối Bối dành cho em trai đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Dù hoàn cảnh sau này ra sao, tin rằng em sẽ có một nơi bình yên cho sinh mệnh của mình.

(Ảnh qua peekme.cc)

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới