Bé trai bị bắt cóc gặp được mẹ trên phố nhưng mẹ một mực không nhận con

18/04/22, 16:25 Cuộc sống

Trong lúc đi ăn xin, cậu bé bị bắt cóc vô tình gặp lại mẹ trên phố nhưng người mẹ một mực không chịu nhận con vì một lý do đặc biệt.

Thời gian gần đây, câu chuyện đặc biệt của một người mẹ có con trai bị bắt cóc được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của các bậc phụ huynh có con nhỏ tuổi.

Con trai bất ngờ bị bắt cóc

Sự việc xảy ra vào một buổi chiều muộn, khi chị Đông Lan nấu xong bữa tối thì lớn tiếng gọi cậu con trai 4 tuổi vào nhà chuẩn bị ăn cơm. Bình thường con trai chị hay chơi loanh quanh ở cổng nên nghe mẹ gọi là chạy vào nhà ngay. Tuy nhiên, hôm đó chị gọi hồi lâu mà không thấy con trả lời, linh tính của người mẹ khiến chị Lan cảm thấy có điều gì đó rất bất an.

Ngay sau đó, chị hớt hải chạy ra cổng thì không thấy con đâu, tìm kiếm xung quanh thôn cũng không ai thấy con trai chị. Lúc bấy giờ, nhiều người trong thôn thúc giục chị mau đi báo cảnh sát vì khả năng cao con trai chị đã bị kẻ xấu bắt cóc.

Cảnh sát xác nhận con trai chị Lan có thể đã bị 1 gã đàn ông bắt cóc. (Ảnh: Sina)

Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát tiến hành điều tra và tìm kiếm, nhưng vì khu vực chị Lan ở rất ít camera nên khó khăn lắm mới tìm được đoạn video ngắn ghi lại cảnh 1 gã đàn ông che kín mặt vác chiếc bao tải khá lớn lên chiếc xe ô tô cũ kỹ và rời đi ngay sau đó.

Cảnh sát sau đó đã điều tra nguồn gốc của chiếc xe ô tô kia nhưng không thu được thêm thông tin vì chiếc xe gắn biển giả. Trước mắt cảnh sát xác nhận con trai chị Lan bị bắt cóc, tuy nhiên với lượng thông tin ít ỏi như vậy để tìm được con trai chị gần như ‘mò kim đáy bể’.

Sau khi con trai bị bắt cóc, cuộc sống của chị Lan bị đảo lộn hoàn toàn. Gia đình vốn hạnh phúc giờ đây không còn tiếng cười, mẹ chồng chị sau khi nghe tin cháu nội bị bắt cóc thì ốm nặng không dậy nổi, chồng lại oán trách chị trông con không cẩn thận, mối quan hệ giữa 2 vợ chồng vì thế mà dần trở nên xa cách, lạnh nhạt. 

Về phần mình, chị Lan vô cùng đau lòng, tự trách bản thân và cảm thấy mình không xứng làm mẹ. 

Mặc dù cuộc sống sau đó của chị Lan rất khó khăn nhưng chị chưa từng nguôi hy vọng tìm lại đứa con đã mất tích. Chính vì vậy, thời gian sau chị quyết tâm xin nghỉ việc, rời thôn quê lên thành phố tìm việc với hy vọng có manh mối tìm lại con trai bị bắt cóc. 

Trong suốt 2 năm dài đằng đẵng, người mẹ mất con đã rời qua nhiều thành phố khác nhau vừa làm việc vừa tìm kiếm con trai.

Kiên quyết nói con đã nhận nhầm người 

Trong một lần tới Trùng Khánh, khi đang trên đường tìm kiếm nơi ở thì một cậu bé ăn xin với bộ dạng nhem nhuốc, quần áo rách rưới chạy tới vừa túm chặt góc áo chị Lan vừa òa khóc nức nở và luôn miệng gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con tìm thấy mẹ rồi”.

Sau khi định thần lại, chị Lan vội vàng đẩy cậu bé ra và một mực nói rằng: “Cháu nhận nhầm người rồi, cô không phải mẹ cháu”. Nói xong bất chấp cậu bé luôn miệng gọi và níu kéo mình, chị vẫn kiên quyết đẩy cậu bé ra, thậm chí còn có phần mạnh tay khi đẩy ngã em xuống đất sau đó bỏ đi ngay lập tức.

Cậu bé liên tục nhận chị Lan là mẹ nhưng người mẹ một mực không nhận con. (Ảnh: Sohu)

Ngay sau khi bỏ lại cậu bé với thái độ ghét bỏ, chị Lan vào ngay quán nước ở góc khuất tiếp tục âm thầm quan sát cậu bé bị chị đẩy ngã vừa rồi thì thấy 1 đôi nam nữ ra đỡ cậu bé dậy và nói gì đó. 

Cậu bé sau khi nói chuyện với 2 người kia thì không dám khóc nữa mà tiếp tục ăn xin. Chị Lan gọi điện trình báo toàn bộ sự việc cho cảnh sát và gấp rút xin sự giúp đỡ.

Khoảng 15 phút sau, cảnh sát khu vực đã có mặt và bắt giữ thành công 4 đối tượng cầm đầu đường dây chuyên mua bán trẻ em, sau đó bắt những đứa trẻ này đi ăn xin kiếm tiền thay chúng.

Cậu bé vừa rồi chính là con trai bị bắt cóc của chị Lan, khi nhìn thấy cậu bé, chị Lan đã nhận ra ngay đây chính là đứa con trai đã thất lạc 3 năm của mình dù cậu có thêm vài vết sẹo trên mặt và toàn thân lấm lem.

Nhờ chị Lan, cảnh sát thành công thu lưới bắt gọn đường dây mua bán trẻ em. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên chị không dám nhận con vì sợ một mình không thể cứu được con trai. Chính vì vậy chị mới cố gắng kiềm chế cảm xúc, giữ bình tĩnh và lựa chọn phương án âm thầm theo dõi sau đó cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Phía cảnh sát sau đó đã có nhiều lời khen dành cho chị Lan, đồng thời qua sự việc này cũng chia sẻ và nhấn mạnh những bài học quan trọng mà cha mẹ cần dạy các con ngay từ khi còn nhỏ.

Những bài học quan trọng mà cha mẹ cần dạy cho con:

– Dạy con học thuộc thông tin của cha mẹ và địa chỉ nhà ngay từ khi còn nhỏ.

Cụ thể, cha mẹ cần dạy các con nhớ tên, số điện thoại của mình và địa chỉ nhà ngay từ khi còn nhỏ. Trong 3 điều này, điều đặc biệt quan trọng là phải nhớ số điện thoại của cha mẹ để có thể liên hệ với cha mẹ ngay lập tức trong trường hợp nguy hiểm hoặc cần giúp đỡ.

– Dạy con rằng ‘người lớn có khả năng làm được mọi việc vì vậy họ sẽ không cần nhờ trẻ con giúp đỡ’. 

Có rất nhiều vụ việc bắt cóc đều xuất phát từ việc kẻ xấu giả vờ nhờ các bé giúp đỡ, sau đó dẫn các em tới nơi không có camera rồi mới ra tay. Chính vì vậy, cha mẹ cần dạy con từ chối và cảnh giác với những người lạ mặt tự nhiên tới nhờ mình giúp đỡ. Nói cho con biết rằng người lớn sẽ không nhờ các con xách đồ, hay chỉ đường… vì họ có thể làm được những việc như vậy. 

– Dạy con tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát hoặc những người mẹ có con nhỏ đi cùng nếu chẳng may bị lạc mất người thân.

Việc dạy con tìm kiếm sự giúp đỡ đúng người sẽ giúp các con tránh được nhiều nguy hiểm tiềm tàng hơn là việc con đứng hoang mang hoặc òa khóc ở giữa nơi đông người. Như vậy rất dễ khiến con trở thành những miếng mồi ‘béo bở’ cho kẻ xấu.

– Dạy con cách thoát thân nếu bị kẻ xấu khống chế bằng việc thu hút sự chú ý và cầu xin sự giúp đỡ từ những người xung quanh. 

Cụ thể, các bé nên hét to và rõ ràng thông tin cần thiết như: ‘Bố mẹ ơi cứu con với!’ hoặc ‘Cháu không quen cô/chú, cô chú đừng động vào cháu’, tránh khóc lóc và nói những thông tin dư thừa. Đồng thời, các bé cũng có thể cố ý làm hỏng hoặc đổ vỡ những đồ xung quanh để thu hút sự chú ý. Từ đó kéo dài thời gian và để kẻ xấu bị lúng túng trước sự cố phát sinh này.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!