Biết bạn bè tới thăm, NS Lê Bình chỉ khóc, không thể mở mắt vì hoá trị quá đau

19/04/19, 14:41 Việt Nam

Sáng 18/4, nghệ sĩ Lê Bình tỉnh dậy trong phòng bệnh và cảm thấy khỏe hơn, ông nhờ con gái đưa ra ban công của lầu 1, Trung tâm chẩn đoán và điều trị Ung bướu BV Quân y 175 (TP.HCM) để hít thở khí trời thoáng đãng.

Nghệ sĩ Lê Bình xúc động bật khóc khi các đồng nghiệp tới thăm. (Ảnh qua Soha)

Trước đó, sau cuộc hóa trị đau đớn, mặc dù đã tỉnh nhưng ông không thể mở mắt hay ngồi dậy để tiếp chuyện như bình thường. Bằng giọng nói yếu ớt, nam nghệ sĩ chỉ biết gửi lời cảm ơn đến những người yêu thương mình.

Từ phía gia đình cũng có chia sẻ, 2 ngày qua nghệ sĩ Lê Bình có sốt và mệt do đợt điều trị này khá nặng. Nhưng ông vẫn ổn, có thể đọc báo, nắm bắt thông tin. Hoàn toàn không có chuyện nghệ sĩ Lê Bình đã hôn mê sâu hay rơi vào tình trạng nguy kịch.

“Anh mệt nhiều do lần vào thuốc này, nhưng vẫn tỉnh táo bình thường chứ không hôn mê sâu. Cũng khuyên anh hạn chế nói chuyện, tránh xúc động và cố gắng ăn uống nhiều hơn. Mong anh cố gắng vượt qua. Tôi vẫn hi vọng có sự may mắn và phép màu”, diễn viên Trịnh Kim Chi cũng lên tiếng.

Trong những ngày đó diễn viên Trịnh Kim Chi, cũng thường xuyên đến thăm nghệ sĩ Lê Bình và cố gắng đút cho ông ăn chút yến sào, nhưng vì quá mệt mỏi ông phải gắng gượng lắm mới nuốt được thìa yến vào người lấy sức.

Diễn viên Trịnh Kim Chi đang đút cho Lê Bình từng thìa yến. (Ảnh qua Soha)

Thể trạng nghệ sĩ Lê Bình lúc đó còn khá yếu, ông gần như không nghe được tiếng mọi người nói một cách rõ ràng thậm chí muốn nói chuyện cũng rất khó khăn, chỉ nói được vài câu ngắn với âm lượng nhỏ rồi lại ho và buồn nôn.

Đi cùng với Trịnh Kim Chi lúc đó còn có diễn viên Bùi Đại Nghĩa cũng tới bệnh viện để thăm nom đồng nghiệp. Anh xúc động trao tận tay cho nghệ sĩ Lê Bình số tiền quyên góp gần 173 triệu đồng.

Anh nói với nghệ sĩ Lê Bình rằng đồng nghiệp và khán giả vẫn yêu thương, gửi tin cho anh để thăm hỏi tình hình của ông mỗi ngày, khuyên ông chớ nên quá xúc động mà hãy yên tâm chữa bệnh.

Ông xúc động nói “Đã vào đến đây thì có bao nhiêu tiền cũng như giấy lộn. Mọi người đừng quá lo cho chú mà hãy giữ gìn sức khỏe của mình”.

Hiện tại khi cơ thể đã khỏe hơn một chút, và có thể nói chuyện lại, nghệ sĩ Lê Bình mới bắt đầu chia sẻ về 6 ngày vừa qua của mình sau cuộc hóa trị, ông cho hay sức công phá của thuốc quá mạnh khiến ông cảm thấy rất đau đớn, quá sức chịu đựng của bản thân nên chỉ biết nằm li bì một chỗ.

Anh em nghệ sĩ đến thăm và động viên nghệ sĩ Lê Bình ngày 18-4. (Ảnh: Pháp Luật)

Những lúc này, ông chỉ ao ước có sức khỏe. “Đúc kết lại quãng đời người. Dù ai có cho mình cả 1,2 tỉ cũng không bằng cho mình cái sức khỏe, mà cái sức khỏe đó là của mình”, nghệ sĩ Lê Bình mộc mạc chia sẻ.

Vuốt cổ họng đang nghẹn lại vì những giọt nước mắt, ông chia sẻ ước muốn giản đơn của mình “Cả tuần nay, tôi chỉ thèm có một ly trà đá mà cũng uống không được, một ly nước bình thường, một ly nước bình thường thôi mà còn không làm được”.

Ông khóc nghẹn ngào, mãi đến khi cố gắng tĩnh tâm trở lại, nghệ sĩ Lê Bình mới gửi lời cảm ơn đến quý khán giả, độc giả đã quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình trong thời gian qua. Đặc biệt, ông muốn nhắn gửi với thế hệ trẻ, trước khi làm việc gì cũng nên cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ về sức khỏe của bản thân.

Nghệ sĩ Lê Bình đã cảm thấy khỏe hơn, ông nhờ con gái đưa ra ban công để hít thở khí trời thoáng đãng. (Ảnh qua Pháp Luật)

“Cả cuộc đời tôi không dám nói từ cống hiến, tôi chỉ nói là mình làm việc thôi. Tôi làm việc suốt cả đời cuối cùng vẫn bị đau. Các cháu có thời trẻ, vui vẻ mà không biết giữ gìn thì ngày sau còn đau cỡ nào nữa. Có những cơn đau khủng khiếp lắm, đau lắm. Trước khi bước vào các cuộc chơi trác táng, phù phiếm, các cháu hãy nghĩ thương thân thể mình”, những câu nói thực tâm của ông.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?