3 hôm không ăn uống được, NS Lê Bình bật khóc khi Kim Chi đến thăm

18/04/19, 14:24 Cuộc sống

Dù rất yếu và mệt, nhưng nghệ sĩ Lê Bình vẫn gắng gửi lời nhắn nhủ: “Tôi cảm ơn các anh em đồng nghiệp và khán giả. Tôi vui. Các anh em ráng giữ gìn sức khỏe”.

Kết quả hình ảnh cho Khóc
Nghệ sĩ Lê Bình xúc động bật khóc khi các đồng nghiệp tới thăm. (Ảnh qua Soha)

Những ngày qua, bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình chuyển biến sau khi tế bào ung thư đã vào tuỷ. Ngoài việc thân dưới hoại tử, phải ngồi xe lăn, cách đây vài ngày nghệ sĩ Lê Bình còn rơi vào tình trạng sốt cao và hôn mê khiến nhiều khán giả vô cùng lo lắng.

Chiều qua (17/4), MC Đại Nghĩa và diễn viên Trịnh Kim Chi đã đến thăm nghệ sĩ Lê Bình tại bệnh viện 175, TP.HCM, nơi ông đang phải gồng mình từng thời khắc chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

Diễn viên Trịnh Kim Chi đến thăm trước MC Đại Nghĩa ít phút. Cô vào đút từng thìa yến sào cho nghệ sĩ Lê Bình, nhưng ông ăn với sự mệt mỏi và gắng gượng, như cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình để nuốt thìa yến vào người. Diễn viên Kim Chi phải động viên mãi, nghệ sĩ Lê Bình mới chịu ăn.

Chia sẻ về tình hình hiện tại của nghệ sĩ Lê Bình, cô cho biết: “Bữa nay, anh Bình đòi ăn yến sào. Hôm nay còn ăn được một chút vì cổ bớt đau, chứ ba hôm trước là không ăn được gì hết”.

Nghệ sĩ Lê Bình 3 ngày không ăn, đau đớn bật khóc khi Đại Nghĩa, Trịnh Kim Chi đến thăm - Ảnh 4.
Nữ diễn viên Trịnh Kim Chi động viên nghệ sĩ Lê Bình lạc quan và tránh xúc động mạnh. (Ảnh qua Báo Mới)

MC Đại Nghĩa bước tới, đưa cho nghệ sĩ Lê Bình một phong bì và nói: “Chú à, bữa nay con vô thăm chú. Chú cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. Anh em đồng nghiệp, bạn bè, khán giả, mọi người vẫn luôn quan tâm tới chú.

Chú cứ bình tĩnh, yên tâm chữa bệnh. Khán giả, đồng nghiệp, ai cũng thương chú hết, nên người ta gửi gắm cho con chút kinh phí để con mang vào đưa cho chú, giúp chú chữa bệnh. Số tiền đợt này con quyên góp được là 171 triệu đồng, cùng 100 đô. Con để đây cho chú nhé!

Chú cứ yên tâm, mọi người vẫn yêu thương, quan tâm chú. Ngày nào cũng có chục người nhắn tin hỏi con xem chú Lê Bình sao rồi, chú đang ở đâu, có khỏe không. Chú cứ giữ sức, nghỉ ngơi, đừng lo lắng quá nhiều. Con mong chú tỉnh táo trở lại công việc”.

Nghệ sĩ Lê Bình nghẹn ngào đáp: “Đã vào đến đây thì có bao nhiêu tiền cũng như giấy lộn. Mọi người đừng quá lo cho chú mà hãy giữ gìn sức khỏe của mình”.

Trịnh Kim Chi và Đại Nghĩa đến thăm và trao tiền cho nghệ sĩ Lê Bình. (Ảnh qua anlanh.net)

Nghệ sĩ Lê Bình hiện trông rất mệt mỏi, yếu và ho nhiều. Ông gần như không nghe được rõ ràng và nói chuyện rất khó khăn, chỉ nói được vài câu ngắn với âm lượng nhỏ rồi lại ho và buồn nôn. Nhưng khi thấy đồng nghiệp đến thăm, trao tận tay số tiền khán giả và các nghệ sĩ quyên góp giúp đỡ mình, ông đã xúc động bật khóc và nói: “Tôi cảm ơn các anh em đồng nghiệp và khán giả. Tôi vui. Các anh em ráng giữ gìn sức khỏe”.

Trước đó, chia sẻ với cánh phóng viên, Lê Bình cho biết ông mong muốn thực hiện xong 3 việc cuối cùng nếu có chuyện gì xảy ra đó là: “Hoàn thành nốt cuối hồi ký mà tôi đã ấp ủ 2 năm qua. Việc thứ hai là tập truyện ngắn ‘Vui buồn cùng chú cháu tôi’. Việc thứ ba là khi mình nằm xuống, số tiền mà mọi người đóng góp, chia sẻ giúp Lê Bình nếu còn dư, sẽ xin gửi lại cho Hội nghệ sĩ”.

Nhìn thấy hình ảnh nghệ sĩ ngày càng yếu dần trên giường bệnh, nhiều khán giả không khỏi xót thương cho đời nghệ sĩ. Hàng trăm bình luận để lại dưới những chia sẻ trên mạng xã hội của các nghệ sĩ sau khi vào thăm.

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm:

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?