Du lịch đến miền đất đỏ Đông Xuyên

14/08/14, 16:32 Cuộc sống

Những ruộng bậc thang đất đỏ kì lạ, những thửa kiều mạch vàng cháy, lúa mạch xanh ngọc đan xen tạo nên vẻ đẹp lung linh cho vùng Đông Xuyên thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đông Xuyên là một quận nội thành của Côn Minh, tỉnh Vân Nam có diện tích bề mặt là 1858 km2, điểm cao nhất của Đông Xuyên là 4344 m, điểm thấp nhất là 695 m.

Đông Xuyên được xem là khu vực nông thôn với vùng đất đỏ hùng vĩ nhất thế giới.

Màu nâu đỏ bất thường của những thửa ruộng bậc thang trải dài rộng lớn của Đông Xuyên là đến từ hợp chất sắt và đồng tích tụ dồi dào trong đất.

Được tiếp xúc với khí hậu nóng ẩm của tỉnh Vân Nam, nên sắt trong đất trải qua quá trình oxy hóa hình thành oxit sắt,  mang một màu đỏ tự nhiên.

Oxit đã tích tụ trong đất tại khu vực này từ nhiều năm qua, dần dần phát triển mạnh lên và biến vùng đất nơi đây thành một màu nâu đỏ đặc biệt mà trông thấy như hôm nay.

Sự phối hợp của những gam màu nóng nơi đây đã trở thành một trong những vòm màu lộng lẫy, hiếm thấy nhất trong tự nhiên.

Màu đất đỏ rực sáng xen lẫn màu xanh ngọc của lúa mạnh, màu vàng của kiều mạch, tương phản với bầu trời xanh mênh mông tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút đến kì lạ

Hàng năm, cứ độ xuân sang khu vực này được tái đầu tư cho nông nghiệp thì thu hút một số lượng lớn du khách và nhiếp ảnh gia đến xem và chụp ảnh.

Những khuôn đất vuông mang màu đỏ tươi, được người ta lật lên chờ đợi để gieo hạt cùng với những khu vực cây xanh vừa mới chớm nở.

Sự tồn tại của Đông Xuyên đã được thế giới biết đến từ giữa những năm 1990, khi một nhiếp ảnh gia Trung Quốc tình cờ bắt gặp nơi đây và ông đã chụp lại những những tấm ảnh tuyệt đẹp.

Chuyện kể rằng nhiếp ảnh gia này giữ địa điểm tuyệt đẹp trong bí mật và tiếp tục tạo ra những bức ảnh làm kinh ngạc người xem.

Nhưng cuối cùng thì thông tin chi tiết về nơi bí mật cũng bị rò rỉ và bây giờ ngày càng nhiều nhiếp ảnh gia thực hiện những chuyến đi gian khổ, họ lặn lội vào núi để có được kinh nghiệm đầu tay về nơi tuyệt vời này.

Theo Zing.vn 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?