Tình tiết bất ngờ vụ giải cứu cháu bé 27 ngày tuổi bị bắt cóc

27/03/21, 11:51 Việt Nam

Đối tượng Phương khai, do không có khả năng sinh đẻ nên đã tham gia hội “Cho và nhận con nuôi” trên mạng xã hội Facebook và quen với chị N., biết hoàn cảnh của chị N. khó khăn, Phương vui vẻ đồng ý nhận nuôi cháu bé. 

Tình tiết bất ngờ vụ giải cứu cháu bé 27 ngày tuổi bị bắt cóc
Cháu bé được lực lượng CSGT bàn giao cho người mẹ. (Ảnh: kenh14.vn)

Thời gian gần đây, người dân xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) râm ran bàn tán về vụ việc bé gái 27 ngày tuổi ở Gia Lai vừa được giải cứu khỏi kẻ bắt cóc.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, chị P.Y.N (SN 1999, thường trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) là mẹ của nạn nhân cho biết, chị và đối tượng Nguyễn Lê Hoài Phương (SN 1993, thường trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) quen nhau qua Facebook. Trong thời gian mang thai, chị N. có tâm sự về việc mình đang mang thai tháng cuối vì hoàn cảnh cuộc sống nên không có điều kiện nuôi con, muốn giao con để Phương nuôi.

Còn đối tượng Phương khai, do không có khả năng sinh đẻ nên đã tham gia hội “Cho và nhận con nuôi” trên mạng xã hội Facebook và quen với chị N., biết hoàn cảnh của chị N., Phương vui vẻ đồng ý nhận nuôi cháu bé. 

Ngày 25/2, Phương đến thăm mẹ con chị N. mới sinh và đưa cho chị số tiền 5 triệu đồng để đóng tiền viện phí.

Ngày 27/2, chị N. và con gái xuất viện về phòng trọ, đến thời điểm này, vì thương con nên chị N. đổi ý, gọi điện thông báo muốn tự nuôi con và hứa sẽ trả Phương 5 triệu đồng.

Ngày 21/3, khi cháu bé được gần một tháng tuổi, Phương tiếp tục lên Gia Lai, đến phòng trọ chị N. thăm bé. Trưa ngày 22/3, sau khi cùng nhau ăn cơm, nhân lúc chị N. đang ngủ, Phương vội vàng ẵm cháu bé sơ sinh, bắt taxi qua TP. Buôn Ma Thuột, sau đó lên xe khách để đi về Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngủ dậy không thấy con, chị N. gọi điện cho Phương nhưng cũng không được nên đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Khoảng 16 giờ 50 cùng ngày, phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu kiểm tra tất cả các xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi TP. Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột). Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, một tổ công tác đã phát hiện và kiểm tra chiếc xe khách mang BKS 51B – 057.91 của nhà xe Hòa Hiệp trùng khớp nguồn tin báo.

Sau khi quan sát nhanh, lực lượng CSGT phát hiện đối tượng Phương bế theo một cháu bé đang khóc rất lớn.

Làm việc với cơ quan chức năng thời điểm trên, Phương khai, do bản thân không có khả năng sinh con, thông qua mạng xã hội, Phương đã quen và biết tin chị N. mới sinh con nên nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu bé, ngày 22/3, Phương đến phòng trọ của chị N. chơi, rồi lợi dụng lúc chị N. đang ngủ bế con của chị, bắt xe taxi từ tỉnh Gia Lai đến TP. Buôn Ma Thuột, rồi đón xe khách nhằm chạy trốn nhưng đã bị phát hiện và bắt giữ.

Yên Yên(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?