Hai anh em nghèo mất cha mẹ: Sáng đi học, chiều đi rẫy, cả nhà chỉ có 1 cái bàn học

11/08/20, 13:38 Cuộc sống

Đối diện với cái nghèo, con người ta đã đủ vất vả và mệt mỏi, thế mà với cặp anh em Nguyễn Quốc Lên (học sinh lớp 12C1 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) lại vừa chịu cái nghèo, vừa thêm nỗi đau mất bố mẹ. Ấy thế mà bằng nghị lực phi thường, Lên vẫn kiên trì hằng ngày vừa đi làm vừa học để nuôi em trai nên người.

Mất cha mẹ hai anh em Lên nương tựa nhau mà sống. (Ảnh: TTO)

Trong căn nhà gỗ mục nát, cũ kỹ, cả gia đình 4 người là 2 anh em Lên ở cùng bố mẹ, mặc dù gia cảnh nghèo nàn, mỗi ngày đều chật vật, khổ sở để kiếm từng đồng bạc. Thế nhưng miễn còn có thể bên nhau, thì dù bữa đói bữa no vẫn thấy le lói niềm hạnh phúc trong lòng.

Ấy vậy mà cuộc sống trớ trêu, năm Lên học lớp 6, mẹ em bỗng dưng qua đời, bỏ lại 3 bố con sống nương tựa lẫn nhau. 

Mất mẹ, cuộc sống lại thêm phần khó khăn, đó không chỉ là mất đi một người kiếm ra tiền, mà còn mất đi một nửa yêu thương từ mẹ, nhất là khoản thời gian đó, cả 2 anh em Lên lại còn quá nhỏ. 

Thế mà chưa dừng lại ở đó, 5 năm sau, người bố cũng qua đời do bị tai nạn xe cộ. Kể từ đó, chỉ còn lại 2 anh em sống côi cút cùng nhau. Nhìn sơ qua toàn bộ căn nhà, cả gia tài bố mẹ để lại cho 2 anh em chỉ là một nơi để trú không hơn không kém.

Nghèo khó đã khổ, cộng thêm phần bố mẹ đều qua đời, gánh vác gia đình bây giờ là một tay Lên chịu trách nhiệm. Gần nhà Lên vẫn còn có ông bà nội và bà con họ hàng, nhưng nhà ai cũng khổ như nhau nên cũng không ai có thể giúp đỡ hai anh em được. Toàn bộ vẫn là cả hai phải tự lực gánh sinh là chính.

 Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, cứ mỗi buổi sáng Lên dùng nó để đèo em trai đi học, đến chiều về bỏ hết sách vở xuống là lặn lội ra đồng làm rẫy, đến tối mịt mới về, khoảng thời gian ít ỏi buổi tối, hai anh em động viên nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu miếng cơm để ăn rồi vào bàn học bài. 

Căn nhà nhỏ bé tồi tàn, nơi hai anh em sống cùng nhau. (Ảnh qua ĐN)

Mà bữa ăn của hai anh em cũng đâu đầy đủ gì, chỉ đơn sơ có chén cơm trắng, đĩa rau luộc hái về, và một chén nước mắm, vậy là xong bữa. Còn buổi sáng thì thường chỉ nhịn đói đến trường.

Căn nhà cũng chẳng có gì giá trị, mỗi cái tivi là đắt nhất được bố mua cho cả nhà dùng gần chục năm rồi. Bàn học của hai anh em cũng chỉ duy nhất 1 cái xài chung, đặt cạnh bàn thờ bố mẹ. Cứ mỗi lần em trai mà học thì Lên sẽ đứng nhìn và ngược lại. 

Tuy sinh ra ở vùng cao, điều kiện khó khăn nhưng anh em Lên đã ý thức được việc học hành là rất quan trọng, chỉ có kiến thức mới có thể thay đổi được cuộc đời. Nên với Lên dù gì cũng ráng để tốt nghiệp cho xong lớp 12.

Nhưng gần đây, do thời tiết không tốt, rẫy cà phê đã chết hết, Lên dự định sẽ dành dụm tiền để sắp tới mua hạt giống về trồng điều.

Mong ước là vậy, nhưng đã mấy tháng rồi hai anh em đã không vào rẫy vì không có việc để làm, vậy là nguồn thu bị chặn mất. Lên đành phải kiếm gì đó làm thêm nhưng cũng chẳng ai nhận, tiền sinh hoạt, tiền học phí cứ thế mà đội lên, Lên buồn chán nghĩ đến chuyện bỏ học để kiếm tiền lo cho em trai.

Có nhiều đêm trời mưa bão, ngôi nhà ọp ẹp như sắp sập, cả căn nhà không chỗ nào mà không bị mưa hắt, chỉ mỗi cái giường nằm là may mắn không bị ướt thôi, cứ sợ rằng ngôi nhà chẳng trụ được bao lâu thì hai anh em không biết sẽ ở đâu. Cứ thế mà cả hai ôm nhau nằm nhớ bố mẹ đến rơi nước mắt. Ngẫm nghĩ sao mà cô đơn và tuyệt vọng đến vậy.

Nhưng may mắn sao hoàn cảnh của Lên được thầy cô biết đến và báo cáo lên nhà trường, nhờ có sự giúp đỡ của bà con, thầy cô, và bạn bè, Lên đã không phải nghỉ học nữa. Trường THPT Nguyễn Trường Tộ đã quyết định hỗ trợ tiền sin‌h hoạt 1,4 triệu đồng mỗi tháng cho anh em Lên, đồng thời miễn giảm các khoản đóng góp.

Thầy cô trong trường luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho em. (Ảnh từ trường THPT Nguyễn Trường Tộ)

Được mọi người giúp đỡ, dù vẫn chưa thể gọi là sung túc hơn, cái nghèo vẫn bao vây đó thôi, nhưng chí ít anh em Lên vẫn được đi học như nguyện vọng. Niềm ao ước nhất của Lên lúc này chỉ là có thể tốt nghiệp xong lớp 12 để đi làm kiếm tiền nuôi em. Vậy nên khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người, Lên vừa vui vừa thấy trách nhiệm lớn trên vai, em hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng tất cả mọi người giúp đỡ.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới